Bắt quả tang chồng chở bồ trong ô tô, vợ mượn mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe rồi chui hẳn vào trong đánh ghen

Cô vợ đã mượn người đi đường chiếc mũ bảo hiểm xịn, liên tiếp đập vào phần kính chắn gió ô tô – điểm tiểu tam đang ngồi rồi dùng tay kéo phần kính vỡ ra.

Tối qua (20/6), mạng xã hội lan truyền hàng loạt clip ghi cảnh vụ đánh ghen tại đường lớn thuộc Hà Nội gây xôn xao. Theo đó, chị vợ mặc áo chống nắng màu xanh bắt quả tang chồng chở nhân tình trong chiếc xe ô tô của gia đình. Chị lập tức yêu cầu dừng xe lại và mở cửa ra để nói chuyện. Song người chồng một mực cố thủ trong đó, không dám xuống xe làm rõ vấn đề.

“Mày mở xe ra cho tao. Mày nói với tao mày đi công tác, đi công tác đây à?. Mở cửa ra. Tao nói mày mở cửa ra”, chính thất liên tục la hét, nhưng anh chồng nhất quyết không mở.

Lúc này, chị vợ liền chạy ra chỗ đám đông đang đứng xem mượn mũ bảo hiểm với mục đích đập vỡ cửa kính của chiếc ô tô. Mọi người đã can ngăn chị nên bình tĩnh, không được làm tổn thương bản thân. Tuy nhiên chị vẫn muốn đánh ghen, không chịu được việc chồng phản bội sau lưng như thế.

Chính thất chặn đầu xe, yêu cầu chồng mở cửa để nói chuyện nhưng bất thành. (Ảnh cắt từ clip)

“Nếu hôm nay con không ngăn tao thì giờ này tao không biết mày sống như thế nào nữa”, chị vợ uất ức nói. Sau đó chị mượn người đi đường chiếc mũ bảo hiểm xịn, liên tiếp đập vào phần kính chắn gió ô tô – đúng vị trí tiểu tam đang ngồi rồi dùng tay kéo phần kính vỡ ra.

Người đứng xem thấy vậy liền khuyên chị vợ cẩn thận, thậm chí đưa cả găng tay để không bị đứt tay, chảy máu. Và khi kính chắn gió ô tô vỡ một lỗ to, chị vợ liền có ý định chui vào bên trong để “giải quyết” – lôi cặp gian phu dâm phụ ra ngoài làm rõ mọi chuyện.

Một lúc sau, chị vợ được sự hỗ trợ của những người xung quanh đã chui được vào bên trong ô tô. Chị đã nói rõ mọi chuyện với chồng về việc phản bội, có người thứ 3 trong suốt thời gian qua.

Chị vợ dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính chắn gió của ô tô.

Tài khoản FaceBook N.Q.N – người đăng tải loạt clip đánh ghen trên cho biết vụ việc xảy ra vào chiều qua (20/6) tại phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Chị vợ đã nghi chồng có nhân tình từ lâu nhưng hôm nay mới theo dõi, bắt quả tang…

Lãnh đạo Công an phường Trung Văn cho biết đã nhận được tin báo của người dân về vụ xô xát xảy ra tại đường Trung Thư vào chiều 20/6. Sau đó đơn vị đã cử cán bộ ra hiện trường để xác minh và làm rõ. Song khi tới nơi mọi người đã giải tán, chiếc ô tô và những người trong clip không còn ở hiện trường.

Về việc đây có phải vụ đánh ghen hay không, lãnh đạo Công an phường Trung Văn cho biết đến thời điểm hiện tại chưa thể khẳng định đúng bản chất sự việc. Đơn vị sẽ tiếp tục làm rõ.

Sau đó chị sẵn sàng xông vào bên trong đánh ghen.

Hiện tại vụ việc trên vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Ai cũng phẫn nộ với việc gã chồng nói dối đi công tác để chở bồ nhí, thậm chí hi vọng chị vợ sớm giải quyết mọi chuyện một cách ổn thoả.

“Mình xem clip mà cũng muốn xông vào đánh ghen giúp chị ấy. Gã chồng tệ bạc và khốn nạn thật sự. Hắn dám nói dối vợ con rằng đi công tác, vậy mà lại chở nhân tình trong xe. Còn tiểu tam mặc dù mình không nhìn rõ mặt nhưng đoán chắc còn trẻ.

Mong rằng khi về nhà, chị vợ nên gửi bằng chứng chồng ngoại tình ra toà, sau đó ly hôn để được hưởng khối tài sản đúng với những gì bản thân phải có”, nickname N.T phẫn nộ.

Tài khoản T.T. bình luận: “Mũ bảo hiểm sẽ là thứ hot nhất trong mấy ngày hôm nay. Nhìn chị ấy đập mũ lên kính chắn gió ô tô mà thấy đã quá trời. Chị dứt khoát từng động tác đập, còn chiếc mũ quá xịn, đập phát nào kính vỡ phát đó. Song mình thấy tiếc khi không biết cái kết sẽ như thế nào, chỉ biết chị vợ đã chui được vào trong ô tô”.

Trong khi đó một số người cho rằng chị vợ không nhất thiết phải mạo hiểm, nguy hiểm đến tính mạng để đánh ghen như thế. Chị chỉ cần quay clip chồng đi với nhân tình đã đủ chứng cứ để kiện ra toà.

“Thương chị vợ nhưng mình thấy không nên đánh ghen như thế. Thứ nhất, chị đập vỡ cửa kính ô tô có khác gì tự huỷ hoại tài sản của chính mình đâu. Thứ hai, chị lao vào bên trong, dù không biết có đánh tiểu tam hay không nhưng sẽ làm tổn thương bản thân và khả năng bị kiện ngược lại rất cao.

Tốt nhất cứ có bằng chứng rồi kiện ra toà, ly hôn để được hưởng phần tài sản nhiều hơn. Khi đó mình tin tiểu tam cũng sẽ chạy khỏi gã chồng chứ chẳng đùa”, bạn H.H bày tỏ quan điểm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.