AP dẫn lời Anthony Guglielmi, người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ Mỹ, cho biết một người đàn ông có vũ trang đã lái xe vào khu vực an ninh nằm trong khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump sáng ngày 22/2 (giờ địa phương). Người này mang theo một bình xăng và một khẩu súng săn.
Mật vụ Mỹ sau đó đã bắn hạ người đàn ông này.
"Một hộp đựng vũ khí đã được tìm thấy trong xe của người này", Guglielmi thông tin.
Theo một nguồn tin, các nhà điều tra xác định người đàn ông này là Austin Tucker Martin, 21 tuổi và đến từ Bắc Carolina. Gia đình Martin đã trình báo việc anh ta mất tích vài ngày trước, và các nhà điều tra tin rằng Martin đã đi về phía nam và mua khẩu súng săn trên đường đi.
Cảnh sát trưởng Palm Beach, Ric Bradshaw, cho biết, sau khi tiến vào gần cổng phía bắc của khu nghỉ dưỡng, Martin đã bị 2 đặc vụ và một phó cảnh sát trưởng Palm Beach chặn lại.
“Anh ta (Martin) bị yêu cầu bỏ hai thiết bị mà anh ta đang mang theo. Ngay lúc đó, anh ta đặt bình xăng xuống, giơ súng săn lên trong tư thế sẵn sàng bắn. Hai đặc vụ và phó cảnh sát quyết định nổ súng để vô hiệu hóa mối đe dọa”, Bradshaw cho biết trong một cuộc họp báo.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã đề nghị cư dân sống gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago kiểm tra camera để tìm kiếm đoạn phim có thể hỗ trợ các nhà điều tra.
Trong một bài đăng trên mạng X, Giám đốc FBI Kash Patel cho biết cơ quan này sẽ "dành tất cả nguồn lực cần thiết" cho cuộc điều tra.
Được biết, Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump không có mặt tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào thời điểm xảy ra vụ việc.