4 đứa trẻ sống cùng thi thể bố mẹ nhiều ngày trong ngôi nhà chết chóc

Google News

Sau khi bé gái 7 tuổi thông báo với giáo viên rằng không thể lay gọi bố mẹ mình thức dậy, cảnh sát đã đột nhập vào căn nhà và những gì đằng sau cánh cửa đã khiến tất cả phải kinh hãi.

Ngôi nhà chết chóc
Khoảng 5 giờ chiều ngày 3/10/2016, sau 2 ngày không thấy học sinh của mình tới lớp, một giáo viên lớp 2 tại trường tiểu học ở Pennsylvania (Mỹ) đã gọi điện tới gia đình cô bé này hỏi thăm tình hình. Chuông reo rất lâu mới có người nhấc máy, giọng bé gái 7 tuổi thảng thốt cho biết có điều gì đó bất thường đã xảy ra với bố mẹ mình, cô bé không thể đánh thức họ dậy.
Cảnh sát lập tức có mặt tại căn hộ ở khu McKeesport, quận Allegeny. Sau khi phá cửa xông vào, trước mắt họ là một hình ảnh kinh hoàng. Cặp vợ chồng chủ nhà là Christopher Dilly, 26 tuổi, và Jessica Lally, 25 tuổi được xác định đã chết vài ngày trước đó, thi thể thậm chí đã đổi màu.
4 dua tre song cung thi the bo me nhieu ngay trong ngoi nha chet choc
Cặp vợ chồng chết vì sốc thuốc. 
Tại hiện trường, nhiều viên nén và chất bột lạ nghi là ma túy vương vãi trên nền nhà. Điều kinh khủng là trong căn nhà cực kỳ bề bộn và bẩn thỉu, cảnh sát phát hiện còn có 3 đứa trẻ nữa bao gồm một bé gái mới 9 tháng tuổi, 2 bé trai 3 tuổi và 5 tuổi đang trong tình trạng lả đi. Ngay lập tức những đứa trẻ đã được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra.
Công tác khám nghiệm tử thi được tiến hành sau đó đã xác định Dilly và Lally chết từ một đến hai ngày, nguyên nhân vì sốc thuốc khi sử dụng ma túy quá liều.
Cái chết vì sốc thuốc của cặp vợ chồng này không làm những người thân và bạn bè bất ngờ. Theo Courtney Lally, em gái của Jessica Lally, chị gái và anh rể mình nghiện ma túy đã nhiều năm qua.
Cái kết của cuộc sống sa đọa
Christopher Dilly và Jessica Lally gặp nhau trong một quán bar rồi kết hôn cách đây 7 năm và có 4 con chung. Tuy có gia đình nhưng cặp vợ chồng này vẫn không từ bỏ những thú vui ăn chơi sa đọa thâu đêm suốt sáng của mình. “Họ nuôi con trong điều kiện hết sức bẩn thỉu, thường xuyên đánh đập và không chăm lo cho các con”, đại diện cảnh sát cho biết.
Trước đó, trên trang cá nhân của mình, người em gái Courtney đã viết: "Đây là cách Jessica Leigh Lally sống với Chirstopher Dilly và những đứa trẻ. Tôi muốn mọi người thấy cặp bố mẹ dơ bẩn và tồi tệ ra sao. Thật buồn khi họ không chăm sóc lũ trẻ đàng hoàng và còn có thể hủy hoại tương lai bọn chúng. Không đùa đâu". Đi kèm với dòng chia sẻ này là hàng loạt ảnh cho thấy những căn phòng bẩn thỉu, đầy rác, nhà tắm với đầy vết dơ trên tường, một cánh cửa còn hỏng bản lề, treo lủng lẳng.
4 dua tre song cung thi the bo me nhieu ngay trong ngoi nha chet choc-Hinh-2
Những hình ảnh bên trong căn nhà do em gái của nạn nhân chụp lại trong một lần đến thăm các cháu. 
Courtney cho rằng 4 đứa cháu của mình - con của Lally và Dilly - gặp vấn đề về sức khỏe cũng như phát triển gây ra bởi việc Lally nghiện ma túy. Courtney cho biết một trong hai cháu trai của cô vẫn còn phải mặc bỉm và không biết nói dù đã 4 tuổi, cậu bé còn lại thì "đi như khỉ đầu chó", giao tiếp chỉ với những tiếng la hét, lẩm bẩm. Courtney cũng chia sẻ thêm, một trong hai cô con gái của Lally phải ở lại thêm vài ngày trong bệnh viện sau khi ra đời bởi bác sĩ phát hiện có ma túy trong cơ thể cô bé.
Thời điểm đó, đối mặt với những lời tố cáo của Courtney, Lally cho rằng đó là những lời nói dối trá nhằm mục đích tước đoạt quyền nuôi dạy con của cô và bạn trai. Thậm chí có lúc, Lally đã bị tước quyền nuôi con, những đứa trẻ được bà ngoại chăm sóc, nhưng cuối cùng cô vẫn giành lại được quyền nuôi hai cậu con trai và hai cô con gái.
“Kết cục này là điều mà chính họ đã lựa chọn”, một người bạn của cặp vợ chồng cho biết.
Theo Đàm Anh/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)