Bắt nghi phạm giết người giả danh nhà sư nhờ hình xăm

Google News

Người đàn ông trở thành nhà sư để che giấu quá khứ nhưng bị phát hiện vì hình xăm trên cánh tay.

Người bị cáo buộc đứng đằng sau một vụ đâm chết người ở trạm xăng Malaysia hồi tháng 12.2017 vừa bị bắt giữ ở Thái Lan, tờ Coconuts đưa tin.
Người đàn ông 36 tuổi đã thay đổi đáng kể về ngoại hình, trở thành nhà sư để che giấu quá khứ của mình, theo cảnh sát.
Một nhà sư Thái Lan vừa bị bắt vì cáo buộc đứng đằng sau một vụ giết người năm 2017. 
Ban đầu, cảnh sát Thái Lan phát hiện người đàn ông đáng nghi gần một ngôi chùa ở Chiyaphum, cách Bangkok 260km về phía đông bắc, nhưng không chắc đây là nghi phạm giết người.
Khi so sánh với ảnh do cảnh sát Malaysia cung cấp, họ nhận thấy vẻ ngoài của người đàn ông thay đổi đáng kể: gầy hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, người đàn ông bị lật tẩy sau khi để lộ hình xăm chúa Jesus trên cánh tay phải, trùng với mô tả nghi phạm. Ngoài ra, nhà sư cũng có một số hình xăm nhỏ khác giống kẻ bị tình nghi.
Cảnh sát cho biết nghi phạm gầy đi có thể vì ăn theo chế độ nhà sư.
Ngay sau đó, người đàn ông đã bị bắt giữ, kết thúc 6 tháng truy lùng của cảnh sát. Được biết anh ta đi tu từ tháng 1 năm nay, ngay sau vụ giết người ở trạm xăng tại thành phố Johor Baru, Malaysia.
Bên cạnh nhà sư, nhiều người khác cũng bị bắt giữ vì có liên quan đến vụ đâm chết người dã man.
Theo Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)