Đi phượt xuyên Việt, cặp đôi có màn cầu hôn cực lãng mạn

Google News

Tại cung An Định (Huế), Uyên đang chuẩn bị chụp hình như mọi khi. Bất ngờ, Nam đặt máy quay phim và lấy ra chiếc hộp đựng nhẫn, ngỏ lời cầu hôn.

Trùng hợp là trước đó, Uyên đã mang theo một chiếc khăn voan cài đầu để chụp hình. Khung cảnh cầu hôn vô cùng lãng mạn.
Cặp đôi Tố Uyên (sinh năm 1995) và Hoàng Nam (sinh năm 1996) cùng sống tại TP.HCM quyết định chọn đi phượt bằng xe máy đến 17 tỉnh, thành phố khắp Việt Nam để kỷ niệm tình yêu.
Di phuot xuyen Viet, cap doi co man cau hon cuc lang man
 Cặp đôi lựa chọn đi du lịch xuyên Việt để kỷ niệm tình yêu.
Trên hành trình của mình, Tố Uyên và Nam đã dành thời gian thăm thú và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại mỗi điểm dừng chân.
Không chỉ là một lời cầu hôn ngọt ngào và bất ngờ, chuyến đi còn khắc sâu trong tâm trí đôi trẻ những kỷ niệm tuyệt vời.
Uyên cho biết, trước đó cả hai đã có những trải nghiệm riêng tại nhiều cung đường khác nhau như miền Tây, Tây Nguyên, và những bãi biển đẹp nhất Việt Nam.
Do đó, hành trình lần này cả hai sẽ chinh phục tuyến đường từ TP.HCM đến Hà Nội. Họ còn dừng chân tại các địa điểm để thăm bạn bè và những nơi mà họ chưa từng ghé qua trong những chuyến đi trước.
Di phuot xuyen Viet, cap doi co man cau hon cuc lang man-Hinh-2
 Đi đến đâu, cả hai cũng chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ.
Cả hai quyết định tận dụng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 để hoàn thành ước mơ của mình. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, họ khởi hành từ TP.HCM trên chiếc xe máy của mình, theo lịch trình đã định: Ngày 1 đi từ TP.HCM đến Phan Thiết, Vĩnh Hy, và Nha Trang; Ngày 2 đến Phú Yên, Quy Nhơn và Quảng Ngãi; và cứ thế tiếp tục cho đến ngày cuối cùng từ Hà Nội trở về TP.HCM. Trên đường về, họ đã chọn cách gửi xe máy và bay về bằng máy bay.
Uyên cho biết, thách thức lớn nhất của chuyến đi là thời tiết nóng bức trong những ngày lễ. Nhưng những cảnh đẹp và trải nghiệm mới mẻ đã khiến cặp đôi gần như quên đi sự mệt mỏi.
Kỷ niệm mà cô gái nhớ nhất là cung An Định (Huế). Khi ấy cô đang tận hưởng niềm vui chụp ảnh như thường lệ. Trong không gian trầm mặc của di tích, Nam bất ngờ thiết lập máy quay, mở ra chiếc hộp nhẫn và trao cho Uyên lời cầu hôn ngọt ngào.
Niềm vui sướng bừng lên trong ánh mắt Uyên, cô nhanh chóng đồng ý với người bạn đời tương lai của mình. Thật trùng hợp, Uyên đã chuẩn bị một chiếc khăn voan, như thể báo hiệu cho khoảnh khắc quan trọng này. Bức tranh cầu hôn ấy, giữa khung cảnh cổ kính của Huế, trở nên vô cùng lãng mạn và đáng nhớ.
Di phuot xuyen Viet, cap doi co man cau hon cuc lang man-Hinh-3
 Khoảnh khắc cầu hôn đầy bất ngờ tại cung An Định (Huế).
Trước khi trở thành người yêu, Uyên và Nam là đồng nghiệp chung một ngân hàng. Dần dần cặp đôi nảy sinh cảm xúc rồi yêu luôn.
Uyên cho biết, cô được truyền cảm hứng xê dịch rất nhiều từ bạn trai. Ngồi kế Uyên, Nam thường kể về chuyến đi xuyên Việt ấn tượng của anh. Những câu chuyện ấy khơi gợi cho cô khao khát mong muốn thực hiện một chuyến phiêu lưu tương tự.
Và thế là suốt 7 ngày rong ruổi cùng nhau, cặp đôi di chuyển trung bình 300 km/ngày. Khi nào mệt, cả hai dừng lại nghỉ ngơi rồi chạy tiếp.
Di phuot xuyen Viet, cap doi co man cau hon cuc lang man-Hinh-4
Đi đến đâu, cô gái trẻ cũng rút khăn voan cài đầu để chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn trai. 
Trở về sau hành trình kéo dài 7 ngày qua 17 tỉnh thành, Tố Uyên và Hoàng Nam mang theo nhiều kỷ niệm đẹp, đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ của họ.
Nữ nhân viên ngân hàng chia sẻ rằng, chỉ cần có thể sắp xếp được thời gian, những chuyến đi tương tự chắc chắn sẽ nằm trong kế hoạch tương lai của cả hai.

Theo Linh Lan/Saostar

>> xem thêm

Bình luận(0)