Tôi đã sai lầm như thế nào khi lựa chọn một cô vợ đẹp?

Ai cũng nghĩ tôi là một người chồng may mắn khi cưới được một cô vợ đẹp, nhưng sự thực thì...

Tôi và em lấy nhau cũng đã được 3 năm có lẻ, ngày lấy em cả nhà, cả họ rồi hàng xóm xung quanh đều hết lời khen ngợi vợ tôi đẹp, nói tôi thật may mắn vì lấy được em, nhưng sự thật đằng sau ấy nào có mấy ai hiểu...
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Hồi còn đại học, do có lợi thế về ngoại hình nên em từng được mệnh danh là hoa khôi của trường, cũng hay tham gia các cuộc thi nhan sắc từ cấp trường rồi cấp thành phố...nên được rất nhiều chàng trai ngưỡng mộ và để ý. Tôi cũng là một trong số các chàng trai đó, mê em ngay từ những lần đầu gặp gỡ và bị vẻ ngoài của em cuốn hút. Tôi quyết tâm “tán đổ” em bằng được, một phần vừa muốn thể hiện tài chinh phục của mình trước mặt bạn bè, một phần nhiều vì nghĩ lấy được vợ đẹp thì sau này đi đâu cũng được nở mày nở mặt lắm...
Thế là hết 4 năm đại học tôi cũng chinh phục được em, sau khi ra trường 2 năm thì em gật đầu đồng ý lấy tôi làm chồng. Nhưng càng ngày tôi lại càng nhận thấy quyết định kết hôn với em có phải là một sai lầm lớn đối với tôi bởi thực sự cho đến giờ phút này, ngoài xác nhận mình có một cô vợ xinh đẹp về ngoại hình ra, tôi không biết em đẹp được ở điều gì khác, cũng không biết bản thân mình có được gì và vợ tôi đã làm được gì cho tôi...
Hằng ngày, dù em đi làm về sớm hay muộn hơn thì cuối cùng tôi cũng đều phải có nhiệm vụ đưa đón em về, đi chợ rồi nấu cơm, rửa bát, giặt giũ quần áo... 3 năm lấy nhau em cũng không hề đụng chân, tay vào việc gì, thậm chí ngay cả việc tự pha lấy một cốc nước để uống. Đã có lần bạn bè của tôi đến chơi, ai cũng khen tôi là biết giữ và thương vợ đẹp, không lỡ để cho vợ làm việc nhà...nhưng chẳng mấy ai hiểu được rằng, vợ tôi chẳng biết nấu cơm, cũng chẳng biết lau dọn nhà cửa như những cô gái bình thường khác ngoài giỏi mua sắm và chăm chỉ đi spa dưỡng da, làm đẹp...Thậm chí, khi bị bố mẹ giục về chuyện có em bé, tôi có góp ý kiến với vợ nhưng cô ấy cũng rất thản nhiên trả lời là có em bé sớm mất dáng, nhan sắc xuống nhanh, mà phụ nữ xấu thì chồng không thương được...
Tôi cũng không biết phải làm sao trước mỗi lần em trả lời như vậy. Tôi có thực sự đã sai lầm khi lấy em? Khi đi lựa chọn một cô vợ đẹp?

Tự nấu xôi đậu xanh ngon thơm chín mềm ai cũng thích chỉ mất 5 phút

Bày cách tự nấu xôi đậu xanh ngon thơm chín mềm ai cũng thích chỉ mất 5 phút hãy giắt lưng ngay.

Nấu xôi bằng chõ là một phương pháp thôi xôi truyền thống của người Việt. Cho đến nay, mặc dù người ta đã đa dạng hóa các cách đồ xôi khác nhau nhưng suy cho cùng thì đồ xôi bằng chõ vẫn dẻo ngon nhất. Với cách nấu xôi ngon bằng chõ truyền thống, bạn chỉ cần đến vài bước làm đơn giản là đã có ngay một chõ xôi thơm ngon, nóng hổi. Sẽ thật tuyệt vời nếu như mỗi sáng, bạn tự tay đồ xôi cho cả nhà ăn để ai cũng được ấm lòng ấm dạ chuẩn bị cho một ngày mới đầy bận rộn.

Các con à! Mẹ không phải là osin!

Mẹ thương con nhớ cháu, muốn tuổi già được sum vầy bên các con, nhưng đừng vì thế mà biến mẹ thành... osin!

Ngày mẹ lên sống cùng các con, bắt đầu là ngày mẹ con dâu có bầu. Con dâu nghén quá nên các con về đón mẹ lên để chăm sóc. Mẹ vui mừng lắm. Tuổi già rồi cả một đời chăm sóc các con còn không kể công thì đâu xá gì một vài việc cỏn con khi mà mẹ thực sự muốn được gần con, gần cháu. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, mẹ cảm thấy mình thật khó để "thích nghi".
Cac con a! Me khong phai la osin!
 Ảnh minh họa.

Chỉ mẹo để rán cá không bị vỡ, không dính chảo và vàng đều

Chỉ mẹo để rán cá không bị vỡ, không dính chảo và vàng đều trong mềm ngoài giòn ai ăn cũng ghiền hấp dẫn hơn ngoài hàng.

Với người Việt cá là món ăn được nhiều người ưa chuộng và thường xuyên xuất hiện trong thực đơn mọi nhà. Trong đó không thể không kể tới món cá rán vốn được yêu thích - bạn có thể nằm lòng những bí kíp đơn giản dưới đây để tự tay chế biến thiết đãi cả gia đình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới