Chồng U70 còn cặp với gái bằng tuổi con, vợ già âm thầm ra "đòn" sét đánh

Một lần, đi họp hội hưu trí cơ quan, bà được người ta mách cách triệt tiêu "bản lĩnh quý ông" của chồng. Muốn bỏ cái thói “trẻ không chơi, già đổ đốn” của chồng, bà H. lên kế hoạch rất kỹ càng.

Vợ chồng ông Đỗ Văn H. 63 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội đều là cán bộ về hưu. Các con các cháu không ở cùng bố mẹ. Ông H. có cả căn nhà cho sinh viên thuê thu vài chục triệu đồng/tháng. Cuộc sống về hưu của ông bà rất an nhàn. Tuy nhiên, bước sang tuổi lục tuần, ông H. lại trái tính, trái nết.
Trước khi khi còn công tác ông chỉn chu cho gia đình, cho lối sống lành mạnh bao nhiêu thì về già ông lại muốn chơi bời dối già bấy nhiêu. Ban đầu, ông H. chỉ gạ tình những người đàn bà đã ly hôn hoặc góa phụ trước đây làm việc cùng cơ quan. Sau rồi gạ cả những người thuê nhà. Chỉ cần ai đồng ý là ông sẵn sàng. Đi kèm với đó, số tiền cho thuê nhà hàng tháng cũng bay theo "người đẹp" hết.
Chong U70 con cap voi gai bang tuoi con, vo gia am tham ra
Ảnh minh họa. 
Vợ ông H. vốn hiền và bà ngại thị phi. Với tâm lý "xấu chàng hổ thiếp" nên bà im lặng là chính. Gần đây, không chỉ dừng lại ở những cuộc vui sớm nở, tối tàn, ông H. ngang nhiên cặp bồ với một cô gái trẻ bằng tuổi con trai lớn của mình. Vợ ông biết nhưng cũng chỉ biết im lặng vì bà không còn khả năng phục vụ chồng mình chuyện chăn gối.
Điều vợ ông H. luôn thấy mệt mỏi là cảm giác mất mặt, xấu hổ với thông gia vì ông bà đã có đầy đủ thông gia, dâu rể, nội ngoại. Bao nhiêu lần bảo chồng nhưng ông không chịu nghe. Bà sợ chồng đi lại với nhân tình có thêm đứa con sẽ rất phức tạp. Các con của họ nói nhiều cũng đành chán .Ai cũng sợ bị lộ ra thì mọi người đều xấu hổ nên chỉ âm thầm chỉ trích nhau.
Một lần, đi họp hội hưu trí cơ quan, bà được người ta mách cách triệt tiêu "bản lĩnh quý ông" của chồng. Muốn bỏ cái thói “trẻ không chơi, già đổ đốn” của chồng, bà H. lên kế hoạch rất kỹ càng.
Vì chồng bà bị bệnh thoái hóa ở đầu gối. Bà đành ngâm cho chồng bình rượu chữa xương khớp. Khi đi mua thuốc về chữa bệnh xương khớp, bà mua thêm lạng cao trăn về cho vào bình rượu.
Về nhà, ông H. mỗi ngày lôi ra uống hai chén rượu uống cùng bữa cơm. Khoảng 1 tháng sau, ông H. thấy nhu cầu sinh lý giảm hẳn. Nếu trước đây chỉ 2, 3 ngày không sang gặp bồ trẻ là ông thấy khó chịu, nhớ nhung thì đến nay cả tuần ông chẳng cần tới gặp cô bồ của mình.
Biết bài đã hiệu nghiệm, vợ ông H. cảm thấy vô cùng vui mừng vì khả năng sinh lý của chồng đã có dấu hiệu suy giảm. Suốt 6 tháng uống bình rượu thuốc, ông H. cảm thấy nhu cầu sinh lý của mình không còn nữa. Ông tìm tới bác sĩ khám thì được chẩn đoán liệt dương tạm thời.
Thắc mắc về liệt dương tạm thời do dùng thuốc, vợ ông thừa nhận trong rượu chữa xương khớp có cao trăn. Vì không biết cao trăn gây yếu sinh lý, tưởng bổ nên ngâm cho chồng uống. Ông H. nghe vợ nói thì nhận ra chuyện "tắt lửa lòng" gần đây là do món cao trăn vợ bồi bổ cho. Nhưng ở tuổi này rồi với lại bao chuyện phiền lòng xẩy ra trong gia đình thì ông cũng chẳng thể trách gì vợ con thêm nữa.
TS Phạm Việt Hoàng– nguyên PGĐ Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội cho biết cao trăn là một sản phẩm thuốc đông y. Thành phần của cao trăn chủ yếu là đạm toàn phần, đạm formol, acid amin tự do, chất béo và các nguyên tố vi lượng khác. Theo Đông y, cao trăn có vị ngọt, tính bình, ứng với bì, cốt, khớp và thận.
Có thể nói, đây là loại cao tốt cho phụ nữ giúp điều hòa được triệu chứng “bốc hỏa từng cơn” trong giai đoạn tiền mãn kinh, bởi tính âm trong dược tính của cao. Cao trăn còn trị các chứng bệnh đau lưng, đau chân, khó khăn trong việc đi lại khi mãn kinh, làm đẹp da, trị nám, tàn nhang..
Tuy nhiên, cao trăn lại không tốt cho đàn ông, thậm chí là có hại. Do cao trăn mang tính âm rất mạnh nên cao trăn rất hại đối với sinh lý của đàn ông. Tác động của cao trăn tới sức khỏe và khả năng sinh dục của nam giới rất mạnh mẽ. Có người sử dụng một lạng cao trăn trong vòng nửa tháng có thể thấy cơ thể của mình thường xuyên mệt mỏi, rệu rã và không có ham muốn tình dục.
Trong thịt trăn có chứa một số chất gây gây ức chế hoạt động, hoặc ngăn không cho cơ thể sản sinh ra hormone nam giới là Testosteron, khiến nam giới bị suy giảm chức năng sinh lý. Chính vì vậy, nhiều người tưởng cao chăn tốt nhưng sau khi dùng 1 thời gian thì mới biết bản lĩnh quý ông của mình suy giảm.

Làm thêm ở nhà nghỉ, vợ chết điếng bắt gặp chồng ngoại tình

Ngoài giờ làm, tôi tranh thủ làm nhân viên dọn dẹp cho một nhà nghỉ. Tại đây, tôi đau đớn bắt gặp chồng tình tứ bên nhân tình.

8 năm kết hôn nhưng vợ chồng tôi vẫn sống trong cảnh nhà thuê chật chội. Mùa hè nóng như đổ lửa, hơi nóng từ mái tôn hầm hập đổ xuống, cả nhà đưa nhau vào trung tâm thương mại hưởng ‘ké’ điều hòa.

Dùng tỏi trị đau tai gây mất ngủ, người đàn ông phải nhận kết đắng

Một người đàn ông đã nhét tỏi vào trong tai vì nghĩ nó sẽ trị viêm tai cho anh nhưng không ngờ cuối cùng lại phải tới bệnh viện.

Tỏi có nhiều lợi ích cho sức khỏe mặc dù một số người trong chúng ta có thể không thích hương vị của nó. Theo Arthritis.org, tỏi có chứa diallyl disulfide, một hợp chất chống viêm làm hạn chế tác dụng của cytokine. Điều này có nghĩa là tỏi có thể giúp chống đau và viêm. Tuy nhiên, một số người có thể mang những lợi ích sức khỏe đó đi quá xa.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Đọc nhiều nhất

Người mắc bệnh tuyến giáp kiêng ăn gì?

Người mắc bệnh tuyến giáp kiêng ăn gì?

Người bệnh tuyến giáp cần nắm rõ các loại thực phẩm cần tránh như đậu nành, đồ đóng hộp, nội tạng động vật để kiểm soát bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tin mới

Người mắc bệnh tuyến giáp kiêng ăn gì?

Người mắc bệnh tuyến giáp kiêng ăn gì?

Người bệnh tuyến giáp cần nắm rõ các loại thực phẩm cần tránh như đậu nành, đồ đóng hộp, nội tạng động vật để kiểm soát bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Thay vì các phương pháp “detox” nguy hiểm, hãy duy trì thói quen uống đủ nước, ăn rau quả, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng để giữ gìn sức khỏe lâu dài.