Vợ cũ của chồng gọi điện tới lúc nửa đêm, chồng vội vã rời khỏi nhà nhưng tôi không trách anh

Tôi cảm thấy rất bối rối. Nếu không cho anh ấy đi thì cũng áy náy, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi vẫn để chồng rời đi.

Trước khi đến với tôi, chồng từng có một đời vợ. Anh và vợ cũ ly hôn vì tính cách không hợp nhau, cả hai chưa có con chung. Lúc đầu tôi cũng lăn tăn, nhưng anh có vẻ ngoài điển trai, ngoại hình cao ráo cùng với tính cách điềm tĩnh nên tôi đã thử tìm hiểu anh xem sao.

Sau một thời gian tìm hiểu, tôi thấy anh là người rất tốt bụng, chăm chỉ và có trách nhiệm với gia đình, hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn của tôi về một người chồng tương lai. Cùng với việc cả hai chúng tôi đều đã lớn tuổi nên dưới sự thúc giục của hai bên gia đình, chúng tôi đã quyết định kết hôn.

Tuy nhiên, không lâu sau khi kết hôn, tôi phát hiện ra mối quan hệ giữa chồng và vợ cũ của anh không hề bình thường. Mỗi khi vợ cũ cần giúp đỡ, cô ấy lại gọi điện cho chồng tôi, và anh luôn sẵn sàng đáp ứng như thể đó là một mệnh lệnh không thể từ chối. Điều này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu và bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của họ.

Chồng tôi thường giải thích, vợ cũ của anh chỉ có một thân một mình, bố mẹ cô ấy đã lớn tuổi và họ rất quý anh, coi anh như con trai nên anh chỉ muốn giúp đỡ họ mà thôi. Dù anh khẳng định mối quan hệ giữa anh và vợ cũ hoàn toàn trong sáng, nhưng tôi vẫn không thể yên tâm.

Không lâu sau khi kết hôn, tôi phát hiện ra mối quan hệ giữa chồng và vợ cũ của anh không hề bình thường. (Ảnh minh họa)

Vào một đêm nọ, khi tôi và chồng đã chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, đánh thức chúng tôi. Chồng cầm điện thoại lên xem. Thấy tôi cũng đã tỉnh, anh gãi đầu, ấp úng nói:

- Bố của Liên (tên vợ cũ của chồng) lại lên cơn đau tim, mà cô ấy đang đi công tác, mẹ cô ấy đau ốm lắm bệnh nền không đưa ông đến bệnh viện được. Anh phải chạy qua xem sao.

Tôi cảm thấy rất bối rối. Nếu không cho anh ấy đi thì cũng áy náy, hơn nữa việc này còn liên quan tới tính mạng con người. Nhưng tôi cũng hoài nghi không biết chuyện này là thật hay giả, vợ cũ của anh có thật sự không có ở nhà hay không? Đây có phải là một trò đùa của vợ cũ để dụ chồng tôi ra ngoài gặp mặt.

Sau một lúc suy nghĩ, tôi bảo chồng:

- Anh cứ đi đi, nhưng đến bệnh viện nhớ gọi báo cho em một tiếng để em yên tâm.

Nghe vậy, chồng tôi vội vàng mặc quần áo và ra ngoài.

Vào một đêm nọ, khi tôi và chồng đã chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, đánh thức chúng tôi. (Ảnh minh họa)

Một tiếng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ chồng, thông báo bố vợ cũ của anh đã được đưa đến bệnh viện. Anh cũng nói sẽ ở lại bệnh viện cùng ông một đêm.

Sau khi cúp máy, tôi quyết định phải đến bệnh viện để xác minh xem chồng có thật sự ở đó hay không. Tôi nhanh chóng thay đồ, leo lên xe và hướng thẳng đến bệnh viện. Khi đến nơi, tôi tìm đến phòng cấp cứu. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy một ông lão nằm trên giường bệnh, còn chồng tôi thì ngồi bên ghế cạnh giường. Ngoài anh không còn ai khác. Lúc này, lòng tôi mới nhẹ nhõm.

Ánh mắt tôi bất chợt va phải ánh mắt chồng. Anh chạy ra hỏi tôi với giọng điệu đầy lo lắng:

- Giữa đêm khuya thế này, sao em lại chạy ra đây làm gì? Một mình đi đêm thế này thật không an toàn chút nào.

Tôi trút mọi nỗi lòng:

- Anh biết là không an toàn, nhưng từ khi kết hôn với anh, vì mối quan hệ phức tạp giữa anh và gia đình vợ cũ, em không hề có cảm giác an toàn. Anh chỉ nghĩ đến việc báo đáp ân tình của bố mẹ vợ cũ, còn cảm xúc của em thì sao?

Chồng ôm tôi vào lòng và nói:

- Xin lỗi, từ giờ anh sẽ chú ý hơn đến vấn đề này, cố gắng hạn chế liên lạc với gia đình vợ cũ. Mong em hãy tin tưởng anh.

Dù tôi không hài lòng với mối quan hệ rắc rối giữa chồng và gia đình vợ cũ, nhưng tôi cũng nhìn thấy tinh thần trách nhiệm của anh. Chỉ mong chồng nói được làm được, và tôi tin anh sẽ không làm tôi thất vọng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.