4 người, trong đó có 2 thành viên Hezbollah, đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào miền đông và nam Lebanon.
Giống như các loại vũ khí-khí tài khác, xe tăng độc đáo Merkava của Israel dù không được xuất khẩu vẫn luôn được cải tiến để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của chiến tranh hiện đại.
Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon mới đây đạt được thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt cuộc chiến ác liệt kéo dài gần 14 tháng qua. Trên thực tế, căng thẳng giữa hai bên đã tồn tại suốt gần nửa thế kỷ.
Chỉ huy đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Esmail Qaani, mới đây đã tham dự các sự kiện ở thủ đô Tehran sau nhiều ngày dư luận đồn đoán về tung tích của ông.
Tin đồn Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thiệt mạng đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, sau khi Hezbollah thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào gần khu vực Binyamina trong tối 13/10.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố họ đã tiêu diệt khoảng 440 thành viên Hezbollah kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên bộ ở Lebanon vào đầu tháng này.
Quân đội Israel thông báo, Mohammad Rashid Sakafi, người được biết đến là 'Giám đốc truyền thông' của lực lượng Hezbollah, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích ở Beirut, Lebanon.
Khoảng 80 tấn thuốc nổ đã được Israel sử dụng trong cuộc tấn công vào ngày 27/9, khiến thủ lĩnh Hezbollah và nhiều quan chức cấp cao của tổ chức này thiệt mạng.
Phát biểu trên truyền hình Lebanon hôm 30/9, quan chức cấp cao nhất của Hezbollah tuyên bố: “Chúng tôi đã sẵn sàng nếu Israel quyết định tiến vào bằng đường bộ và lực lượng kháng chiến sẵn sàng cho một cuộc đối đầu”.
Với tư cách là người đứng đầu hội đồng điều hành, Safieddine giám sát các vấn đề chính trị của Hezbollah. Ông cũng tham gia Hội đồng Jihad, nơi quản lý các hoạt động quân sự của nhóm.
Vụ nổ máy nhắn tin khiến hàng nghìn người thương vong ở Lebanon hôm 17/9 chỉ là một phần trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Israel và phong trào Hezbollah.
Trước tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông, nhiều nước châu Âu đã kêu gọi công dân nước mình nhanh chóng rời khỏi Lebanon do lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh tại đây.