Philippines: Bắt giữ du khách Mỹ giấu trẻ sơ sinh trong hành lý

Một phụ nữ người Mỹ đã bị bắt giữ ở Philippines sau khi bị phát hiện cố bay ra khỏi nước này cùng với một đứa trẻ giấu trong hành lý xách tay.

Người phát ngôn Cục xuất nhập cảnh Philippines – ông Melvin Mabulac ngày 4/9 cho biết, một người phụ nữ 43 tuổi đã bị nhân viên sân bay Quốc tế Ninoy Aquino ở Manila giữ lại do phát hiện có một em bé sơ sinh nằm trong va li xách tay.
Ông Mabulac cho biết: “Người phụ nữ này không có bất kỳ giấy tờ đi lại nào của đứa trẻ. Người phụ nữ – tự xưng là dì của đứa trẻ sơ sinh ban đầu xuất hiện như đang đi một mình.”
Philippines: Bat giu du khach My giau tre so sinh trong hanh ly
Hình ảnh nữ du khách Mỹ bị bắt giữ do phát hiện giấu trẻ sơ sinh trong vali lấy từ camera an ninh của sân bay. Ảnh: Cục xuất nhập cảnh Philippines. 
Ngay khi bị phát hiện, người phụ nữ này đã bị bắt giữ và yêu cầu được nói chuyện với Đại sứ quán Mỹ trước khi thẩm vấn.
Bà ta đã cố lên máy bay để về Mỹ lúc khoảng 6h20 phút sáng (theo giờ Philippines). Theo CNN, Người phụ nữ này có tên Jennifer Tabot và đứa trẻ bị giấu trong vali là người Philippines.
Trưởng phòng điều hành cảng nhập cư Grifton Medina cho biết, hiện tại em bé sơ sinh này đã an toàn và được chăm sóc tại Phòng phúc lợi xã hội.
Nhân viên sân bay đã tìm ra một em bé sơ sinh 6 ngày tuổi khi kiểm tra hành lý xách tay quá cân của người phụ nữ này. Cảnh sát cho biết thêm có thể bà Tabot là kẻ nghi phạm của một đường dây buôn người.

Xúc động cảnh giải cứu bé sơ sinh từ túi rác vứt trong rừng

Xé mở chiếc túi ni lông đựng rác bị vứt trong rừng ra, cảnh sát kinh ngạc phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn đang gào khóc.

Bác sỹ bắt cóc trẻ sơ sinh 49 năm trước được tha bổng

Cách đây 49 năm, một bác sĩ đã bị kết tội ăn cắp một em bé sơ sinh từ mẹ ở Tây Ban Nha, nhưng vào thứ Hai vừa rồi đã được tòa án Madrid tha bổng.

Bác sĩ phụ khoa Eduardo Vela, 85 tuổi, được phát hiện đã bắt cóc Ines Madrigal khi mới vừa sinh ra đời năm 1969. Madrigal là một trong hàng trăm trẻ sơ sinh bị nghi ngờ đã bị đánh cắp và cung cấp cho các cặp vợ chồng vô sinh trong và sau khi chế độ độc tài phát xít của Francisco Franco.

Kinh hoàng mẹ giấu thi thể con sơ sinh trong nhà 20 năm

(Kiến Thức) - Bernadette Quirk, một bà mẹ ở Anh, đã giấu thi thể 3 đứa con sơ sinh chết non của mình trong tủ đựng đồ và cạnh giường ngủ suốt 20 năm. Sự việc này khiến nhiều người bàng hoàng khi được phát hiện 10 năm về trước.

Theo Daily Mail, Bernadette Quirk, 64 tuổi, đến từ St Helens, Merseyside, đã cất giấu thi thể 3 đứa con sơ sinh chết non trong tủ quần áo và cạnh giường ngủ của bà trong suốt 20 năm.
Nguồn tin cho hay, những đứa trẻ này chào đời trong khoảng thời gian từ năm 1985 đến 1995 tại nhà riêng của Quirk ở St Helens và không cùng bố. Cảnh sát cho rằng bà Quirk đã sinh chúng trong thời gian nghiện rượu sau khi hôn nhân đổ vỡ vào những năm 1980.

Đọc nhiều nhất

Tin mới