Bất chấp cảnh báo và kêu gọi của cộng đồng quốc tế về lập tức ngừng bắn tại dải Gaza để tránh đổ máu cho dân thường vô tội, hôm 21/3, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Gaza, gây thêm nhiều thương vong.
Oxfam và các nhóm viện trợ quốc tế khác đã liên tục bị ngăn cản cung cấp viện trợ ở phía Bắc Gaza kể từ ngày 6/10/2024, khi Israel mở chiến dịch quân sự tại khu vực này.
Israel đang phải “tứ bề thọ địch”, chiến đấu với những lực lượng vũ trang không chính quy, nhưng vũ khí và chiến thuật tấn công của họ gây rắc rối cho Israel hơn quân đội chính quy. Vậy ai “chống lưng” cho các lực lượng này?
Quân đội Israel tấn công vào Dải Gaza đã rơi vào ổ phục kích của quân Hamas, nhưng lỗi ý thức chiến thuật ngớ ngẩn của cả chỉ huy và binh lính Israel đã được quân Hamas tận dụng.
Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) cảnh báo rằng các cuộc tấn công không ngừng của Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng ở Gaza cùng với thời tiết lạnh giá đang khiến vùng đất này “hoàn toàn không thể ở được”.
Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) cảnh báo rằng các cuộc tấn công không ngừng của Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng ở Gaza cùng với thời tiết lạnh giá đang khiến vùng đất này “hoàn toàn không thể ở được”.
Cuộc xung đột ở Dải Gaza trong năm 2024 sẽ đạt được giải pháp ngoại giao hoặc âm ỉ diễn ra từ từ, nhưng không nên mong đợi một bước ngoặt mang tính quyết định có lợi cho một trong các bên, chuyên gia bình luận.
Ngày 1/1, tân Ngoại trưởng Israel Israel Katz nhấn mạnh ưu tiên giải quyết vấn đề con tin ở Dải Gaza trong bối cảnh quân đội nước này thông báo chiến dịch quân sự ở Gaza đã bước sang giai đoạn mới: giai đoạn cuối cùng theo kế hoạch.
Tờ Wall Street Journal ngày 4/12 tiết lộ rằng Israel đang xem xét việc làm ngập các đường hầm dưới lòng đất ở Dải Gaza bằng nước biển để buộc các chiến binh Hamas đang ẩn náu dưới đó phải chui lên.
Israel đã đưa ra cảnh báo mới, kêu gọi người Palestine ở thành phố Khan Younis (miền Nam Gaza) phải di dời về phía Tây ra khỏi vùng lửa và đến gần hơn với viện trợ nhân đạo.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, sẽ không có lệnh ngừng bắn mà chỉ tạm dừng các hoạt động quân sự ở Gaza để cung cấp viện trợ và trả tự do cho các con tin.
Hơn 50.000 người Palestine phải di dời đã đến trú ẩn tại Bệnh viện al-Shifa, chen chúc trong các hành lang, phòng chờ và bên ngoài sân. Họ sống khốn khổ vì không có nước sạch, điện và thực phẩm.