Ngưỡng mộ bà mẹ Hà thành cắm bình hoa loa kèn “khủng” 2020 bông

Google News

Bình hoa loa kèn khủng 2020 bông do chị Thúy Trần cắm thu hút nhiều sự quan tâm của những người yêu cái đẹp và yêu hoa, nhất là khi Hà Nội đang vào mùa hoa loa kèn nở rộ.

Chị Thúy Trần (Hà Nội) vốn được biết đến là một người mê hoa, yêu hoa. Chị chia sẻ với Emdep.vn: "Mỗi người sẽ có một thú vui sở thích riêng. Như tôi không có nhu cầu đi spa, ra ngoài gội đầu hay làm móng mà lại là cắm những lọ hoa trưng khắp nhà. Tôi thấy như vậy mang lại cho mình và gia đình một không gian sống sinh động vui tươi".
Nguong mo ba me Ha thanh cam binh hoa loa ken “khung” 2020 bong
 
Theo lời kể của chị, chị thường cắm hoa theo mùa, khi nào hoa rẻ sẽ cắm nhiều hơn. Vườn nhà chị cũng trồng nhiều hoa có thể cắt mang vào cắm. Bên cạnh đó với chị chơi hoa, cắm hoa cũng là cách để chia sẻ và ủng hộ bà con trồng hoa. Chị cho biết hầu hết những loại hoa chị cắm đều là những loại hoa thường gặp, hiếm khi là hoa nhập khẩu. Nếu có thì là do chị được tặng.
Nói về bình hoa loa kèn khổng lồ đang nhận được nhiều sự quan tâm thời gian gần đây, chị Thúy Trần bật mí bình hoa này chị cắm nhân dịp sinh nhật mình. "Năm nào tôi cũng cắm một bình to, năm sau nhiều hơn năm trước để thỏa mãn đam mê được khám phá khả năng của bản thân", chị cho hay.
Nguong mo ba me Ha thanh cam binh hoa loa ken “khung” 2020 bong-Hinh-2
Bình hoa loa kèn 500 bông chị Thúy Trần cắm năm 2018. 
Cụ thể năm 2018 chị cắm bình hoa loa kèn 500 bông, năm 2019 là một bình kèn khổng lồ 1000 bông. Còn năm nay, số lượng hoa loa kèn chị cắm lên tới 2020 bông.
Nguong mo ba me Ha thanh cam binh hoa loa ken “khung” 2020 bong-Hinh-3
 Bình hoa 1000 bông được chị cắm năm 2019
Chị cũng thông tin rằng chị thường sử dụng các bình có sẵn trong nhà như chậu gỗ tắm hay năm ngoái là chân bàn trên vườn. "Có người thích, có người thấy đẹp, có người thấy nó quá to có người thấy lãng phí, mỗi người sẽ có cảm nhận riêng. Ai thích thì khen, ai không thích là quyền của họ. Với tôi thì nghĩ hoa đang vào mùa nở rộ, bà con nông dân trồng hoa vì dịch bệnh không bán được bỏ đi thì phí nên càng có động lực để cắm. Hôm đi mua hoa về cắm tôi còn mua hộ hàng chục chị em và ship tận nơi. Mỗi người sẽ chọn một cách giúp cộng đồng theo cách khác nhau, vừa là thú vui cho bản thân vừa giúp được bà con tiêu thụ hoa", chị cho biết.
Nguong mo ba me Ha thanh cam binh hoa loa ken “khung” 2020 bong-Hinh-4
Bình loa kèn "khủng" 2020 bông năm nay
Bình hoa loa kèn được chị cắm đúng mùa dịch nên cả nhà rất hưng phấn ngắm nhìn và chụp ảnh. Cho đến ngày 15/4, bình hoa loa kèn của chị đã nở hoàn toàn.
Như lời chị kể "Nó làm cho gia đình ấm áp và đầy sinh khí năng lượng". Bình hoa được chị đặt ở vị trí đẹp trong sân nhà nên càng thu hút. Chỉ cần nhìn cả ngàn bông hoa loa kèn trắng cùng khoe sắc cũng thấy những ngày phải ở nhà vì ảnh hưởng của dịch bệnh bớt nhàm chán đi rất nhiều.
Nguong mo ba me Ha thanh cam binh hoa loa ken “khung” 2020 bong-Hinh-5
 
 
Chị Thúy Trần tâm sự với chị hoa nào cũng đẹp. Chị chơi hoa không phải khẳng định ta có hoa độc, hoa lạ mà luôn là ủng hộ khi mùa hoa quá rộ và bản thân được thoả mãn đam mê theo cách riêng và phù hợp với túi tiền của mình. 
Ảnh: NVCC
Theo An Nhiên/Em đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)