Vụ ngáo đá chém chết bác ruột: Nghi phạm từng là con ngoan

Google News

(Kiến Thức) - Ma Đình Tiệp, kẻ ngáo đá chém chết bác ruột ở Thái Nguyên ngày 4/11, từng là đứa con ngoan trước khi bị đuổi học và nghiện hút.

Dư luận đang xôn xao về vụ thanh niên ngáo đá chém chết bác ruột xảy ra tại thôn Trung Tâm, xã Phú Định, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên vào khoảng 7h sáng ngày 4/11. Các nạn nhân lần lượt bị Ma Đình Tiệp (SN 1991) đuổi chém đến thương vong trong cơn ngáo đá đều là người thân, họ hàng của y. 
Vu ngáo dá chém chét bác ruọt: Nghi pham tùng là con ngoan
Rất đông người dân kéo đến hiện trường để xem Ma Đình Tiệp ngáo đá cầm dao chém chết bác ruột.
Theo những người thân của Tiệp, trước đây Tiệp rất ngoan ngoãn. Sinh ra trong gia đình khó khăn, là con cả (nhà có hai anh em), nhận thức về hoàn cảnh của gia đình nên ngoài giờ đi học Tiệp thường phụ giúp bố mẹ những công việc nhẹ nhàng. Đang là sinh viên một trường Đại học ở Hà Nội, thanh niên này bị buộc thôi học vì nợ quá nhiều môn…Tiệp đã giấu gia đình chuyện này và đi làm thuê. 
Quãng thời gian đi làm, Tiệp bị nghiện ma túy và dùng toàn bộ số tiền kiếm được để mua “chất trắng”, khi gia đình biết mới trở về nhà. Thời điểm xảy ra vụ án mạng cách thời gian Tiệp về nhà chỉ một tuần.
Vu ngáo dá chém chét bác ruọt: Nghi pham tùng là con ngoan-Hinh-2
 Ma Đình Tiệp bị công an bắt giữ sau khi gây ra vụ án mạng.
Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Ma Phú Toản, Trưởng Công an xã Phú Định, cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, Tiệp cầm dao chạy sang nhà bà nội định chém bà nhưng bất thành vì anh Ma Đình Thanh (chú ruột của Tiệp) hô hoán mẹ chạy được.
Tiếp đó, Tiệp quay sang chém một nhát vào gò má anh Thanh khiến nạn nhân chảy nhiều máu. Thanh niên ngáo đá này cũng cầm dao rượt chém bố đẻ là ông Ma Đình Vi (43 tuổi). Cuối cùng, Tiệp vung dao chém nhiều nhát làm lìa cổ ông Phạm Thế Dũng (51 tuổi, bác ruột) khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.
Gây án xong, phát hiện bóng dáng lực lượng chức năng, Tiệp cầm dao chạy vào nhà cố thủ. Đến khoảng 8h30 sáng cùng ngày, lực lượng Công an đã phá cửa khống chế và bắt giữ được Ma Đình Tiệp. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm xong hiện trường và tử thi.
Bà Lường Thị Thạch (SN 1950, là bà nội của nghi phạm Ma Đình Tiệp (SN 1991) vẫn chưa hết khiếp sợ khi thoát khỏi lưỡi dao “tử thần” của đứa cháu nội ngáo đá, truy sát cả nhà.
Trên gương mặt nhợt nhạt, đau buồn và Thạch khẽ nói: “Sáng qua lúc thằng Tiệp xuống tôi thấy mắt nó trợn ngược lên, rồi bất ngờ nó chạy xuống bếp cầm con dao sắc lên nhà đe dọa chém tôi. Thấy thế thằng Thanh (Ma Đình Thanh, chú ruột của Tiệp) laa lên thì nó chạy tới vung chém vào mặt chú.
Bị Tiệp chém, Thanh cố gắng bỏ chạy. Kinh hoàng nhất là nó chém thằng Dũng (bác ruột hung thủ - PV) không ghê tay khi Dũng lao tới can ngăn. Chém người xong thằng Tiệp cầm dạo chạy vào bên trong nhà chú ngồi một góc hút điếu thuốc rồi đóng cửa lại, lúc đấy mọi người ai cũng sợ nên không dám đến gần”.
Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án, tang vật cùng đối tượng Ma Đình Tiệp đã được bàn dao cho PC45 Công an tỉnh Thái Nguyên thụ lý, điều tra theo đúng thẩm quyền.
Vũ Bằng

Bình luận(0)