Căng dây đàn truy vết phạm nhân trốn trại ở Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Đều là tội phạm nguy hiểm, khi Nguyễn Văn Lộc, Thèn Thị Hương, Phước "tám ngón", Thọ "sứt"... liên tiếp vượt ngục trốn trại, đã khiến lực lượng chức năng "căng như dây đàn" tung quân truy vết, bắt giữ. 

Ghi nhận của Kiến Thức, mới đây, vụ việc phạm nhân Nguyễn Văn Lộc (SN 1993, quê quán Tây Ninh) mang án 25 năm tù giam "đào tẩu" khỏi Trại giam An Phước (thuộc Bộ Công an; đóng tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) gây xôn xao dư luận.
"Tướng cướp" nguy hiểm vượt ngục
Phạm nhân Nguyễn Văn Lộc là tướng cướp cầm đầu băng nhóm hàng chục tên chuyên thực hiện các phi vụ cướp xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia (những năm 2013-2014). Lộc được đánh giá là đối tượng vô cùng nguy hiểm.
Sau "thành tích" khoảng 50 vụ cướp, trộm cắp... Lộc bị tuyên án 25 năm tù, thụ án tại trại giam An Phước (nằm trên địa Bình Dương). Ngày 18/9/2019, tướng cướp Lộc vượt ngục, trốn khỏi trại giam
Cang day dan truy vet pham nhan tron trai o Viet Nam
 Đối tượng Nguyễn Văn Lộc.
Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã đối với phạm nhân nguy hiểm này. Các trinh sát tỏa đi khắp nơi, căng mình lần theo các thông tin, mối quan hệ của tên tướng cướp. 
Sau hơn 5 giờ liên tục truy vết, Lộc bị bắt cách trại giam hơn 10km.
Nữ phạm nhân vượt ngục vì quản giáo quên khóa cửa
Ngày 20/9/2019, VKSND Tối cao truy tố Đoàn Thái Sơn (SN 1994) - nguyên cán bộ quản giáo Công an huyện Quang Bình (Hà Giang) về tội “Thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn”.
Sơn có nhiệm vụ quản lý khóa, mở các cổng, cửa buồng giam giữ tại Nhà tạm giữ CA huyện Quang Bình (từ 30/11/2018 - 3/12/2018).
Cang day dan truy vet pham nhan tron trai o Viet Nam-Hinh-2
Ảnh minh họa.
Theo cáo trạng, ngày 20/11/2018, Thèn Thị Hương (SN 1986, ở Bắc Quang, Hà Giang) đang thụ án 13 năm tại Thái Nguyên được trích xuất đến Nhà tạm giữ Công an huyện Quang Bình xét xử về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Khoảng 17h ngày 1/12/2018, Đoàn Thái Sơn đã mở cổng Nhà tạm giữ chia cơm cho phạm nhân nhưng không khóa cổng. Tiếp đó, Sơn mở cửa buồng giam phạm nhân Hương, cho phạm nhân ra khỏi buồng giam để nhận cơm mà không có lệnh của Thủ trưởng cơ sở giam giữ. 
Sau đó, Sơn đi mở cửa buồng giam khác nhưng quên không khóa cửa buồng giam phạm nhân Hương, nhân cơ hội đó phạm nhân bỏ trốn. Sau 1 tuần công an truy vết vất vả, Hương mới bị bắt trở lại.
Phước "tám ngón" kẻ vượt ngục bằng 1 chiếc dao lam
Phước “tám ngón” tên thật là Nguyễn Hữu Thành (SN 1972, tỉnh Sông Bé cũ nay là Bình Dương), từng là đệ tử thân tín của Năm Cam. Năm 16 tuổi, do bị mẹ la mắng, Phước đã tự chặt đứt ngón trỏ và ngón út. Từ đó, hắn có biệt danh "Phước tám ngón".
Cang day dan truy vet pham nhan tron trai o Viet Nam-Hinh-3
Phước "tám ngón".
Đầu năm 1991, băng cướp của Phước "tám ngón" đã dùng súng bắn bị thương một người đi đường ở Đồng Nai. Gần 1 tháng sau, băng cướp liên tiếp gây ra hai vụ cướp, một vụ trộm và bắn chết một người tại Thủ Đức.
Sau đó hắn bị bắt, lĩnh án tử hình. Trong thời gian ngồi tù chờ thi hành án, Phước "tám ngón" đã thực hiện cuộc vượt ngục không tưởng khỏi trại giam Chí Hòa. Thoát ra ngoài, Phước lại gieo rắc tội ác tại khu vực Tây Nguyên rồi bị bắt lần 2 và bị xử tử năm 1998.
Suốt 8 tháng bị giam giữ, tên cướp khét tiếng này chưa một phút giây nào tỏ ra hối lỗi và luôn nung nấu ý định vượt ngục. Y đã kiên trì cắt đứt chiếc cùm chân của mình trong nhiều ngày chỉ bằng một chiếc dao lam. Sau đó, Phước bị bắt trở lại trong 1 vụ cướp bằng súng AK và bị tử hình.
Hai từ tù vượt ngục gieo rắc nỗi kinh hoàng
Đêm 28/10/2001, hai tử tù Nguyễn Văn Thân (tức Thân “Rau muống”, ở xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Tây cũ) và Nguyễn Hải Nam (tức Nam “cu chính”, xóm Dân Chủ, phường Văn Miếu, Hà Nội) đã dùng chiếc dũa được ghép bởi 10 bánh xe bật lửa, dao lam, mẩu gạch men vỡ để tạo độ ma sát cưa đứt cùm và trốn thoát khỏi buồng biệt giam tại Trại tạm giam Công an Hà Nội (trại Hỏa Lò mới). 
Đây là 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, từ 1992 – 1998, Thân đã thực hiện 3 vụ giết người ở nhiều tỉnh thành. Lúc bị tuyên án, Nam mới 28 tuổi và thuộc diện có 5 tiền án. 
Các chiến sĩ đã vô cùng vất vả để truy bắt 2 tử tù trở lại trại giam. Sau 17 ngày lẩn trốn, cả 2 đã bị bắt. Rạng sáng ngày 14/10/2003, hai đối tượng cùng buồng biệt giam này bị xử tử.
Cang day dan truy vet pham nhan tron trai o Viet Nam-Hinh-4
Thân "rau muống" (trái) và Nam "cu chính". 
Thọ "sứt" dùng miếng sắt cưa cùm vượt ngục
Thọ “sứt” tên thật là Lê Văn Thọ (SN 1980, Thanh Hà, Hải Dương). Thọ đã dùng miếng sắt để cưa cùm, khoét tường, cùng một tử tù khác bỏ trốn khỏi Trại tạm giam T16, Bộ Công an vào đêm 10/9/2017.
Cang day dan truy vet pham nhan tron trai o Viet Nam-Hinh-5
 Thọ "sứt".
Trước đó, Thọ và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã âm thầm chuẩn bị cho việc vượt ngục trong thời gian khá lâu (Ảnh: Dân Việt).
Thọ “sứt” là đối tượng có tiền án về các tội Giết người, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đưa hối lộ, trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy.
Thọ và Tình bị bắt ngày 17/9/2017. Thọ sau đó lĩnh thêm 7 năm tù.
>>> Xem thêm: Cách thức hai tử tù vượt ngục khỏi phòng biệt giám có camera

Nguồn: VTC.

Quý An

>> xem thêm

Bình luận(0)