Hai ông bố xăm trổ chăm con, hát “Chắc ai đó sẽ về”
Hình ảnh hai ông bố xăm trổ kín người chăm con, hát ru "Chắc ai đó sẽ về" nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cư dân mạng.
Đ.C (tổng hợp từ Zing)
Liên hệ với chủ nhân clip, cô cho biết mình tên Lan Anh, sinh năm 1995, sống tại Hà Nội. Người trong video trên là chồng cô, anh Duy Khánh, sinh năm 1993. Trong một lần mở điện thoại của chồng xem, cô tình cờ phát hiện đoạn clip ngắn thú vị trên. Sau khi đăng tải, Lan Anh bất ngờ vì nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng.
Ông bố 9X có sở thích hát ru con ngủ.
9X cho biết, chồng mình rất hay hát để ru con ngủ và anh cũng là người đảm đang, hay san sẻ công việc nhà với vợ. Sau khi sinh con 3 tháng, Duy Khánh tạm thời nghỉ việc ở cửa hàng chuyên bán đồ phụ tùng ô tô để ở nhà chăm sóc vợ con được chu đáo.
Gia đình nhỏ hạnh phúc của anh Duy Khánh - Lan Anh.
Bố 9X xăm trổ kín người chăm sóc con
Gần đây, hình ảnh ông bố với các hình xăm lớn ở tay, chân... ngồi tắm cho con trai cũng gây chú ý không kém.
Trước hình ảnh này, đa số ý kiến của cộng đồng mạng đều dành những lời khen ngợi cho sự đảm đang, biết chia sẻ việc chăm sóc con với vợ của người bố. Mọi người nhận định rằng, không phải ai xăm trổ cũng là người xấu, hư hỏng... Nhiều bình luận vui còn phong cho người cha là "ông bố của năm".
Hình ảnh 2 bố con đang lan truyền trên mạng.
Liên hệ với chủ nhân trong ảnh, anh giới thiệu mình tên Vũ Ngọc Tân, sinh năm 1991, hiện đang làm nghề xăm tại TP HCM. Anh xác nhận, người bố trên chính là anh. Chụp cùng con trai tên Vũ Gia Bảo, sinh năm 2012.
Về hình ảnh của anh và con trai đang lan truyền trên mạng, Tân cho biết: "Thật sự tấm ảnh đó cũng chỉ vô tình do bà xã mình chụp lại được, và có chia sẻ lên trên cá nhân. Mình không rõ ai là người đã lấy ảnh và đăng tải trên các diễn đàn".
Ngọc Tân luôn dành thời gian bên cạnh chăm sóc con trai. Ảnh: NVCC
Ngọc Tân và bà xã là người Hà Nội. Ngày con trai được 3 tháng tuổi, Tân một mình vào Sài Gòn lập nghiệp với nghề xăm, anh phải sống xa vợ và con.
"Ngày 16/8 vừa qua, khi công việc dần ổn định, nên mình quyết định đón bà xã, cùng con trai vào Sài Gòn sinh sống. Do phải sống 1 mình xa vợ con đã lâu. Nên mình luôn cố gắng hết sức chăm sóc, bù đắp lại tình cảm cho vợ và con trai trong quãng thời gian trước đây" - Tân nói.
Ngọc Tân cho biết, phụ giúp vợ chăm sóc con là công việc yêu thích của anh. "Mỗi khi tắm, cho con ăn, thay tã hay ru con ngủ... mình cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm giác như tuổi cũ trở lại. Hằng ngày, dù làm việc rất căng thẳng nhưng mỗi khi về đến nhà thì vợ và con trai làm mình quên hết mệt mỏi" - anh bày tỏ.
Ngọc Tân cùng con trai và bà xã Nguyễn Quỳnh Anh, sinh năm 1993. Ngọc Tân vừa mới mở cho bà xã 1 của hàng kinh doanh thời trang tại Sài Gòn. Ảnh: NVCC.
Về các hình xăm kín trên cơ thể, ông bố cho biết thêm: "Xăm trổ đối với người khác thì mình không biết họ suy nghĩ gì. Nhưng hình xăm trên cơ thể mình, đều có những ý nghĩa và kỷ niệm riêng của bản thân".
Xúc động cha giả gái bán băng vệ sinh cứu con máu trắng
(Kiến Thức) - Để kiếm tiền cứu chữa đứa con gái nhỏ bị máu trắng, người cha phải cải trang thành phụ nữ, ngồi bán băng vệ sinh trên vỉa hè...
Ngày 8/10 vừa qua, cộng đồng Trung Quốc xôn xao trước những bức ảnh chụp một người “phụ nữ” ngồi lề đường bán băng vệ sinh với tấm bảng xin mọi người ủng hộ để có tiền chữa bệnh bạch cầu cho con gái.
Thực chất người "phụ nữ" là trai giả gái. Cha của đứa trẻ kém may mắn phải mặc một chiếc váy hồng, đội tóc giả, đi tất đen, đeo khẩu trang để đóng giả làm phụ nữ. Mọi nỗ lực của người cha này chỉ nhằm bán được thật nhiều băng vệ sinh, kiếm tiền chữa bệnh cho con gái. Anh mang con tới nơi bán hàng, dùng một sợi dây vải đỏ để buộc, giữ đứa trẻ khỏi chạy lung tung.
Trong chiếc hộp nhỏ đựng tiền trước mặt anh Wang Hailin (nhân vật chính) có lác đác những tờ 10, 20, 50 Nhân dân tệ... Anh Wang bán hàng và để bên mình một tấm biển đề nội dung "20 Nhân dân tệ một gói băng để quyên góp tiền chữa bệnh máu trắng cho con gái 2 tuổi rưỡi của tôi. Xin cám ơn những người tốt bụng!", kèm theo đó là một vài thông tin liên lạc, ngoài ra còn có các giấy tờ khám bệnh của con gái.
Nhiều người đi đường đã bị hình ảnh này gây tò mò, nhiều người đến mua hàng và hỏi chuyện anh Wang, lắng nghe anh kể về hoàn cảnh gia đình. Tuy nhiên với một vài người đi đường, cảnh một người "dở ông dở bà" ngồi bán băng vệ sinh trên vỉa hè chẳng khác nào trò cười và tấm biển kể lể kia chỉ là một chiêu moi tiền của khách.
Theo tìm hiểu, anh Wang Hailin, quê ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, năm nay 32 tuổi. Anh Wang từng trải qua nhiều công việc nhưng chưa có nơi nào chấp nhận trả lương cao hơn 1000 Nhân dân tệ mỗi tháng. Anh có vợ, cũng rất khó khăn và hai vợ chồng anh đang ngày ngày cố gắng nhặt từng đồng, kiếm tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho cô con gái mới 2 tuổi rưỡi bị máu trắng.
Con gái của anh Wang là Wang Yajing, được bệnh viện chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, đã trải qua 6 giai đoạn hóa trị và gia đình đã tốn một số tiền khủng khiếp. Cô bé thích nghe nhạc, nhún nhảy, rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Mẹ của cô bé hiện đang làm việc ở một trạm xăng dầu ở Sơn Đông, vì thu nhập của gia đình mà cô đã chấp nhận việc không thể chăm sóc cô con gái mà ra đường lao động.
Câu chuyện và những bức ảnh về Wang Hailin cùng với nỗ lực kiếm tiền, cứu sống cô gái kém may mắn được được cư dân mạng Trung Quốc lan truyền. Rất nhiều người đã đến tận nơi anh Wang ngồi bán hàng để thăm hỏi và quyên góp tiền.
(Kiến Thức) - Mới 12, 13 tuổi nhưng những học sinh cấp 2 này đã biết ăn chơi, uống bia rượu, ăn nói xấc xược... tạo sự phản cảm, nhức nhối.
Hình ảnh đám học sinh cấp 2 ở TP HCM lên bar ăn chơi, nhảy nhót từng gây xôn xao mạng Việt. Nhiều người lớn và sinh viên đến nay vẫn chưa biết quán bar là gì. Ấy vậy mà các học sinh cấp 2 này đã rủ nhau đi bar và chụp ảnh bên bình shisha. Ảnh: FB.
Nam thanh, nữ tú trường Hàng không tập luyện nghiêm khắc
(Kiến Thức) - Nam nữ sinh của một trường hàng không ở TQ rạng rỡ và xinh đẹp khi thực hành những bài tập huấn luyện nghiêm ngặt.
Sinh viên của Harbin Service Air, Trường dạy nghề hàng không dân dụng tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang của vùng Đông Bắc Trung Quốc đang thực hành ngồi đúng tư thế.
Ngay khi không khí Tết Nguyên Đán vừa hạ nhiệt, TikToker đình đám Xuân Ca đã lập tức khiến mạng xã hội 'dậy sóng' khi đăng tải loạt khoảnh khắc đầy quyến rũ.
Không chỉ đơn thuần là cột tóc cho gọn, mỗi kiểu tóc đều được anh chồng đầu tư kỹ thuật, từ tết tóc kiểu Nhật, thắt nơ cho đến những kiểu tóc cực trendy.
Khui giỏ quà Tết, những tưởng được thưởng thức trà bánh linh đình, ai ngờ nhiều gia đình lại phải nhận về 'cục tức' khi khui ra toàn hàng rởm kém chất lượng.
Dương Linh Huệ – hot girl nổi tiếng cộng đồng chạy bộ Việt Nam – chia sẻ thói quen tập luyện ngày Tết để giữ thể lực và chuẩn bị cho mục tiêu marathon 42km.
Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm, 'rich kid' Joyce Phạm đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi tung ra bộ ảnh du xuân đầy ấn tượng.
Khui giỏ quà Tết, những tưởng được thưởng thức trà bánh linh đình, ai ngờ nhiều gia đình lại phải nhận về 'cục tức' khi khui ra toàn hàng rởm kém chất lượng.
Dương Linh Huệ – hot girl nổi tiếng cộng đồng chạy bộ Việt Nam – chia sẻ thói quen tập luyện ngày Tết để giữ thể lực và chuẩn bị cho mục tiêu marathon 42km.
Không chỉ đơn thuần là cột tóc cho gọn, mỗi kiểu tóc đều được anh chồng đầu tư kỹ thuật, từ tết tóc kiểu Nhật, thắt nơ cho đến những kiểu tóc cực trendy.
Ngay khi không khí Tết Nguyên Đán vừa hạ nhiệt, TikToker đình đám Xuân Ca đã lập tức khiến mạng xã hội 'dậy sóng' khi đăng tải loạt khoảnh khắc đầy quyến rũ.
Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm, 'rich kid' Joyce Phạm đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi tung ra bộ ảnh du xuân đầy ấn tượng.
Việc khoe lì xì ngày đầu năm không chỉ để 'khoe khéo' thu nhập, mà đó là cách giới trẻ chia sẻ niềm vui, sự lạc quan và tạo động lực cho năm làm việc bùng nổ.
Sau khoảng thời gian khá kín tiếng trên mạng xã hội, Hải Tú xuất hiện với diện mạo tươi tắn trong tà áo dài, đánh dấu sự trở lại đầy ngọt ngào sau kỳ nghỉ Tết.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bên cạnh hành trang sách vở và quần áo, nhiều sinh viên khi quay lại thành phố học tập còn mang theo cả “chợ quê” do bố mẹ chuẩn bị.