Phát hiện ra vợ “chat” đêm với trai trẻ

Khi tôi vào facebook, do vợ vẫn đang mở trang cá nhân của cô ấy nên tôi đã đọc được những đoạn tin nhắn trong cửa sổ chat. Đó là một nam đồng nghiệp, còn rất trẻ ở công ty cô ấy. Họ nói chuyện tình cảm vô cùng, dù không hề có những lời lẽ yêu đương, 

Chị Thanh Tâm kính mến!

Tôi và cô ấy yêu nhau từ hồi mới vào đại học. Ra trường 4 năm thì chúng tôi kết hôn. Bạn bè, người thân ai cũng ngưỡng mộ vì chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Trải qua bao khó khăn, vất vả mà vẫn bên nhau tới tận bây giờ. Tài sản hai vợ chồng có được là nhà, ô tô và 2 đứa con đủ nếp tẻ.

Tôi làm cơ quan nhà nước, lương không cao nhưng bù lại có thời gian chăm sóc gia đình. Còn vợ tôi giỏi ngoại ngữ nên ra trường đã làm cho công ty nước ngoài. Tôi ngày càng yêu vợ vì cô ấy là người kiếm tiền chính trong nhà nhưng vẫn thu xếp thời gian dành cho 3 bố con.

Đặc biệt là bữa tối, vợ tôi nói bận mấy thì bận cũng sẽ thu xếp về ăn cơm nhà. Mọi chuyện liên quan đến nhà nội, nhà ngoại, vợ tôi đều chu toàn. Ai cũng nói tôi "số hưởng" vì có vợ đảm nên không phải bôn ba ở ngoài kiếm tiền. Cô ấy còn là người tình cảm, chu đáo nên tôi không có chuyện gì phải than phiền về vợ. Nói chung, chúng tôi luôn tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau từ hồi yêu nhau đến bây giờ.

Vậy mà thời gian gần đây, tôi lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, vợ ra khỏi nhà là tôi thắc mắc, không biết cô ấy sẽ đi đâu, làm gì. Chuyện là thời gian gần đây, laptop của tôi bị hỏng nên tôi phải dùng nhờ máy tính của vợ.

Khi tôi vào facebook, do vợ vẫn đang mở trang cá nhân của cô ấy nên tôi đã đọc được những đoạn tin nhắn trong cửa sổ chat. Đó là một nam đồng nghiệp, còn rất trẻ ở công ty cô ấy. Họ nói chuyện tình cảm vô cùng, dù không hề có những lời lẽ yêu đương, tán tỉnh nhưng qua câu chuyện, tôi biết tình cảm của họ chắc chắn là sâu sắc.

Phat hien ra vo “chat” dem voi trai tre

Ảnh minh họa

Thậm chí, cậu kia còn thường xuyên rủ vợ tôi đi chọn mua giúp trang phục, phụ kiện giày dép. Cậu kia thì thường mua bữa trưa, bữa xế cho vợ tôi. Cô ấy nhận đồ rồi chụp hình gửi lại và khen rất ngon. Nhìn hình, tôi biết đó đều là những món mà vợ mình thích ăn. Như vậy rõ ràng, họ đã chia sẻ với nhau tất cả những sở thích cá nhân của mình.

Không chỉ nói chuyện công việc, cũng có lúc họ chia sẻ về gia đình, cuộc sống. Vợ tôi kể nhiều về các con nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chồng. Còn cậu đồng nghiệp thì nói, sau này chỉ ước gặp được một người phụ nữ như vợ tôi. Điều khiến tôi thấy giận là vì những tin nhắn đó được gửi đi rất muộn, lúc 1-2 giờ sáng, khi tôi còn tưởng vợ đang phải làm việc.

Từ "bí mật" của vợ, tôi bỗng dưng phát hiện ra, cũng lâu lắm rồi vợ chồng tôi không trò chuyện với nhau nhiều như trước. Trong bữa cơm tối, vợ tôi chỉ nói chuyện nhiều với 2 con. Đến khi tôi lên giường đi ngủ thì vợ vẫn ôm laptop làm việc. Sáng hôm sau, cô ấy thường ra khỏi nhà từ sớm. Hình như những khó khăn, vất vả trong công việc, lâu lắm rồi vợ tôi không còn kể với chồng, mà lại chia sẻ hết với cậu đồng nghiệp kia.

Tôi quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với vợ về băn khoăn của mình. Vẫn với tính cách thẳng thắn, cô ấy thừa nhận ngay và hỏi lại tôi: "Từ những gì anh đọc được, anh có thấy là em đang làm chuyện sai trái và có lỗi với chồng con không?". Tất nhiên, nếu chỉ dựa vào những đoạn chat đó thì tôi không có gì để bắt bẻ vợ. Nhưng rõ ràng đây là chuyện không hề bình thường, sao cô ấy muốn tôi coi như không có chuyện gì được?

Cuộc nói chuyện với vợ khiến tôi còn giận hơn. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến chuyện làm đơn ly hôn để vợ tôi có thể thoải mái sống với cảm xúc thật của mình. Nếu làm vậy, tôi có phải là người quá ích kỷ không hả chị?

NGUYỄN VĂN HỮU (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Anh Hữu thân mến!

Như anh nói, nếu dựa vào cuộc nói chuyện sẽ không thể bắt bẻ vợ anh nên dù anh cho rằng đây là chuyện không bình thường thì vợ anh vẫn nghĩ là chuyện hết sức bình thường.

Tuy nhiên, anh hãy tìm thời điểm thích hợp để chia sẻ về việc anh cảm thấy tổn thương thế nào khi không còn là người để vợ tâm sự mọi chuyện. Cách anh nói cũng cần từ tốn, nhẹ nhàng để chị ấy hiểu đó là tâm trạng hoàn toàn bình thường của một người chồng yêu vợ, chứ không phải vì ghen tuông không kiểm soát.

Hy vọng với nền tảng tình yêu từ thời trẻ, vợ anh sẽ hiểu được cảm nhận của chồng để ở cạnh anh với cả trái tim chân thành, chứ không phải chỉ vì trách nhiệm với gia đình và các con. Chúc anh sớm tìm lại được bình yên cho tổ ấm của mình.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Đến nhà bạn trai làm chuyện này, cô gái bị đánh giá là dễ dãi

Lan cứ nghĩ trong cái thời buổi cô gái nào cũng sợ phải sống chung với mẹ chồng thế này thì cô là người có phúc. Nhưng sự thật là... 

Lan và Hùng yêu nhau cũng đã ngót 2 năm. Không ồn ào sướt mướt hay quá nồng nhiệt, đắm say, tình yêu của họ cứ bình lặng mà bằng phẳng trôi đi.

Mất 90% tình yêu vì hai hộp cốm ba trăm ngàn

Tính ra trăm rưỡi một hộp thì cháu chỉ mất có ba trăm, nhưng hiện cháu thấy tình cảm của cháu với người yêu tự nhiên mất 90%. Cách đây một tuần, cháu còn tưởng không thể nào sống mà không có anh ấy; nói dại nếu mất anh ấy chắc cháu tự tử luôn.

Chú Ti Vi thân mến,

Đọc nhiều nhất

Tin mới