Chú rể được cõng vào tận nhà, biết danh tính người cõng ai cũng ngỡ ngàng, bật ngửa

Mới đây, những hình ảnh về một chú rể được cõng trong ngày cưới đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Trong đoạn video, chú rể đeo cặp kính đen, biểu cảm trông không được tự nhiên. Khi biết danh tính người cõng, ai nấy đều bất ngờ và gửi lời chúc phúc cho cặp đôi.

Quan niệm "Thà sống độc thân còn hơn ở rể" vẫn tồn tại ở không ít nơi. Nhưng với sự tiến bộ của xã hội, quan niệm này dần trở nên không còn phổ biến. Điều này không chỉ thể hiện tư tưởng cởi mở hơn mà còn giảm bớt áp lực cho nam giới, không mặc định gắn họ với những "nghĩa vụ" như phải là người lo nhà cửa, mọi khoản lớn trong gia đình. 

Người đàn ông Trung Quốc trong câu chuyện đang gây xôn xao mạng xã hội dưới đây tên là Tô Đại Cường, năm nay 30 tuổi. Sau nhiều năm yêu nhau, anh và bạn gái đã tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, điều kiện gia đình của Tô Đại Cường chỉ ở mức trung bình, trong khi ở thành phố bạn gái anh sinh sống, sính lễ 300.000 nhân dân tệ (1 tỷ đồng) là con số rất bình thường. Đây là số tiền quá lớn với một gia đình kinh tế không mấy khá giả như nhà anh.

Tình yêu của họ rất bền chặt nên cả hai không muốn phải chia tay chỉ vì lý do nhà trai không đủ tiền sính lễ. Nhà bạn gái của Đại Cường lại chỉ có mình cô. Khi anh đến thưa chuyện với bố mẹ của bạn gái, họ bày tỏ sẵn sàng để chàng trai này đến ở với gia đình mình, không yêu cầu vật chất cao sang. 

Bố mẹ của Đại Cường cũng vì không thể lo sính lễ cho con trai nên bất đắc dĩ để con ở rể. Họ biết Đại Cường có thể bị lời ra tiếng vào vì điều này nhưng không còn cách nào khác. Ban đầu họ không đồng tình cuộc hôn nhân với con gái thành phố nhưng sau đó đã quyết định đồng ý, chúc phúc cho hai con.

Ngày cưới, một điều bất ngờ đã xảy ra, đó là bố mẹ vợ của Đại Cường đề nghị cõng con rể về nhà. Bố mẹ của Đại Cường nhìn thấy sự chân thành của ông bà thông gia thì rất cảm kích, thầm cảm ơn họ đã yêu thương con trai mình.  

Trong video được chia sẻ trên mạng xã hội, bố vợ đã cõng chú rể trên lưng. Mẹ vợ vừa đi bên cạnh để hỗ trợ vừa nói gia đình rất yêu thương chàng rể này. Người con rể đeo kính râm, không được tự nhiên trước đề nghị cõng của bố vợ mình. Anh đeo chiếc kính đen, không biết vì ngại người khác nhận ra hay để giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc.  

Ngay sau khi được chia sẻ, chủ đề con rể được bố vợ cõng vào nhà đã nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý. Các bình luận đều cho rằng anh chàng này đã tìm được một gia đình vợ tốt.

"Anh ấy thật có phúc khi được bố mẹ vợ yêu thương như vậy. Họ không những không chê con rể mà còn rất yêu thương, hết lòng hỗ trợ."

"Không phải ai cũng may mắn như vậy, hãy sống sao cho xứng đáng nhé chàng trai! Đừng phụ lòng của bố mẹ vợ cậu. Họ là những người thực sự tốt!"

"Bố mẹ cậu ấy hẳn cũng an lòng về cuộc hôn nhân của con trai mình."

Tuy nhiên, cũng có một số bình luận cho rằng đàn ông nên nỗ lực hoàn thiện bản thân, không đủ sức kết hôn thì cũng đừng vội lập gia đình. Theo họ, việc ở rể ban đầu có thể thuận lợi khi chàng rể được coi như khách nhưng một ngày không xa, anh ta sẽ thấy không hề thoải mái khi sống dưới mái nhà nhà vợ. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.