Phát hoảng: U60 vẫn ngoại tình, đẻ con liên tùng tục

Ở tuổi 56 nhưng bà Nguyễn Thị Hải, (Trà Vinh) vẫn sòn sòn sinh con như gái đôi mươi, điều đặc biệt là những đứa con của bà không được thấy cha.

Mượn chồng người khác để sinh con
Bà sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, đông con. Qua tuổi đôi mươi, khi bạn bè đã có tấm chồng kê vai mỗi tối thì bà vẫn đơn phương độc mã. Gia cảnh nghèo khó cung vẻ bề ngoài có phần tự ti với bạn cùng chăng lứa nên bà chỉ biết ngậm ngùi nhìn người ta sống trong hạnh phúc.
Phat hoang: U60 van ngoai tinh, de con lien tung tuc
Ảnh minh họa. 
Thời gian trôi đi, khát khao về tình yêu, một mái ấm trọn vẹn dần nguội lạnh. "Đúng thời điểm ấy, tôi quen người đàn ông và nhanh chóng hẹn hò với người này chỉ sau lần gặp mặt. Điều gì đến rồi cũng đến, tôi mang thai đứa con đầu tiên trong niềm vui sướng ngập tràn" - bà bồi hồi kể lại.
Thời gian đầu quen biết, ông T. tỏ ra là người am hiểu mọi chuyện, hết lòng nhưng khi cái thai của bà ngày một lớn lên, T. dần lộ rõ bản chất của gã "Sở Khanh". Ngày con bà chào đời, người đàn ông ấy bỏ đi không lời từ biệt. Và rồi, vò một ngày bà biết rằng "người đàn ông của mình" đã có vợ, con cái đầy nhà.
Sinh con một mình khi người "chồng hờ" lẳng lặng bỏ đi không một lời, để bà phải chịu biết bao lời tai tiếng từ gia đình, họ hàng, xóm làng. Thế rồi, gạt đi những tai tiếng, bà Hải gượng dậy, cố gắng làm lụng, bắt đầu nghĩ đến chuyện tương lai cho đứa con thơ. Bà cho biết: "Nhìn thấy người ta có con gái, thật lòng tôi không thể chịu nỗi, bằng mọi giá tôi phải cố sinh thêm một đứa con gái để sau này nương tựa khi tuổi già".
Suy nghĩ không mấy sáng sủa, cũng chẳng chút tính toán nên bà Hải từ người sống khép kín nhanh chóng trở thành người "dễ dãi". "Tôi chấp nhận má ấp tay kề" với người đàn ông để sinh con gái. Tuy vậy, kết quả của những lần dễ dãi là những cậu con trai lần lượt ra đời trong gia cảnh đói nghèo, sự vô vọng... "Mỗi người đàn ông chỉ đến vói tôi trong đêm rồi nhanh chóng rời đi khi trời con chưa sáng. Họ chỉ xem tôi như trò vui" - bà Hải cho biết.
Chuyện bà Hải sống trong cô đơn nhưng vẫn đẻ "sòn sòn" hồi ấy khiến dư luận địa phương dậy sớm. Nhưng trong sự cơ cực, bần hàn bà vẫn không ngừng theo đuổi mong muốn của sinh bằng được cô con gái.
Bi kịch xót xa
Khi đứa con gái cất tiếng khóc chào đời, người phụ nữ này không cầm nổi nước mắt. Những người cha liên tục "quất ngựa truy phong" khi bé mới thôi nôi. Tôi cứ nghĩ có một bé gái là đủ nhưng khi thấy nó không được gặp cha tôi cảm thấy nhói lòng. Tất cả là do tôi, chỉ vì quá nhẹ dạ, cả tin và thiếu hiểu biết về pháp lệnh dân số, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Mỗi đứa con bà sinh ra là của một người đàn ông khác nhau. "Tội thân chung, cơ cực, đói khổ đã đành nhưng chúng không biết có được gặp mặt cha hay không"- bà tâm sự. Bà Hải kể, khi các con đến tuổi ăn học, một mình bà cáng đáng mọ chuyện. Thế nhưng, chừng ấy là chưa đủ để lấp đầy nỗi trống vắng, khi các bé thường bị bạn bè trêu chọc. Nói về người láng giềng, bà Ngân cho biết: "Chị Hải có tuổi thơ cơ cực, sống tách biệt với mọi người vì mặc cảm về hình dáng bên ngoài. Có lẽ sự bất hạnh đó cùng sự thiếu hiểu biết, chị ấy mới sinh mỗi đứa con một người cha. Để rồi bao cay đắng, bất hạnh cùng gánh nặng mưu sinh giờ đầy đổ hết lên đầu chị".
Nhiều năm trôi qua, niềm an ủi lớn nhất của bà Hải gần như là mong muốn các con được trưởng thành. Thiếu bàn tay chăm sóc của cha, cái ăn, cái mặc của chứng cũng chẳng mấy khi đầy đủ. Con bà Hải đứa nào cũng học được ít chữ nghĩa rồi bỏ ngang để đi kiếm đồng tiền. Chính quyền địa phương nhiều lần xử phạt, kiểm điểm rồi cuối cùng phải đưa gia đình bà vòa diện nghèo.
Những đứa con lớn lên rồi nhanh chóng đi tìm cái ăn, mưu sinh qua ngày, làm thuê đỡ đần cho mẹ: Giờ đây, bà mới hiểu rằng con gái hay trai chỉ hai là đủ.
Trao đổi với người viết, ông Nguyễn Chí Công (Tổ trưởng tổ 5, ấp Hồi Thạch) cho hay: "Chuyện sinh đẻ của bà Hải xảy ra cũng đã nhiều năm. Thương bà ấy tình duyên lận đận, song chuyện sinh con đàn cháu đống không đứa nào biết mặt cha thì thật khó cảm thông". Hệ lụy của nó chính là cuộc sống cơ cực, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần kéo dài suốt nhiều năm. Mong rằng cuộc sống của bà ấy sẽ được cải thiện trong thời gian tới.
Mời quý độc giả xem video Nuôi con bằng sữa mẹ (nguồn VTV):

Ngất xỉu khi 2 người tình của chồng ôm bụng đến nhà ăn vạ

Ngày tôi làm đầy tháng con, đủ họ hàng nội ngoại cũng là ngày 2 cô gái đó ôm bụng bầu đến ăn vạ.

Dù sự việc đã xảy ra 1 tuần, tôi ôm con về nhà ngoại vì không chịu đựng nổi, nhưng thú thực, tôi thấy đau lòng vô cùng, xấu hổ chẳng dám nhìn ai, cũng chẳng đi đâu. Bố mẹ tôi cũng mất mặt với bà con lối xóm.

Đắng lòng mẹ chồng bảo: Không sinh được con trai thì để cho người khác

Về phía mẹ chồng, bà cũng nói với tôi rằng: “Nếu cô không sinh được con trai cho nhà này, thì cứ để chồng cho cô ta".

Giờ đây, mỗi lần nghĩ lại quãng thời gian đau đớn ấy tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Tôi đã cố quên, nhưng trong mỗi giấc mơ hình ảnh anh ta - chồng cũ của tôi cầm roi nện vào người, tôi lại giật mình thon thót. Nhắm mắt để cố ngủ tiếp, tôi lại thấy hình ảnh mình nằm trong bệnh viện sinh con, anh ta vẫn vui vẻ cùng nhân tình mà tôi đau lắm.

Đau đớn khi bụng vượt mặt mới phát hiện ra chồng yêu... đàn ông

Tôi khổ tâm vô cùng, chẳng nhẽ ly dị chồng phắt cho xong, rồi ở vậy nuôi con một mình.

Tôi lấy chồng khi 28 tuổi, nhiều người nói con gái tuổi này đã là "gái ế", nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi có sự nghiệp, xinh đẹp và một gia đình cơ bản, tôi chẳng lo gì, nhưng mẹ tôi thì sốt ruột cuống cuồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới