Mẹ chồng khuyên cưới người khác, con dâu ngã ngửa khi biết sự thật

Google News

Thấy con dâu khó có con, mẹ chồng liên tục khuyên nhủ tôi chia tay để cưới người khác.

Tôi kết hôn được 4 năm, hôn nhân của tôi không thực sự diễn ra thuận lợi vì ngay từ đầu đã vấp phải sự phản đối của mẹ chồng. Bà không muốn con trai cưới người con gái bị cho là thấp bé, con nhà bình dân không khá giả… Tuy nhiên, đám cưới của tôi vẫn diễn ra vì hai chúng tôi đã rất quyết tâm.
Đúng là không được ủng hộ có khác, tôi về nhà chồng trong sự thờ ơ của mẹ chồng. Bà không thể hiện ghét, nhưng cũng chẳng tỏ ra quý con dâu, cứ dửng dưng như người không quen biết. Trước khi kết hôn tôi cũng đã lường trước được điều này nên rất thận trọng, hàng ngày quan tâm đến mẹ chồng, làm tốt việc nhà…
Sự cố gắng của tôi được cả nhà chồng ghi nhận, nên mẹ chồng cũng chưa thể làm gì được, chỉ cáu gắt những điều nhỏ vặt và bóng gió trách móc con dâu. Điều khó hiểu đó là mẹ chồng lại gọi vợ chồng tôi sang phòng nói chuyện và đưa ra yêu cầu: "Các con còn trẻ, kết hôn rồi đừng vội có con. Cứ kiếm tiền cho thật tốt, vài năm nữa có con cũng được".
Nghe theo lời mẹ chồng, tôi chưa có con vội, cố gắng làm tốt vai trò làm vợ, làm con dâu và chăm chỉ kiếm tiền. Sau 2 năm, tôi cảm thấy phù hợp để có con, mẹ chồng cũng đồng ý, song chồng tôi lại tỏ ra chưa sẵn sàng. Nên mặc dù mong muốn có con, bị nhiều sức ép khi bạn bè, người thân hỏi han về chuyện có con, song tôi vẫn chưa thực hiện được. 
Chồng tôi bỗng dưng thay đổi, hay la cà rượu chè, hờ hững với vợ… Mẹ chồng thì thúc ép, còn mắng con dâu: "Có mỗi việc đẻ mà không biết, cô định vào nhà này để chúng tôi nuôi báo cô à? Cưới nhau mấy năm rồi không chịu đẻ, cứ suốt ngày ăn diện, sợ sinh con béo và xấu đi nên mới thế chứ gì".
Lo sợ bị trục trặc gì đó, tôi và chồng cũng đi khám vài nơi, song đều bình thường, có khả năng sinh con. Được tư vấn là phải thoải mái, vợ chồng yêu thương nhau, thường xuyên đi chơi, du lịch… thì mới dễ có con. Nhưng mọi kế hoạch đều không thực hiện được vì chồng tôi khi thì bận việc, khi thì kêu mệt mỏi. Cứ thế, 2 năm sau đó của vợ chồng tôi diễn ra tẻ nhạt, thiếu quan tâm nhau và cũng chưa thể có bầu.
Mẹ chồng thấy con dâu buồn chuyện không hòa hợp với chồng, chưa có con nên khuyên nhủ con dâu dừng lại hôn nhân. Bà cho rằng, có khi lấy người khác sẽ hòa hợp mà có con, sống hạnh phúc… Tôi cũng buồn lắm, không muốn ly hôn nhưng nghe mẹ chồng nói vậy cũng mủi lòng, nghĩ rằng vì mình không có khả năng có con mà làm khổ chồng và gia đình nhà chồng.
Chồng tôi cũng không níu kéo hôn nhân, anh ấy luôn sẵn sàng cho chuyện chia tay. Thấy chồng có nhiều biểu hiện lạ, tôi âm thầm quan sát, theo dõi thì phát hiện chồng ngoại tình. Chồng tôi và cô bồ còn có với nhau một đứa con, năm nay được 3 tuổi, đồng nghĩa với việc mới cưới tôi được vài tháng anh ta đã lăng nhăng với người khác rồi.
Buồn hơn đó là mẹ chồng tôi đã sớm biết được, bà và con trai cố tình ngăn việc có con của tôi diễn ra để có thể ly hôn theo mong muốn của mẹ chồng. Tôi rất buồn về chuyện này, tôi không muốn tiếp tục hôn nhân và ở lại nhà chồng nữa. Tôi có nên nói rõ mọi chuyện để mọi người biết được bộ mặt thật của chồng và mẹ chồng tôi? Chồng tôi như vậy, tôi ly hôn hay là cho anh ta cơ hội để sửa sai?
Theo Thuytien@.../Gia đình & Xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)