Dân mạng kêu gọi giúp đỡ cụ bà dùng chỉ khâu gót chân

Google News

Cụ bà dùng chỉ khâu gót chân ở Sơn La, khiến cư dân mạng xúc động, mong mọi người chung tay giúp đỡ bà cụ có cái Tết đủ đầy.

Mới đây, trên một diễn đàn dành cho giới trẻ, hình ảnh cụ bà dùng chỉ khâu gót chân ở Sơn La khiến nhiều người đau xót. 
Hình ảnh cụ bà có khuôn mặt khắc khổ, gót chân nứt nẻ, địu cháu ngủ trên lưng thu hút hơn 230.000 lượt like (thích) và gần 5.000 lượt chia sẻ.
Dan mang keu goi giup do cu ba dung chi khau got chan
Hình ảnh thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.
Nick name Nguyễn Sơn Tùng viết: "Nhìn hình ảnh này, nước mắt mình đã rơi... Mọi người hãy cùng nhau làm thật nhiều việc thiện để giúp bà nhé, nhiều hành động nhỏ sẽ thành nghĩa cử lớn".
"Thương quá. Nhìn mới thấy mình còn sướng hơn bao nhiêu người, nên phải cố sống cho tốt", bạn Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ.
Tác giả của những bức ảnh trên là bạn Lê Thị Huế - cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Huế cho biết chụp những bức ảnh này trong chuyến đi tình nguyện “Mặc ấm - Vì học sinh dân tộc miền núi” năm 2014 tại Làng Chếu - Bắc Yên - Sơn La, cùng nhóm tình nguyện Tim Hồng, do ca sĩ Thái Thùy Linh làm chủ nhiệm.
“Nhìn thấy bà cụ, sống mũi mình cay cay, thấy có gì đó nhói trong tim. Khi mình xin chụp ảnh, bà nở nụ cười”, Huế kể lại. Cô cũng cho biết, cụ bà khốn khổ không nhớ tuổi của mình, không biết tiếng Kinh và hàng ngày vẫn lên nương làm ruộng. Trao đổi với những bạn trẻ qua phiên dịch, bà nói chân bị nứt do thời tiết lạnh, phải khâu vào cho đỡ đau.
Dan mang keu goi giup do cu ba dung chi khau got chan-Hinh-2
Huế chụp bức ảnh trong một chuyến đi tình nguyện. Ảnh: NVCC 
Sau khi những hình ảnh trên lan truyền trên mạng, nhiều người kêu gọi chung tay ủng hộ và giúp đỡ cho người nghèo vùng cao.
"Hãy tổ chức chương trình tình thương cho trẻ em, người già miền núi đón xuân ấm áp, chúng tôi sẽ cùng chung tay", bạn Nguyễn Minh đề xuất.
Là người gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo vùng cao, đặc biệt với chương trình "Ôm tôi đi", Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 1992, quê Quảng Bình) cho biết, bà con vùng cao không có áo, chăn, tất ấm dù thời tiết rất lạnh. Ngọc mong muốn và kêu gọi những người trẻ có hành động thiết thực để phần nào giúp đỡ người nghèo vùng cao có được một mùa đông ấm áp và cái Tết đủ đầy.
Theo Hàn Triệt/ New Zing

Bình luận(0)