Dại dột nhất là dùng đàn bà để thử lòng chồng

Khi vợ mang một người đàn bà xinh đẹp tới trước mặt chồng mình mà không mảy may suy nghĩ một ngày nào đó mình sẽ mất chồng vĩnh viễn, thì phải nói, đó là những người vợ khờ khạo nhất trên đời.

Đàn bà cũng lạ. Lấy chồng thì sợ chồng lăng nhăng gái gú nên suốt ngày sống trong nỗi lo sợ, mất lòng tin. Chồng mà mê gái thì ca thán hết ngày, chán chồng, muốn bỏ chồng. Âu cũng là cái lẽ đương nhiên. Nhưng, chồng có nghiêm chỉnh, có chung thủy với vợ, được người đời ca ngợi thì đàn bà cũng sinh nghi ngờ. Hỏi xem họ nghi ngờ cái gì, thì họ trả lời, họ sợ một ngày nào đó anh ta cũng gái gú, cũng lăng nhăng.

Ngẫm sự đời của ngày mai, đâu có ai biết trước. hôm nay anh chung tình thì vui hôm nay, ngày mai anh có ra sao, chúng ta đâu thể là người biết trước được. Ấy vậy mà, đàn bà vẫn cứ muốn thử lòng chồng, họ phải chắc như đinh đóng cột rằng chồng mình là người đàn ông tốt, chỉ một vợ một chồng thì họ mới yên tâm. Họ vẫn không dám tin, hay họ muốn thử thách lòng chung thủy của chồng mình.

Một trong những kiểu đàn bà dại dột nhất là mang người đàn bà khác ra thử lòng chồng. Đó là việc làm của một người đàn bà ngu ngốc nhất trên đời.

Dai dot nhat la dung dan ba de thu long chong

Một ngày nọ, họ biết được sự thật rằng, chồng mình đã bị các cô gái đó chinh phục, thậm chí có người còn mê mệt các cô bồ do chính vợ mình thuê và không màng đến vợ con. (Ảnh minh họa)

Có người nhờ bạn thân thử chồng, có người thuê người đàn bà khác để thử tán tỉnh chồng. Họ muốn dùng đàn bà thử chồng, muốn họ mồi chài chồng, muốn họ lả lơi với chồng mình để xem sự chung thủy của anh đến đâu. Họ còn dại hơn là chọn những cô gái xinh đẹp, quyến rũ để thử lòng.

Một ngày nọ, họ biết được sự thật rằng, chồng mình đã bị các cô gái đó chinh phục, thậm chí có người còn mê mệt các cô bồ do chính vợ mình thuê và không màng đến vợ con. Họ thậm chí còn ly dị vợ, bỏ lại các con dù rằng trước đó họ là một người chồng, một người cha tốt, một người đàn ông chung thủy được cả xã hội ca ngợi.

Rồi, các bà vợ lại khóc lóc, chửi bới chồng mình là loại đàn ông vô liêm sỉ, không có đạo đức. Họ bắt đầu bài ca, trên đời này không có đàn ông tốt.

Thiết nghĩ ở đời, chẳng có mèo nào lại không thích mỡ. Đàn bà xinh đẹp, lẳng lơ, quyến rũ giống như miếng mồi ngon mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn thử. Nhưng, họ là những người bản lĩnh, hoặc họ cũng không có điều kiện để gặp gỡ các cô nàng xinh đẹp đó. Tất nhiên, không phải gã đàn ông nào khi gặp cũng muốn ngoại tình ngay lập tức. Chỉ là, những cô gái đẹp luôn là tâm điểm chú ý của đàn ông. Và nếu họ biết chắc, mình có cơ hội ngoại tình, hay vợ mình không hề hay biết gì về các mối quan hệ của mình thì chẳng khó để họ thử mối quan hệ mới.

Dai dot nhat la dung dan ba de thu long chong-Hinh-2

Vậy nên, đã có được người chồng chung thủy rồi thì đừng hoài nghi mà hãy làm mọi cách để giữ được sự thủy chung ấy. (ảnh minh họa)

Khi vợ mang một người đàn bà xinh đẹp tới trước mặt chồng mình mà không mảy may suy nghĩ một ngày nào đó mình sẽ mất chồng vĩnh viễn, thì phải nói, đó là những người vợ khờ khạo nhất trên đời. Thử hỏi trên đời, có gã đàn ông nào lại không thích gái đẹp. Sự chung thủy của đàn ông tất nhiên nằm ở chỗ yêu thương, quan tâm, hết lòng vì vợ con, nhưng đó không phải là bản tính cỗ hữu, nó có thể thay đổi theo hoàn cảnh, thời gian. Và cũng không ai dám chắc, ngày hôm nay họ sẽ mãi mãi chung thủy tới tận ngày sau. Một cuộc hôn nhân nhàm chán, người vợ người chồng không biết vun xới thì rất có thể ngày nào đó nó cũng tan vỡ và người chồng có thể sẽ ngoại tình.

Sự chung thủy không thể cân đong đo đếm. Nên, nếu ngày hôm nay, đàn bà có được người chồng yêu thương mình, hãy biết nâng niu và trân trọng, làm mọi cách để họ mãi là người chồng như thế. Thử chồng chính là bạn đã đánh mất niềm tin vào chồng, vào bản thân, vào hôn nhân. Có những người chồng biết rõ vợ thử mình nên càng bức xúc, tức tối và rồi, chính họ lại muốn ngoại tình cho vợ biết mặt.

Vậy nên, đã có được người chồng chung thủy rồi thì đừng hoài nghi mà hãy làm mọi cách để giữ được sự thủy chung ấy. Và cuối cùng, xin đàn bà hãy thông suốt, đừng dùng đàn bà để thử lòng chồng. Vì bất cứ ngày nào đó, bạn cũng có thể sẽ mất chồng vào tay kẻ khác…

Khi thấy chồng bước ra cùng người đó, tôi rụng rời chân tay

Đời này đúng không ai học được chữ ngờ, tôi có chết cũng không bao giờ có thể tưởng tượng ra cảnh đó.

Cưới nhau hơn 3 năm, có một con trai lên 2 tuổi, vợ chồng tôi gần như chưa có một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Tất cả là vì chồng tôi, tôi là vợ anh, ở bên cạnh anh hàng ngày nhưng chưa bao giờ cảm nhận được trọn vẹn tình cảm anh dành cho tôi. Ở anh lúc nào cũng có sự xa cách, hờ hững, tôi cũng không lý giải được cảm giác đó là gì, nhưng tôi biết anh không hoàn toàn yêu tôi.

Đến nhà bạn trai làm chuyện này, cô gái bị đánh giá là dễ dãi

Lan cứ nghĩ trong cái thời buổi cô gái nào cũng sợ phải sống chung với mẹ chồng thế này thì cô là người có phúc. Nhưng sự thật là... 

Lan và Hùng yêu nhau cũng đã ngót 2 năm. Không ồn ào sướt mướt hay quá nồng nhiệt, đắm say, tình yêu của họ cứ bình lặng mà bằng phẳng trôi đi.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Đọc nhiều nhất

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Thay vì các phương pháp “detox” nguy hiểm, hãy duy trì thói quen uống đủ nước, ăn rau quả, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng để giữ gìn sức khỏe lâu dài.

Tin mới

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Thay vì các phương pháp “detox” nguy hiểm, hãy duy trì thói quen uống đủ nước, ăn rau quả, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng để giữ gìn sức khỏe lâu dài.