Xúc động cảnh giải cứu bé sơ sinh từ túi rác vứt trong rừng

Xé mở chiếc túi ni lông đựng rác bị vứt trong rừng ra, cảnh sát kinh ngạc phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn đang gào khóc.

Toàn bộ cảnh quay xúc động trên được Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Forsyth ở bang Georgia (Mỹ) công bố trên mạng.
Trước đó, một người dân đã báo cảnh sát về việc anh ta nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc ở gần nhà. Khi viên phó cảnh sát tới hiện trường và xé mở chiếc túi, đứa bé bị giật mình và bắt đầu khóc. Cảnh sát vỗ về cô bé: "Xin lỗi, rất xin lỗi con. Xem con quý giá làm sao!"
Xuc dong canh giai cuu be so sinh tu tui rac vut trong rung
 
Sau khi lấy đứa trẻ sơ sinh ra khỏi chiếc túi đựng, nhân viên cứu hộ đã cắt dây rốn và quấn em bé trong một chiếc chăn. Bé gái tạm thời được đặt tên là "Da đỏ" và được Bộ Dịch vụ Gia đình và Trẻ em Georgia chăm sóc.
Trên bài viết đăng kèm với video, Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Forsyth đã viết: "Chúng tôi rất vui được báo rằng bé Da đỏ đang trong tình trạng khỏe mạnh.
Xuc dong canh giai cuu be so sinh tu tui rac vut trong rung-Hinh-2
Em bé "Da đỏ" đã được giải cứu từ một túi ni lông đựng hàng bị bỏ vứt trong rừng ở bang Georgia. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Forsyth 
Chúng tôi phát hành đoạn phim này với hy vọng nhận được thông tin đáng tin cậy về bé Da đỏ và đồng thời lưu ý những người liên quan đến thời hạn cho phép của những trường hợp như thế này".
Cảnh sát sở dĩ nói vậy là do bang Georgia có luật "Safe Haven". Điều khoản của luật này quy định: "Cho phép mẹ của đứa trẻ bỏ rơi đứa con của mình tối đa 30 ngày, tại bất kỳ cơ sở y tế nào như bệnh viện, bệnh xá, trung tâm y tế hoặc trung tâm sinh học tại bang Georgia mà không bị truy tố".
Được biết, sau thời hạn trên, nếu mẹ đứa trẻ không đến nhận con, em bé sẽ được trao cho bộ phúc lợi trẻ em của tiểu bang chăm sóc và nuôi dưỡng.
Mời quý độc giả xem video Em bé vừa ra đời đã nắm chặt tay người lớn:

Mô tả video

Nữ sinh trầm cảm nặng nề sau khi cặp bồ với "cha nuôi"

Jessica Hyer là sinh viên đại học ở Manchester, Anh. Cô tìm đến với ‘cha nuôi’ khi lâm vào cảnh nợ nần.

Ban đầu, cô dự tính chỉ duy trì mối quan hệ này trong một thời gian ngắn, nhưng sau đó nó kéo dài và gây ra những hậu quả đáng sợ.

Kinh hoàng mẹ giấu thi thể con sơ sinh trong nhà 20 năm

(Kiến Thức) - Bernadette Quirk, một bà mẹ ở Anh, đã giấu thi thể 3 đứa con sơ sinh chết non của mình trong tủ đựng đồ và cạnh giường ngủ suốt 20 năm. Sự việc này khiến nhiều người bàng hoàng khi được phát hiện 10 năm về trước.

Theo Daily Mail, Bernadette Quirk, 64 tuổi, đến từ St Helens, Merseyside, đã cất giấu thi thể 3 đứa con sơ sinh chết non trong tủ quần áo và cạnh giường ngủ của bà trong suốt 20 năm.
Nguồn tin cho hay, những đứa trẻ này chào đời trong khoảng thời gian từ năm 1985 đến 1995 tại nhà riêng của Quirk ở St Helens và không cùng bố. Cảnh sát cho rằng bà Quirk đã sinh chúng trong thời gian nghiện rượu sau khi hôn nhân đổ vỡ vào những năm 1980.

Phát hiện 11 thi thể trẻ sơ sinh giấu trên trần nhà tang lễ

11 thi thể trẻ em đã bị giấu kín trên trần nhà trong một nhà tang lễ bị đóng cửa cách đây 6 tháng ở thành phố Detroit, Mỹ.

Mới đây, cảnh sát thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ bất ngờ nhận được một bức thư nặc danh ghi rằng có một số thi thể trẻ em được giấu trên trần nhà tang lễ Cantrell. Nhà tang lễ này đã bị chính quyền bang yêu cầu ngừng hoạt động vào hồi tháng 4 vì điều kiện liên quan tới việc phân hủy các thi thể quá tồi tàn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.