Sáu ca ghép tạng được thực hiện "cấp tốc", mang lại sự sống cho bệnh nhân dịp nghỉ lễ 30/4

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, một nghĩa cử cao đẹp đã âm thầm diễn ra, mang lại ánh sáng và sự sống cho 6 mảnh đời đang cận kề ranh giới sinh tử. 

Nối dài sự sống cho 6 bệnh nhân

Ngày 4/5, TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong những ngày nghỉ lễ, đơn vị nhận được cuộc gọi đặc biệt từ gia đình bệnh nhân chết não, mong muốn được thực hiện di nguyện cuối cùng người thân, hiến tặng tất cả mô và tạng còn chức năng để cứu giúp những bệnh nhân khác.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện ngay lập tức huy động toàn bộ ê-kíp có chuyên môn phù hợp, phối hợp với các khoa liên quan để triển khai song song các thủ tục pháp lý, đánh giá tình trạng mô tạng hiến, tìm kiếm người bệnh phù hợp trong danh sách chờ, đồng thời thông báo với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.

Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin 6 ca ghép tạng đều diễn ra thành công. (Ảnh: BVCC).

Nhờ sự phối hợp nhanh chóng giữa Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, cuộc phẫu thuật được tiến hành nhanh chóng, các tạng hiến tặng bao gồm: một phần da, gan, hai quả thận, hai giác mạc, được tiếp nhận và ghép cho sáu bệnh nhân. Toàn bộ quy trình, từ tiếp nhận thông tin đến hoàn tất các ca ghép được thực hiện trong vòng 24 giờ, ca ghép cuối cùng kết thúc lúc 20 giờ ngày 3/5/2025. Bước đầu, tất cả các trường hợp ghép đều cho kết quả tốt.

Với nghĩa cử cao đẹp, người hiến và gia đình đã nối dài sự sống thêm cho 6 người đang trong cơn bạo bệnh. Trong đó, phần da được ghép cho một bệnh nhân nữ 62 tuổi (ngụ tỉnh Bình Định) bị bỏng lửa 48% độ II, III (38% độ III) toàn thân và có tiền sử tiểu đường. Bệnh nhân nhập Bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 8/3, đã được mổ cắt lọc hoại tử, ghép da 7 lần nhưng diện tích mất da còn rộng. Sau ca ghép da nhận từ người hiến chết não ngày 3/5, vết thương của bệnh nhân đã được che kín, mở ra cơ hội hồi phục. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Sức khỏe bệnh nhân ghép da đã ổn định. (Ảnh: BVCC).

Lá gan được hiến tặng đem lại phép màu cho một người đàn ông 62 tuổi (ngụ tỉnh Sóc Trăng). Bệnh nhân điều trị xơ gan nặng từ năm 2023, tình trạng bệnh ngày càng nặng, ca mổ ghép gan ngày 3/5 là hy vọng cuối cùng cho việc cứu sinh mạng của bệnh nhân. 

Hai bệnh nhân nhận giác mạc lần lượt là một cô gái 21 tuổi (ngụ tỉnh Kiên Giang) và một phụ nữ 46 tuổi (ngụ TP.HCM), đều bị loạn dưỡng giác mạc ở cả 2 mắt. Trải qua ca ghép giác mạc, sức khỏe của họ đang diễn tiến thuận lợi. 

Cuối cùng, 2 quả thận được ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chấm dứt chuỗi ngày sống chung với máy lọc máu và những buổi kiểm tra định kỳ.

"Giây phút đó còn vui hơn cả trúng số!"

Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật ghép thận, chị H.T.K. (51 tuổi, quê Hậu Giang) không tin được những gì vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Chị K. cho biết, năm 2019, chị mắc suy thận mạn giai đoạn cuối. Một năm sau đó, cuộc sống của chị gắn bó với những buổi chạy thận nhân tạo, những cơn đau và nỗi lo về tương lai. Chị từng hy vọng được ghép thận từ người thân, nhưng mọi cố gắng đều không thành. Trong suốt nhiều năm, chị K. phải chịu bao vất vả, bám víu vào chiếc máy lọc máu, gian nan duy trì sự sống.

Khi nhận được cuộc gọi từ Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo có người chết não hiến thận phù hợp, chị vỡ òa. "Giây phút đó còn vui hơn cả trúng số", chị K. nhớ lại khoảnh khắc xúc động. Ngay sau đó, chị cùng chồng gói ghém hành lý lên TPHCM để làm thủ tục nhập viện và chuẩn bị cho ca phẫu thuật. 

Chị K. không khỏi xúc động khi được ghép thận thành công. (Ảnh: BVCC).

Ca mổ ghép thận cho chị bắt đầu lúc 21 giờ 40 phút ngày 3/5 và kết thúc thành công lúc 1 giờ sáng ngày 4/5. Khi tỉnh dậy vào 4h30 sáng, cảm nhận được quả thận mới đang hoạt động chị biết mình đã thực sự được hồi sinh. "Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc đến người đã hiến tạng, gia đình họ và các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy. Họ đã cho tôi một cuộc đời mới", chị K nghẹn ngào.

Chung cảm xúc vỡ òa với K. là anh N.N.T. (49 tuổi), làm công nhân tại tỉnh Đồng Nai. Năm 2021, sau những ngày liên tục cảm thấy mệt mỏi, mắt mờ, anh đi khám và được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn. Đến năm 2023, anh T. bắt đầu chạy thận nhân tạo định kỳ. Suốt thời gian điều trị, anh và vợ đã cố gắng đi làm vô số xét nghiệm, đồng thời đăng ký vào danh sách chờ ghép thận từ người hiến chết não tại Bệnh viện Chợ Rẫy, với hy vọng chấm dứt chuỗi ngày sống phụ thuộc vào máy chạy thận.

Ngay khi chuông điện thoại reo báo tin vui từ bệnh viện, anh T lập tức gọi cho vợ, cả hai mừng mừng tủi tủi bắt xe lên thành phố. Sau khi hoàn tất các xét nghiệm tiền phẫu, anh bước vào phòng mổ tối 2/5. Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cảm nhận cơ thể dần hồi phục với quả thận mới hoạt động tốt, anh T. nghẹn ngào: "Tôi không tin nổi điều kỳ diệu này lại đến với mình. Cảm ơn người hiến tạng, gia đình người hiến tạng, cảm ơn đội ngũ bác sĩ đã cho tôi được sống lại một lần nữa".

Anh T. được sống lại cuộc đời mới sau ca phẫu thuật ghép thận. (Ảnh: BVCC).

Tiến sĩ Dư Thị Ngọc Thu bày tỏ lòng biết ơn trước tiên đến người hiến tạng và gia đình họ, những người đã biến nghĩa cử cao đẹp thành tia hy vọng, mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.