Chủ nhân “sốc” khi phát hiện chó cưng nuôi 3 tháng là con cáo

Google News

Mãi đến khi phát hiện chó cưng của gia đình nuôi suốt 3 tháng qua thường xuyên rượt đuổi bắt gà ăn thịt thì gia đình chủ mới biết nó là con cáo.

Maribel Sotelo, một phụ nữ đến từ thành phố Comas, Peru, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liên hệ với Cơ quan Rừng và Động vật Hoang dã địa phương yêu cầu hỗ trợ đến bắt 'con chó cưng' của gia đình.
Sotelo nhận nuôi một thú cưng mà cô cho rằng đó là con chó Husky và đặt tên cho nó là Run Run. Các thành viên trong gia đình Maribel Sotelo hết mực cưng chiều thú cưng và chăm sóc, cho ăn thức ăn như một chú chó thông thường.
Chu nhan “soc” khi phat hien cho cung nuoi 3 thang la con cao
Chủ nhân 'sốc' khi phát hiện chó cưng nuôi 3 tháng thực ra là một con cáo. 
Maribel Sotelo cho biết: "Con trai tôi muốn nuôi một con thú cưng và tôi đã nhận nuôi một con chó. Khi mới mua về Run Run còn nhỏ và luôn hành xử như một con chó".
Khi con trai của Maribel mang Run Run về nhà, họ nhận thấy rằng con chó bị thương, vì vậy gia đình đã chăm sóc cho nó khoẻ trở lại. Cho đến khoảng một hai tuần trước, mọi thứ vẫn bình thường, nhưng nó lớn lên chúng tôi nhận thấy chú chó hành động khác hẳn.
Những người hàng xóm của Maribel Sotelo bắt đầu phàn nàn rằng Run Run thường xuyên săn đuổi bắt gà, chuột lang của họ. Maribel Sotelo đã nhiều lần phải bồi thường thiệt hại cho hàng xóm.
Sau khoảng 3 tháng, Maribel Sotelo vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra rằng chú chó gia đình chăm sóc thời gian qua thực ra là một con cáo.
"Nó không hung dữ, không tấn công chúng tôi hay người khác, nhưng chúng tôi phải đền bù thiệt hại cho những người hàng xóm vì Run Run đã đuổi bắt và ăn gà của họ", Maribel Sotelo cho biết.
Cuối cùng, Maribel Sotelo phải gọi tới Cơ quan Rừng và Động vật hoang dã quốc gia để đưa con cáo trở lại tự nhiên. Run Run thực sự là một con cáo Andean, hành động săn bắt gà, gia cầm, lợn là bản năng tự nhiên.
Năm ngoái, một gia đình ở tỉnh Yunan, Trung Quốc, đã phải từ bỏ con chó con mà họ nuôi dưỡng suốt hai năm qua sau khi phát hiện đó thực sự là một con gấu đen. Vào thời điểm đó, Su Yun nghĩ rằng mình đã mua một con chó ngao Tây Tạng Mastiff.
Đây là một trong những giống chó được đánh giá cao nhất ở Trung Quốc, nó có ngoại hình to lớn khi trưởng thành. Su Yun mua lại từ một người đàn ông bán bên đường. Nhưng càng lớn, chú chó ăn càng nhiều và sau hai năm nó nặng khoảng 132 kg. Chú chó ngao Tây Tạng mà Su Yun mua thực ra là một chú Gấu đen châu Á.
Theo Hoàng Dung/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)