Người mẹ hiến tạng gieo mầm sống cho 5 người khác, con gái nghẹn ngào: “Em tự hào về mẹ lắm!”

Dù chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ nhưng khi nghe tin tạng do mẹ hiến tặng cứu được 5 người, em Võ Thiên Kim (sinh năm 2004, sinh viên năm 3 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) không khỏi xúc động, vui mừng.

“Em tự hào về mẹ lắm!”

Những ngày cuối năm, khi không khí Tết Nguyên đán đang dần tràn về từng ngõ ngách, gia đình em Võ Thiên Kim lại lặng lẽ trong nỗi đau vắng mẹ. Kể từ ngày mẹ ra đi vì đột quỵ, căn nhà trở nên hiu quạnh hẳn bởi thiếu vắng bàn tay người phụ nữ.

Khoảng giữa tháng 9/2024, mẹ của Thiên Kim là bà Đỗ Thị Trân Tâm (sinh năm 1974, ngụ tại TP.HCM) bị ngất xỉu, được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hóc Môn, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bà Tâm bị đột quỵ dẫn đến chết não. Dù đã tận tình cứu chữa nhưng bà Tâm vẫn không qua khỏi. 

Tuân theo di nguyện của bà Tâm, gia đình nén đau thương quyết định hiến tạng để cứu những người bệnh đang cần. Hai quả thận, một lá gan, một quả tim và một giác mạc của bà Tâm đã giúp 5 người bệnh tìm lại sự sống, tiếp tục hành trình dang dở. 

Thiên Kim rưng rưng, đầy tự hào khi kể về người mẹ của mình.

Theo lời Thiên Kim kể, mẹ của em đã đăng ký hiến tạng từ hai năm trước tại chùa Giác Ngộ. Bố của em là người đồng hành cùng mẹ thực hiện ước nguyện. Từ lúc đăng ký hiến tạng, bà Tâm luôn chú ý giữ thói quen ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn với mong muốn duy trì sức khỏe để thực hiện tâm nguyện hiến tạng.

Trước đây, bà Tâm cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện như hiến máu, hiến tóc, giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhắc về mẹ, Thiên Kim không giấu được niềm tự hào. 

"Mẹ em sống rất tình cảm, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Việc mẹ đăng ký hiến tạng cũng xuất phát từ tấm lòng nhân hậu đó. Mẹ từng nói, nếu chẳng may có chuyện gì, mẹ vẫn muốn làm điều gì đó có ích cho đời. Giờ đây, mẹ đã làm được rồi, nếu mẹ biết mẹ có thể giúp được nhiều người, mẹ chắc chắn sẽ rất vui. Em tự hào về mẹ vô cùng" - Thiên Kim nghẹn ngào chia sẻ.

Nỗi trống vắng khi Tết đến thiếu mẹ...

Đã 4 tháng kể từ khi mẹ mất, Thiên Kim vẫn không sao quen được cảnh nhà trống vắng, thiếu đi tiếng nói cười của người mẹ hiền. Cô gái nhỏ luôn nở nụ cười khi kể về mẹ, cố kìm nén xúc động nhưng nước mắt lúc nào cũng trực trào. Thiên Kim tâm sự, em nhớ những ngày có mẹ ở bên, đi học về có mẹ chờ, cơm nước có mẹ lo, vui buồn có mẹ sẻ chia, bầu bạn. 

“Em cố gắng không suy nghĩ tới nhưng cảm giác trống vắng vẫn cứ ở đó. Trước đây, mẹ là người kết nối các thành viên trong gia đình, mẹ hay chọc cho mọi người cười, ở trường có chuyện vui hay buồn, em đều tâm sự với mẹ, giờ có chuyện gì em cũng không biết phải chia sẻ với ai”, cô gái bé nhỏ nói trong nước mắt.

Từ ngày mẹ mất, Thiên Kim phải tự lo tất cả, quán xuyến nhà cửa và chăm sóc em trai. “Mấy năm nay, kinh tế phụ thuộc vào bố, mẹ ở nhà nội trợ, chăm sóc gia đình, em với em trai đi học về là có sẵn cơm nước, có mẹ nên em có thể đi dạy thêm. Giờ mẹ mất nên em đi học phải tranh thủ về để đưa đón em trai. Cơm nước cũng không còn chu toàn như những ngày còn mẹ. Hôm nào em về sớm thì em nấu cơm, bố về sớm thì bố nấu, có hôm về trễ quá thì cả nhà mua cơm về ăn”, Thiên Kim kể.

Vắng mẹ nên Thiên Kim vừa học, vừa lo toan việc nhà và chăm sóc em trai. 

Tết này, không còn mẹ bên cạnh, không còn bàn tay mẹ chuẩn bị từng món mứt, hũ dưa kiệu, không còn tiếng cười nói rộn ràng trong bếp. Thiên Kim thấy căn nhà nhỏ như rộng thêm, lặng thinh. Những ngày giáp Tết, khi nhà nhà tất bật dọn dẹp, mua sắm, thì nhà em chỉ còn lại sự trống trải.

"Mọi năm, mẹ chuẩn bị Tết từ sớm lắm. Nhà lúc nào cũng thơm mùi đồ ăn, bánh mứt, dưa hành. Nhưng năm nay, mọi thứ im ắng. Tết năm nay chắc là sẽ không vui như những năm có mẹ", Thiên Kim khẽ nói, đôi mắt ánh lên nỗi nhớ khôn nguôi.

Dù nỗi đau mất mẹ vẫn còn đó, nhưng Thiên Kim hiểu rằng mẹ của em đã sống một cuộc đời trọn vẹn và ra đi theo cách đẹp nhất. Việc làm của mẹ như một ngọn lửa ấm áp lan tỏa yêu thương, tiếp thêm sức mạnh để em và gia đình vượt qua nỗi mất mát.

"Em tự hào vì mẹ đã gieo những hạt mầm yêu thương. Sau này, khi đủ duyên, em cũng sẽ đăng ký hiến tạng như mẹ. Em muốn tiếp nối điều tốt đẹp ấy" – cô gái nhỏ mỉm cười.

TS.BS Dư Thị Ngọc Thu trao Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho gia đình chị Tâm.

Hành động hiến tạng của bà Đỗ Thị Trân Tâm không chỉ giúp 5 người có cơ hội hồi sinh mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia đến cộng đồng. Với nghĩa cử cao đẹp của chị Đỗ Thị Trân Tâm, mới đây, ngày 08/01/2025, được Bộ trưởng Bộ Y tế ủy quyền, TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã đến thăm hỏi, tặng quà và trao Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho gia đình.

Tại buổi thăm hỏi, TS Thu cũng đại diện bệnh viện và những người nhận tạng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình của bà Tâm. “Chúng tôi xin thay mặt các bệnh nhân đã nhận tạng gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất chị Tâm và gia đình đã có ý nguyện chia sẻ tạng cho các bệnh nhân đang điều trị. Chính nhờ sự hy sinh, sự quyết định dũng cảm của chị và gia đình, mà họ đã có cơ hội được sống, để tiếp tục thực hiện ước mơ và cống hiến cho cuộc đời này”, TS Thu chia sẻ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.