Trót dại mang bầu sợ cha mắng, người phụ nữ Kiên Giang tự sinh rồi cho con đi, 55 năm sau xảy ra chuyện khó tin

Ngày đó lỡ dại nên bị ông ngoại la mắng rồi đuổi đi, mẹ đành tự mình sinh con thiếu tháng, nuốt nước mắt trao con cho người khác cũng chẳng biết con có sống được nữa không…

Có nhiều trường hợp tìm người thân thất lạc nhưng thông tin ít ỏi, tưởng như chẳng có hi vọng mà vẫn được đoàn tụ, khiến khán giả xúc động. Câu chuyện của cô Ông Thị Mỹ Tiên (SN 1970, đang ở Mỹ), tìm gia đình ruột thịt ở Việt Nam mới được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương thực sự khiến ai cũng bất ngờ. 

Mẹ nuôi đích thân lên tiếng, tìm mẹ ruột cho con gái

Mẹ nuôi của cô Tiên là bà Ngô Thị Nhung, quê ở Kiên Giang, đã nhận nuôi cô Tiên từ lúc cô vừa lọt lòng. Theo chia sẻ của bà Nhung, bà lấy chồng ở Sóc Trăng, năm 1970 khi đang bầu con gái đầu lòng được 6 tháng thì về Kiên Giang thăm nhà ngoại. 

Tình cờ bà Nhung nghe nói có người sinh con rồi muốn cho ở nhà bà mụ Hai, nhưng mãi chưa ai nhận. Bà tò mò sang xem thử thì thấy đứa trẻ đỏ hỏn nằm trên một chiếc giường, người mẹ nằm ở chiếc giường bên cạnh khóc lóc xin bà Nhung nhận nuôi. Đứa trẻ đó chính là cô Tiên, sinh thiếu tháng nên chỉ nặng hơn 1kg. 

Mẹ không thể nuôi đành trao con cho người khác (Ảnh minh họa)

Nhìn đứa bé tội nghiệp, bà Nhung đã xin mang về. Đồ dùng sơ sinh đã được người mẹ chuẩn bị đầy đủ, vừa khóc vừa trao con đi, mong con được nuôi dưỡng tử tế. Bà Nhung cũng không hỏi nhiều, chỉ bồng cô Tiên về rồi xin phép gia đình cho nuôi đứa bé tội nghiệp ấy. 

Sau đó, bà Nhung để cô Tiên lại cho mẹ ruột nuôi ở Kiên Giang, bà trở về Sóc Trăng sinh con. Được một thời gian, bà ly hôn rồi để con ruột lại cho nhà nội nuôi dưỡng, còn mình về nhà ngoại sống cùng con nuôi. Một thời gian sau, bà Nhung lấy chồng mới và đưa cô Tiên theo chồng ra nước ngoài sinh sống.

Bà Nhung và cô Tiên chia sẻ thông tin tìm mẹ ruột

Hiện tại, bà Nhung có 8 người con, nhiều năm qua bà muốn tìm mẹ ruột cho cô Tiên nhưng lại không có thông tin gì. Tất cả những gì bà Nhung biết chỉ là địa chỉ căn nhà nhận cô Tiên tại TP Rạch Giá (Kiên Giang). Đến khi cô Tiên đã có gia đình ổn định, họ càng quyết tâm tìm mẹ ruột cho cô. Thật may mắn với duy nhất một thông tin đó, người nhà cô Tiên đã nhận ra câu chuyện năm xưa và lên tiếng xin xác nhận. 

Nỗi lòng người mẹ ruột đã được hiểu thấu 

Người lên tiếng là chú Triệu, anh họ của cô Tiên. Khi xem video chia sẻ của cô Tiên, chú Triệu đã nhận ra câu chuyện của dì ruột và cũng bất ngờ khi thấy cô Tiên có nhiều nét giống dì Tư. Chú đã nhắn bà Nguyễn Thị Bình (người dì thứ 8 của chú) xin mẫu ADN để gửi đi xét nghiệm với cô Tiên. 

Giây phút nhận kết quả trùng khớp, đôi bên nghẹn ngào bật khóc vì không thể ngờ chỉ với duy nhất một chi tiết về căn nhà bà mụ Hai, họ đã tìm thấy nhau. Hiện tại, mẹ chú Triệu và mẹ ruột cô Tiên đã mất, chỉ còn lại 2 người dì nên họ đã kết nối để được nghe đầy đủ câu chuyện năm xưa. 

Cô Tiên và bà Bình trò chuyện cùng nhau

Khi vừa nhìn thấy cháu, bà Bình đã nhận ra vì cháu rất giống chị gái mình. Theo chia sẻ của bà Bình, vào năm 1970, khi chị đi sinh con, bà vẫn còn nhỏ nên không hiểu hết được câu chuyện ấy. Bà chỉ nhớ rõ là hồi đó, chị gái còn rất trẻ đã mang thai nên bị cha la mắng và đuổi đi, nhất quyết không nhận con gái và cháu.

Chị gái khóc rất nhiều rồi một mình xuống TP Rạch Giá để sinh em bé, khi đó, em bé mới được hơn 7 tháng. Sau đó, bà Bình thấy mẹ chú Triệu đưa mẹ cô Tiên trở về và nói đã cho đứa trẻ đi rồi. Mẹ cô Tiên sau này không lấy chồng mà cứ ở một mình như vậy, tự làm ăn rồi bệnh mất cách đây 18 năm. 

Câu chuyện sinh con và cho con đi cách đây 55 năm chỉ có hai người phụ nữ biết là mẹ chú Triệu và mẹ cô Tiên. Cả nhà không ai nhắc tới, mẹ cô Tiên cứ nghĩ chắc con còn nhỏ lại yếu ớt như vậy sẽ không thể nuôi lớn được nên cũng không có hi vọng tìm lại. Mãi sau này, mẹ chú Triệu mới kể lại cho gia đình được biết về đứa trẻ năm ấy được cho đi. 

Khi nghe chuyện, cô Tiên bật khóc, giờ đây cô đã tìm thấy cội nguồn và biết nỗi lòng mẹ ruột. Cũng vì hoàn quá khổ cực, lại sợ cha la mắng mà người phụ nữ ấy đành tự mình sinh con rồi trao con cho người khác. Thật may, sau hơn 50 năm, đứa trẻ ấy đã tìm thấy cội nguồn. Cô Tiên hẹn tháng 8 tới đây sẽ về Việt Nam thăm gia đình và thăm mộ mẹ để mẹ dưới suối vàng được yên lòng. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.