27 Tết, mẹ chồng hối thúc con cháu về quê ngoại làm tôi nghẹn ngào nhìn bà mà khóc

Tôi định ở lại ăn ngày 29 Tết cùng mẹ nhưng mới 27 Tết bà đã hối chúng tôi về ngoại. Bà bảo ông bà ngoại đang rất mong con cháu về, vì vậy chúng tôi không phải lo lắng cho mẹ, cứ vui vẻ về quê cho sớm sủa.

Năm đầu về làm dâu, chồng tôi muốn chuyển ra ngoài sống cho thoải mái tự do nhưng tính tôi tiết kiệm, không muốn lãng phí khoản tiền lớn mua nhà. Tôi bảo:

“Nhà của mẹ rất rộng rãi, tính cách của bà cũng hiền lành đạo đức, hằng ngày đi làm về vợ chồng mình chỉ việc ngồi vào mâm ăn. Sống cùng mẹ, em thấy rất ổn, việc gì phải ra ở riêng cho tốn kém. Chắc anh hay bị mẹ phàn nàn chỉnh đốn nên muốn ra sống riêng chứ gì? Em sợ thoát khỏi sự quản lý của mẹ, chồng lại sinh hư, vì vậy em không ra ngoài đâu”.

Không thể thuyết phục được vợ, chồng đành từ bỏ ý định mua nhà và chúng tôi đã sống với mẹ được 18 năm.

Ngày tôi lần lượt sinh 2 con, bà ngoại ở xa không giúp được gì, chỉ có bà nội ở bên cạnh chăm sóc. Mẹ lo cho con dâu từ miếng ăn giấc ngủ, bà nghĩ ra nhiều món ngon để giúp tôi có nhiều sữa cho con bú.

Khi tôi quay trở lại làm việc, mẹ đảm đương việc trông nom các cháu và lo cơm nước dọn dẹp chu toàn. Mẹ làm việc luôn tay chân mà không bao giờ than vãn nửa câu.

Khi tôi quay trở lại làm việc, mẹ đảm đương việc trông nom các cháu và lo cơm nước dọn dẹp chu toàn. (Ảnh minh họa)

Thỉnh thoảng có hàng xóm đến chơi chê trách tôi nhác làm, mẹ chồng đứng ra bênh vực con dâu ngay:

“Cả tuần cháu nó làm ở công ty vất vả rồi, ngày nghỉ để cho bọn nó ngủ nghỉ thoải mái mới có sức tái sản xuất. Công việc nhà tôi cũng không nhiều, chỉ làm một loáng là xong”.

Tôi biết mẹ chồng đang nói dối để bảo vệ danh dự cho con dâu. Chứ thật tình mẹ dậy từ 5h sáng để làm việc, đêm thì 11h vẫn còn thấy bà hì hụi lau nhà. Nhiều hôm cháu khóc 2h đêm, mẹ còn chạy qua phòng dỗ dành bé giúp tôi. Thương mẹ chồng lắm, lúc nào tôi cũng lo bà bị bệnh, nếu bà mà nằm một chỗ, chắc gia đình tôi đảo lộn mất.

Thế nên tháng nào tôi cũng dành ra hơn 1 triệu mua thuốc bổ biếu mẹ, mong bà luôn có sức khỏe tốt.

Khi các con tôi lớn cả rồi, cứ nghĩ mẹ được nghỉ ngơi, nào ngờ lại bị liệt nửa người do tai biến. Mẹ nằm trên giường suốt 6 năm nay. Có vài người khuyên tôi thuê giúp việc chăm sóc bà cho đỡ vất vả nhưng tôi chỉ cười và lắc đầu.

Tôi bảo mẹ chồng đã dành quá nhiều thời gian quan tâm lo lắng cho gia đình tôi. Bây giờ là lúc chúng tôi báo đáp công ơn của bà. Vợ chồng và các con chung tay chăm sóc mẹ, ai rảnh rỗi thì ngồi nói chuyện cho bà bớt buồn.

Tháng nào tôi cũng dành ra hơn 1 triệu mua thuốc bổ biếu mẹ, mong bà luôn có sức khỏe tốt. (Ảnh minh họa)

Sau khi cúng ông Công ông Táo xong, mẹ chồng nói:

“Từ ngày mẹ nằm một chỗ, con chưa được về ngoại ăn Tết, năm nay các con cố gắng sắp xếp thời gian mà về thăm ông bà. Còn mẹ đã có dì Nhung đến chăm sóc mấy ngày Tết, các con không phải lo lắng gì cả”.

Mấy năm nay, tôi vẫn luôn muốn về ngoại để sum họp với anh chị em nhưng cứ nghĩ mẹ chồng ăn Tết không có con cháu bên cạnh mà tôi thương. Tôi không dám giao phó sức khỏe của bà cho người giúp việc được. Nhưng nghe dì Nhung đến trông nom mẹ là tôi thấy yên tâm phần nào.

Tôi định ở lại ăn ngày 29 Tết cùng mẹ nhưng mới 27 Tết bà đã hối chúng tôi về ngoại. Bà bảo ông bà ngoại đang rất mong con cháu về, vì vậy chúng tôi không phải lo lắng cho mẹ, cứ vui vẻ về quê cho sớm sủa.

Bà nói:

“Từ ngày mẹ nằm một chỗ, mỗi lần bà ngoại ra thăm đều mua nhiều quà biếu. Mẹ không có gì biếu thông gia, con cầm lấy 3 triệu biếu bà giúp mẹ”.

Mẹ chồng tôi đúng là vẫn luôn chỉn chu, tuy nằm một chỗ nhưng người ta cho gì vẫn ghi nhớ và luôn báo đáp lại khi có thể. Bà lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Chính đức tính đó của bà làm tôi luôn nể phục và quý trọng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.