Xót xa bé trai đối mặt với “thần chết” vì... nghèo

Google News

(Kiến Thức) - Lúc đùa giỡn, em Phi chẳng may bất cẩn trượt chân cầu thang ngã xuống nứt sọ. Nhưng số phận em đang "thập tử nhất sinh" vì gia cảnh quá bi đát.

Trượt chân cầu thang nứt sọ
Vụ bé trai ngã cầu thang nứt sọ xảy ra tại tổ dân phố số 01 (thôn Tân An, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Ông Đặng Văn Thành, tổ trưởng tổ dân phố cho biết, vào lúc 14h ngày 8/3 vừa qua, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra đối với em Trần Công Phi (7 tuổi), hiện đang là học sinh lớp 1 trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, trú tại tổ 1, thôn Tân An, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
Xot xa be trai doi mat voi “than chet” vi... ngheo
 Hiện em Phi đang điều trị tại phòng 308 tầng 3, khoa Thần kinh, BV Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.
Theo ông Thành kể, vào thời điểm đó, em Phi chạy sang nhà hàng xóm cùng bạn bè nô đùa. Trong khi đùa giỡn đã trèo lên cầu thang (căn nhà đang thi công lỡ dỡ) thì chẳng may bất cẩn trượt chân té xuống cầu thang, bất tỉnh nhân sự, máu ra nhiều.
Ngay sau đó, người dân đã đưa Phi đến cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa (Bệnh viện tư nhân) trong tình trạng hôn mê sâu. Nhưng chỉ sau một giờ, do vết thương quá nặng và mất máu nhiều, em Phi được chuyển thẳng ra Bệnh viện Đà Nẵng.
Xot xa be trai doi mat voi “than chet” vi... ngheo-Hinh-2
  Số phận em Phi đang "thập tử nhất sinh" trong Bệnh viện Đà Nẵng.
Hiện nay, sức khỏe em Phi rất nguy kịch, tính mạng đang “ngàn cân treo sợi tóc”. “Do va đập nặng, họp sọ bị nứt nên máu tụ ở não nhiều. Tính mạng em Phi đang bị đe đọa. Không biết khi nào mới qua cơn nguy kịch.” – chị Đặng Thị Hồng Xuyến (22 tuổi, người cô em Phi) thuật lại lời bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng.
Một hoàn cảnh thương tâm
Gia cảnh nhà em Phi hết sức bi đát. Em là con thứ hai trong một gia đình thuộc diện nghèo đặc biệt của địa phương. Ngay từ nhỏ em đã sống mồ côi, thiếu tình thương của cha. Còn mẹ em là chị Trần Thị Thủy (30 tuổi) không những bị câm điếc bẩm sinh mà còn đầu óc hơi chậm chạp. Vì thế, chị không có nghề nghiệp ổn định, ai gọi đâu làm đó, thành ra chị chỉ thạo với nghề nhặt cá thuê cho người khác.
Xot xa be trai doi mat voi “than chet” vi... ngheo-Hinh-3
Từ ngày em Phi nhập viện, em Trần Thị Mỹ An phải sống nương tựa vào ông bà ngoại.
Tuy nhiên nghề lượm, nhặt cá thuê bấp bênh vẫn không đủ  nuôi sống 2 chị em Phi ăn học nên phải sống dựa vào ông bà ngoại già yếu. Biết được gia cảnh nên hai chị em Phi luôn ngoan ngoãn, học giỏi. Chị Phi là em Trần Thị Mỹ An (12 tuổi) hiện cũng đang là học sinh lớp 4 trường Tiều học Nguyễn Văn Cừ.
Về hoàn cảnh thương tâm gia đình em Phi, ông Đặng Văn Thành, tổ trưởng tổ dân phố số 01, xót thương: "Gia đình em Phi thuộc diện hộ nghèo nhiều năm qua. Riêng bản thân chị Thủy vừa bị câm điếc vừa ngớ ngẩn đầu óc. Còn 2 đứa con chị Thủy là con ngoan, trò giỏi. Hiện địa phương đã vận động được một số tiền nho nhỏ để sớm gửi ra cho gia đình thêm chi phi chữa trị."
Hà Kiều

Bình luận(0)