Vô tình thấy con rể ném tiền vào người vợ, tôi tức giận đuổi con gái ra khỏi nhà

Ngôi nhà của con cũng gọn gàng sạch sẽ làm tôi bớt lo. Tôi cho rằng con rể khéo léo dạy vợ nên con tôi mới có nhiều thay đổi thế.

Vợ chồng tôi lấy nhau 10 năm, đi rất nhiều bệnh viện, bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để tìm kiếm 1 đứa con. Sự kiên nhẫn của chúng tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Vợ tôi sinh được 1 cô con gái đáng yêu.

Vì có 1 đứa con nên chúng tôi chăm lo cho con rất cẩn thận chu đáo. Con thích gì chúng tôi cũng đáp ứng ngay. Khi con nhỏ thì đòi đồ chơi, đồ ăn, lúc lớn con đòi mua quần áo, phấn son và xe đẹp. Vợ chồng tôi làm kinh doanh, kiếm được tiền nên những thứ mà con đòi mua nằm trong khả năng tài chính của chúng tôi.

Có lẽ được bố mẹ chiều chuộng quá nên con gái tôi sống rất phung phí, không có khái niệm tiết kiệm. Ngày con học đại học, tháng nào cũng xin bố mẹ 30 triệu để mua đồ. Người ta đi vài đôi dép giầy là đủ, con tôi có vài chục đôi.

Phòng ngủ của con rộng lớn là thế nhưng đồ đạc con mua về chất đầy lối đi. Nhiều lần nhắc nhở con dọn dẹp phòng sạch sẽ ngăn nắp bất thành, vợ tôi đành phải vào dọn giúp. Vài ngày sau con lại bày bừa ra khắp phòng khiến vợ tôi đau đầu. Những lần nghe vợ con cãi nhau về chuyện dọn dẹp nhà mà tôi bất lực.

Tôi khuyên vợ hạn chế cho tiền con để con bớt mua đồ và hẹn hò ăn uống chơi bời với đám bạn. Khi không được chu cấp tiền nữa, con tôi đi vay tiền của bạn bè người thân. Lúc mọi người không cho vay nữa thì con tôi chuyển qua vay nặng lãi.

Ngày con học đại học, tháng nào cũng xin bố mẹ 30 triệu để mua đồ. (Ảnh minh họa)

Vì danh dự của con và gia đình, chúng tôi ngậm đắng nuốt cay trả cho con 2 tỷ tiền gốc và lãi. Sau lần đó, con tôi không dám dính đến vay lãi nữa. Con tự làm ra tiền và chi tiêu trong khoảng đó.

Ngày con đưa bạn trai về chơi nhà, vợ chồng tôi vô cùng mừng rỡ, cuối cùng con cũng trưởng thành. Tôi cho rằng khi con lấy chồng thì chúng tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm làm bố mẹ.

Ngày con lên xe hoa, vợ tôi đã khóc vì hạnh phúc. Cô ấy rất mừng khi con gái lấy được người chồng tốt, gia đình có điều kiện và tương lai con sẽ xán lạn. Dù rất vui khi con gái được vào nhà có gia thế tốt nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an, không biết con có chịu thay đổi tính cách theo chiều hướng tốt khi làm dâu nhà người ta không nữa?

Do nhà trai có điều kiện, cưới nhau được vài tháng thì các con được ra ở riêng trong ngôi nhà của bố mẹ chồng mua cho.

Mấy năm nay, vợ chồng tôi nghỉ buôn bán ở nhà rảnh rỗi nên thỉnh thoảng đến thăm con cháu. Các con ở cách nhà tôi khoảng 20 cây số, mỗi lần đến chơi nhà con, chúng tôi sẽ ở lại ăn cơm bữa trưa rồi chiều về.

Con rể đối xử với bố mẹ vợ rất tốt, lần nào chúng tôi đến con cũng xuống bếp nấu những món ngon. Con tôi không biết nấu ăn, từ ngày lấy chồng cũng biết vào bếp phụ chồng, chỉ nhìn thế thôi mà lòng tôi đã thấy rất hạnh phúc.

Các con ở cách nhà tôi khoảng 20 cây số, mỗi lần đến chơi nhà con, chúng tôi sẽ ở lại ăn cơm bữa trưa rồi chiều về. (Ảnh minh họa)

Ngôi nhà của con cũng gọn gàng sạch sẽ làm tôi bớt lo. Tôi cho rằng con rể khéo léo dạy vợ nên con tôi mới có nhiều thay đổi thế.

Hôm chủ nhật vừa rồi, vợ đi du lịch với mấy bà bạn, tôi ở nhà buồn nên đến nhà các con chơi 2 ngày. Buổi sáng vừa ngủ dậy, nghe thấy tiếng con rể quát vợ ngoài phòng khách nên tôi vội chạy ra xem có chuyện gì. Tôi bàng hoàng khi thấy con rể ném vài đồng 500 nghìn vào người con gái.

Khi thấy mặt bố vợ, con rể chán nản ngồi xuống ghế rồi nói:

“Con thật sự quá mệt mỏi về con gái của bố rồi. Ngoài việc sinh con ra, cô ấy không biết làm việc gì và còn chi tiêu hoang phí nữa. Dường như ngày nào cô ấy cũng xài hết hơn 1 triệu. Mua đồ đạc nhiều mà có dùng hết đâu, cứ vất linh tinh khắp nơi, ngày nào đi làm về con cũng phải dọn dẹp”.

Cứ nghĩ lấy chồng thì con gái sẽ thay đổi tính nết, nào ngờ vẫn thế, tôi bức xúc chỉ thẳng mặt đuổi con gái ra khỏi nhà. Thấy bố và chồng cứng nhắc, con gái tôi cũng chẳng chịu xuống thang mà tức giận vào phòng đóng chặt cửa ở trong đó.

Nhìn con gái ngang bướng, lười làm, chi tiêu hoang phí, tôi lo sợ cuộc hôn nhân của các con sẽ tan vỡ. Tôi phải nói con thế nào đây?

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.