Đàn khỉ xuống núi phá vườn nho, bắt gà, tấn công người truy đuổi

(Kiến Thức) - Người dân ở thị trấn Khánh Hải, tỉnh Ninh Thuận đang vô cùng bất an khi đàn khỉ từ trên núi xuống phá hoại hoa màu, gia súc và sẵn sàng tấn công lại khi bị người truy đuổi.

Sáng nay 18/1, trao đổi với Kiến Thức, ông Phạm Ngọc Thương, Chủ tịch UBND thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận xác nhận ở địa phương có xảy ra tình trạng đàn khỉ xuống núi phá hoại vườn nho, bắt gia súc…của người dân và sẵn sàng tấn công lại khi bị người dân xua đuổi.
Người dân ở thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đang bất an vì nhiều con khỉ mặt đỏ xuống núi phá hoại tài sản, tấn công người trong những ngày qua. Ảnh: TTXVN.
 Người dân ở thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đang bất an vì nhiều con khỉ mặt đỏ xuống núi phá hoại tài sản, tấn công người trong những ngày qua. Ảnh: TTXVN.
Theo trình báo của người dân địa phương với chính quyền, suốt nhiều ngày qua, đàn khỉ mặt đỏ (khoảng 6 con), trong đó có con chỉ có 3 chân, nặng hơn 20kg dẫn đầu đàn kéo nhau xuống núi rồi vào các vườn trồng nho của dân để ăn, phá. Đàn khỉ này còn vào tận rẫy của người dân bắt gà, lấy trứng… Điều đáng nói là khi bị phát hiện, xua đuổi, chúng tỏ ra không sợ mà còn tấn công lại người dân.
“Hiện Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Núi Chúa đang phối hợp với địa phương để nắm tình hình, đồng thời có biện pháp để ngăn chặn đàn khỉ nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn cho chúng vì loại động vật này thuộc loại quý hiếm, cần được bảo vệ”, Chủ tịch thị trấn Khánh Hải cho biết.

Du khách bị khỉ tấn công tóe máu mắt ở Đà Nẵng

Sáng ngày 17/10, một du khách nữ đã phải nhập viện tại Đà Nẵng vì bị khỉ tấn công gây chảy máu nhiều vùng mắt khi tham quan bán đảo Sơn Trà.

Theo đó, thời điểm trên, chị Phan Thị Thu Giang cùng nhóm bạn đang tham quan trên tuyến du lịch Không Gian Xanh thuộc bán đảo Sơn Trà thì bất ngờ có một cá thể khỉ ngồi ngay giữa đường nhảy vào tấn công vùng mặt.

Cái kết đau lòng cho Phó Chủ tịch xã ham mê cá cược

(Kiến Thức) - Ham mê cá cược bóng đá qua mạng internet, từ một lãnh đạo có triển vọng, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Châu sớm lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, cùng đường vị này cuỗm tiền cấp dưới rồi bỏ trốn.

Công an tỉnh Bình Định vừa thông tin tới báo chí vụ Phó Chủ tịch xã mê cá cược ra đầu thú. Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ đang mở rộng điều tra vụ việc ông Trần Thân Thương (35 tuổi), nguyên Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trốn truy nã mới ra đầu thú.
Vì đam mê đỏ đen mà vị lãnh đạo trẻ tự đánh mất tương lai. Nguồn ảnh: báo Bình Định
Vì đam mê đỏ đen mà vị lãnh đạo trẻ tự đánh mất tương lai. Nguồn ảnh: báo Bình Định

Bi hài cảnh trộm mang xe trả lại, đóng cửa cẩn thận cho chủ nhà

Do không nổ được máy và vì hệ thống chống trộm liên tục hú còi nên hai tên trộm đành mang chiếc xe máy trả lại cho chủ nhà.

Sự việc trộm mang trả lại xe xảy ra vào 2h39 ngày 5/1, tại phường Hố Nai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới