Cái kết đắng cho cô gái trộm cá sấu để chụp ảnh sinh nhật

Một người phụ nữ ở Florida bị cáo buộc đã lấy trộm cá sấu từ nơi làm việc cũ của cô ta và nhốt nó trong bồn tắm khách sạn để chụp ảnh sinh nhật.

Madison Stephan (25 tuổi, sống ở Florida, Mỹ) sẽ phải hầu tòa vì đã tự ý mang con cá sấu từ nơi làm việc cũ đến khách sạn để chụp ảnh sinh nhật.
Stephan từng làm việc tại Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Croc Encounters ở Tampa, Florida. Để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh sinh nhật, Stephan đã đến trung tâm trước giờ mở cửa, sử dụng những chiếc chìa khóa mà cô còn giữ để vào và lấy trộm cá sấu dài 61cm mà không có sự cho phép của người quản lý.
Sau đó, cô mang con cá sấu đến khu nghỉ dưỡng và công viên nước Winter Garden để chuẩn bị tiệc sinh nhật.
Cai ket dang cho co gai trom ca sau de chup anh sinh nhat
Stephan đã giữ con cá sấu ở bồn tắm khách sạn suốt 5 ngày. Ảnh: Fox35. 
Một người bạn của Stephan cho biết, cô gái này muốn có điều bất ngờ trong dịp sinh nhật nên nảy ra ý tưởng "mượn" con cá sấu để chụp ảnh. Stephan đã giữ con cá sấu ở bồn tắm khách sạn suốt 5 ngày.
Ngày 4/9, cảnh sát địa phương được báo tin là có một con cá sấu đang được Stephan nuôi trong phòng tắm khách sạn. Ngay lập tức, họ yêu cầu Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida (FWC) hỗ trợ xử lý.
Hiện chưa rõ ai đã gọi điện tới cơ quan chức năng để báo cáo về con cá sấu trong phòng khách sạn.
Cai ket dang cho co gai trom ca sau de chup anh sinh nhat-Hinh-2
Con cá sấu được đem trả về Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Croc Encounters. Ảnh: Fox35. 
Khi các nhân viên của FWC đến khách sạn, con cá sấu đã lạnh toát vì ngâm mình trong nước lạnh nhiều ngày. Họ đã trả nó về Croc Encounters ngay chiều hôm đó.
Sau đó, Stephan bị bắt và bị buộc tội sở hữu cá sấu trái phép.
Theo cảnh sát địa phương, Stephan sẽ phải hầu tòa vì tội sở hữu cá sấu trái phép, vì luật ở Florida cấm buôn bán, sở hữu hoặc vận chuyển trái phép cá sấu, da cá sấu.

Cậu bé mất tích sau khi bị cá sấu tấn công lôi xuống nước

Trong một chuyến đi chèo thuyền, một bé trai 1 tuổi người Malaysia đã mất tích sau khi bị cá sấu tấn công, lôi xuống nước ngay trước mắt người cha của mình.

Hãng tin Bernama của Malaysia đưa tin sự việc đau lòng xảy ra vào hôm 1/12 tại thị trấn Lahad Datu (bang Sabah, Malaysia). Theo đó, một người đàn ông 45 tuổi đang cùng con trai 1 tuổi của mình đang chèo thuyền tại khu rừng ngập mặn gần cửa biển, thì bất ngờ một con cá sấu tấn công thuyền của 2 cha con.
Bé trai một tuổi bị cá sấu cắn vào người lôi xuống nước. Người cha lúc đó cố hết sức đánh đuổi con cá sấu để giải cứu cho con trai nhưng bất thành. Trong lúc tìm cách kéo con trai khỏi hàm cá sấu, người này bị con vật cắn và bị thương nghiêm trọng ở đầu.

Vợ dũng cảm cứu chồng bị cá sấu ngoạm chân

Sự dũng cảm của một người phụ nữ ở Ấn Độ đã cứu sống chồng cô khỏi hàm cá sấu. Sau khi dùng gậy đập liên tiếp không hiệu quả, cô nhanh trí dùng gậy chọc vào mắt con vật nguy hiểm.

Trang News18 đưa tin, vụ việc xảy ra tại làng Kaimkachch, thuộc thành phố Karauli, bang Rajasthan, Ấn Độ.
Banne Singh, người chăn gia súc 26 tuổi, đưa đàn dê tới uống nước tại sông Chambal thì bất ngờ bị một con cá sấu tấn công. Con vật hung hăng ngoạm vào chân và lôi thanh niên 26 tuổi xuống sông.

Tù nhân Nga vượt ngục đúng vào ngày được ra tù

Một tù nhân Nga đã trải qua 22 năm trong trại giam vì những tội ác nghiêm trọng mà anh ta gây ra. Gần đây, anh ta quyết định vượt ngục vào đúng ngày đáng lẽ được trả tự do.

Theo kênh SHOT Telegram, Kamoljon Kalonov đã phải ngồi tù 22 năm vì tội giết người, trộm cắp và tàng trữ vũ khí, đạn dược, chất nổ và thiết bị nổ. Đáng lẽ, anh ta sẽ được thả khỏi IK - Nhà tù hình sự thứ 19 ở làng Markova gần Irkutsk vào ngày 18/9. Tuy nhiên, Bộ phận quản lý khu vực của Cơ quan Nhà tù Liên bang cho biết, vào khoảng 4 giờ sáng ngày được trả tự do, Kalonov đã biến mất khỏi nhà tù mà không thông báo cho ai và hiện được cho là đang chạy trốn.
Xuất thân từ thành phố Zima thuộc vùng Irkutsk, Kamoljon Kalonov lần đầu tiên bị kết án vì tổ chức một cộng đồng tội phạm và được ra tù vào năm 1997. Sau đó, anh ta lại bị kết án vào năm 2001 và phải ngồi tù 22 năm. Được biết, nhà tù mà anh ta vừa vượt ngục khỏi là một cơ sở mở, nơi những người bị kết án có thể tự do đi lại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới