Hành trình truy bắt nghi phạm sát hại bác ruột

Google News

Sau khi gây án, Quyết di chuyển qua nhiều tỉnh thành để trốn lực lượng công an. Gần 3 ngày bỏ trốn, Quyết bị bắt ở khu vực biên giới Việt-Lào, khi đối tượng chuẩn bị rời khỏi Việt Nam.

Như Báo Công lý đã đưa tin, sáng ngày 30/1, tại thôn Khánh An (xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến ông Nguyễn Hồng S. (SN 1952, người địa phương) tử vong. Nghi phạm ra tay sát hại ông S. được xác định là cháu ruột của nạn nhân, Nguyễn Hồng Quyết (SN 1990).
Khoảng 8h30 cùng ngày, Quyết cầm theo 1 cái cuốc, 1 cái rìu đi đến khu vực rừng cây keo sau nhà ông S. (nhà ông S. và Quyết cách nhau 10 mét) để tảo mộ cha mình. Tại đây, Quyết gặp ông S. và anh Huỳnh Ngọc T. (SN 1986, con rể ông S.) cũng đang tảo mộ.
Trong lúc dọn dẹp mộ, bực tức vì không vừa ý chuyện phân chia đất ông bà để lại nên Quyết buông lời bóng gió với ông S. Lúc này, 2 bên bắt đầu xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm, Quyết dùng chiếc rìu đang cầm trên tay chém 2 nhát vào vùng đầu ông S. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thấy vậy, anh T. chạy đến can ngăn thì bị Quyết dùng rìu chém vào người gây thương tích nặng. Thấy bác và người anh gục xuống đất, Quyết về nhà cất giấu hung khí rồi khăn gói quần áo bỏ trốn.
 Hiện trường vụ án và hung khí (Ảnh nhỏ)
Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) – Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với Công an huyện Phú Ninh và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra làm rõ vụ án, truy xét đối tượng. Chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát phòng PC45 đã lần ra dấu vết của Quyết.
Theo đó, sau khi gây án, 9X này về nhà mình cất cuốc, rìu rồi lấy quần áo đón xe xuống TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam). Từ đây, Quyết đón xe taxi ra nhà mẹ Quyết tại phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Quyết xin mẹ 500 nghìn đồng rồi dùng số tiền này tiếp tục đón taxi ra Huế.
Khi phát hiện được Quyết đang di chuyển theo hướng từ TP. Đà Nẵng ra Huế, Phòng PC45 nhận định Quyết sẽ tiếp tục di chuyển ra Bắc để lẩn trốn nên lãnh đạo phòng đã báo cáo Giám đốc thông báo cho Công an các địa phương như Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị… để phối hợp chốt chặn, truy bắt đối tượng.
Cùng với thông báo cho Công an các tỉnh bạn, ngay trong ngày 30/1, Phòng PC45 đã triển khai 2 tổ trinh sát, 1 tổ truy xét theo dấu vết Quyết và 1 tổ ra Đà Nẵng xác minh thông tin liên quan đến đối tượng này.
 Đối tượng Quyết tại CQĐT
Tuy nhiên, khi tổ 1 lần theo Quyết đến địa phận TT. Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) thì mất dấu. Trong khi đó, các tổ chốt chặn của Công an tỉnh bạn cũng không phát hiện được hung thủ ở đâu cả. Không nản chí, các trinh sát tập trung xác minh các mối quan hệ của đối tượng trên địa bàn Huế.
Sau nhiều giờ tích cực xác minh, lực lượng Phòng PC45 nhận được thông tin đối tượng đang di chuyển hướng ra địa bàn tỉnh Quảng Trị. Nhận định đối tượng có khả năng di chuyển lên vùng biên giới để vượt biên trốn ra nước ngoài nên tổ trinh sát tại Huế nhanh chóng báo cáo lãnh đạo đơn vị chia làm 2 tổ nhỏ: một tổ tiếp tục ở lại xác minh trên địa bàn Huế, tổ còn lại di chuyển ra TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị). Tại TP. Đông Hà, các trinh sát nhận được thông tin Quyết đang di chuyển lên vùng cửa khẩu Lao Bảo (TT. Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) nên tiếp tục truy đuổi.
Đến trưa ngày 1/2, Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức dàn quân đón lõng truy bắt nghi phạm giết người. Dù đối tượng rất tinh ranh, cảnh giác nhưng nhờ vận dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ Quyết tại khu vực biên giới Việt-Lào, khi Quyết đang chuẩn bị rời khỏi đất Việt Nam.
Qua tìm hiểu được biết, cha mất, mẹ sống ở nơi khác, một mình Quyết sống ở quê nhà. Bị bạn bè xấu lôi kéo, Quyết ngày càng sa ngã và trở thành đối tượng nghiện ma túy đá, nghiện game.
Theo Công Lý

>> xem thêm

Bình luận(0)