Nữ sinh bị bắn chết vì từ chối lời cầu hôn

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi từ chối lời cầu hôn, một nữ sinh viên trường y ở Pakistan đã bị kẻ cầu hôn bắn ba phát đạn vào người và tử vong ngay bên ngoài nhà mình.

Theo Daily Mail ngày 29/1, Aasma Rani, sinh viên năm thứ ba  trường y tại Abbottabad (Pakistan), đã bị kẻ lạ mặt bắn ba phát đạn vào người bên ngoài nhà của cô ở Kohat hôm 27/1. Rani tử vong sau đó nhưng trong lúc hấp hối, cô đã kịp thời nói tên của kẻ bắn chết mình, đó chính là Mujahidullah Afridi người từng cầu hôn cô.
Aasma Rani bị bắn ba phát đạn và tử vong ngay sau khi từ chối lời cầu hôn của Mujahidullah. Ảnh: Twitter.  
Truyền thông địa phương đưa tin, cảnh sát Pakistan đã liệt kê Mujahidullah vào danh sách nghi phạm chính. Nguyên nhân khiến nữ sinh Aasma bị bắn chết được cho là do cô đã từ chối lời cầu hôn của Mujahidullah.
Gia đình nữ sinh xấu số này cho biết, Aasma từng bị Mujahidullah đe dọa trước đó.
Mời độc giả xem thêm video: Vụ sát hại bé gái 8 tuổi ở Pakistan (Nguồn: Daily Mail)
Hiện, cảnh sát Pakistan đang mở cuộc điều tra và truy bắt Mujahidullah sau khi nghi phạm này trốn khỏi địa phương.
Theo Pakistan Today, anh trai của Mujahidullah là Sadiqullah cũng là đồng phạm trong vụ án mạng kinh hoàng này. Sadiquallah được cho là đã đứng chờ bên ngoài nhà của Aasma trước khi nạn nhân bị bắn chết.
Thiên An (Theo Daily Mail)

>> xem thêm

Bình luận(0)