Chuyên gia nghiên cứu mại dâm nói về “bóc bánh”

-“Mua dâm, đầu tiên tất nhiên là vì tình dục. Nhưng để thỏa mãn, có người vô tình hay cố ý đã xúc phạm, chà đạp lên một số phận, một con người” - ThS Đỗ Văn Quân, Viện Xã hội học chia sẻ quan điểm sau bài viết “Thà chồng ngoại tình còn hơn “bóc bánh”.

[links()]

ThS Đỗ Văn Quân. Ảnh: Nguyên Thuỷ
ThS Đỗ Văn Quân. Ảnh: Nguyên Thuỷ

Là một nhà nghiên cứu xã hội học, đứng ở góc độ bảo vệ, tôn trọng quyền phụ nữ nói chung, tôi thấy quan điểm của nhà văn Trang Hạ về việc khó tha thứ cho việc chồng “chơi” gái, bóc bánh trả tiền” hơn là “ngoại tình” không phải không có lý.

Theo quan niệm của số đông chúng ta, “bóc bánh” chỉ đơn thuần là chuyện tình dục. Nếu đặt điều này trong một gia đình, trong mối quan hệ vợ - chồng, việc chỉ là thỏa mãn nhu cầu thuần túy, là chuyện qua đường, không liên quan tới tình cảm thì có thể bỏ qua.

Nhưng nếu biết nhiều hơn về đối tượng mà người đàn ông tìm đến giải quyết nhu cầu, những câu chuyện xung quanh đó, tôi tin nhiều người sẽ có cách nhìn khác.

Theo nghiên cứu: “Tình trạng nữ mại dâm bị bạo hành” của tôi, tại Hà Nội thì 100% nữ bán dâm đều bị bạo hành. Những người bạo hành là chủ chứa, xe ôm, bạn tình, cướp giật…và tất nhiên số đông nhất là khách làng chơi.

Lý do bị bạo hành thì nhiều. Nhưng gốc rễ là bởi họ đang làm cái nghề bị xã hội kỳ thị, lên án, những gì họ phải nhận là xứng đáng.

Nhiều người tìm đến nữ mại dâm như tìm đến những người “dưới đáy”, một công cụ tốt để xả stress, bực dọc mang đến từ một thế giới với tầng bậc “cao hơn”.

Có nữ mại dâm từng tham gia 7 năm bán dâm kể rằng “khách” bực bội ở nhà và người ta mang cái buồn bực ấy trút hết lên mình. Khách nói những câu như thế này là bình thường nhất: “Mày đi làm được lâu chưa?”. Nếu bảo là mới thì họ bảo: “Mặt mày mà mới, thế mới đã được 10 năm chưa?” hay là: “Tao nghĩ mày phải cha đời hơn mười mấy tuổi”. Có người uống rượu vào thì cứ bảo “Mày chỉ là một con ph...”, “mày chỉ là một con ph.. rẻ tiền thôi”...

Cách bạo hành thì cũng vô cùng, không những nữ mại dâm bị giật tóc, cào cấu, cắn xé, mà còn “được” yêu cầu chủ động cắn xé, cào cấu khách, thậm chí họ còn trói chân tay, nhét giẻ vào mồm nữ mại dâm để quan hệ và khi quan hệ kiểu... không phát ra tiếng kêu, họ lại lấy làm thích thú. Nếu mình không làm theo ý họ, họ sẽ nổi đoá lên: “Tao mất tiền mua vui mày phải phục vụ tao”.

Hậu quả của những bạo hành đó là đều gây cho những nữ bán dâm những tổn thương nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tôi nghĩ, khi người đàn ông làm điều đó để đạt thỏa mãn, thì tình dục không chỉ là tình dục nữa. Mà nó là sự chà đạp lên một số phận, một con người.

Đó là lí do không ít người phụ nữ không thể chịu đựng được chồng mình “bóc bánh”.

Và người đàn ông của bạn ở đâu khi kết quả thống kê nữ mại dâm bị bạo hành là 100%?

ThS Đỗ Văn Quân

Mai Loan (ghi)

Đọc nhiều nhất

Tin mới