Tâm thái chính là trạng thái tinh thần của một người. Một người nếu tâm thái không tốt sẽ luôn ủ rũ, bi quan, chán nản. Làm việc thì năng suất thấp, lại dễ mắc sai lầm, cứ thế mà rơi vào một vòng luẩn quẩn. Ngược lại, người có tâm thái tốt thì tràn đầy năng lượng, sức khỏe dồi dào. Họ không chỉ làm việc nhanh mà còn hiệu quả, càng làm càng tốt hơn nữa.
Có thể nói, người có tâm thái tốt thì cả đời được hưởng phúc. Họ dường như có một loại ma lực, bí ẩn nhưng đầy sức mạnh, giúp cho phúc khí cứ thế mà kéo dài mãi. Dù đứng giữa phong ba bão táp, họ vẫn có thể nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa.
Chữ phúc khí, phước lành thường được hiểu là cơm ngon áo đẹp, là vạn sự hanh thông. Thực ra, phúc khí đến nhiều hơn từ sự thong dong, điềm tĩnh trong nội tâm và niềm vui an yên.
Có người cơm ngon áo đẹp nhưng vẫn không thấy vui. Có người chỉ có một nắm cơm, một gáo nước, ở trong nhà lụp xụp mà vẫn an nhiên tự tại. Có người việc gì cũng thuận lợi nhưng vẫn ủ ê, buồn bã. Có người trải qua bao nhiêu khó khăn, trắc trở vẫn càng thất bại càng kiên cường, càng lạc quan, tích cực.
Đời người, có lúc may mắn, có lúc bất hạnh; có lúc vui, có lúc buồn. Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh tâm thái của mình, lựa chọn cách đối diện với cuộc sống.
Tâm thái tốt, vạn sự hanh thông
Ở đời, mười việc thì có đến tám, chín việc không như ý. Đôi khi, lòng ta nhỏ hẹp thì chuyện bé xé ra to, còn lòng ta rộng mở thì chuyện to lại hóa nhỏ. Người có tâm thái không tốt sẽ đối đầu, sẽ gào thét một cách vô vọng. Còn người có tâm thái tốt thì biết chấp nhận và thay đổi, họ rộng lượng và dũng cảm.
Đầu tiên là chấp nhận, sau đó là thay đổi. Những gì không thể thay đổi được thì hãy buông bỏ. Dù ở trong hoàn cảnh nào, họ cũng giữ được dũng khí vươn lên đón nắng.
Con người sống trên đời, dựa vào cái gì? Chẳng phải dựa vào tâm thái hay sao?
Tâm thái tốt thì mọi việc đều tốt; tâm thái không tốt thì mọi việc đều tệ. Điều đáng sợ nhất ở một người không phải thất bại mà là tâm thái không thể gượng dậy sau thất bại. Một tâm thái tốt giống như một liều thuốc quý. Nó có thể chữa lành mọi phiền muộn và giúp bạn vui vẻ bước tiếp.
Vốn dĩ trên đời chẳng có gì to tát, chỉ do người tầm thường tự gây phiền nhiễu cho mình mà thôi. Cuộc sống mà, đâu thể nào cứ suôn sẻ mãi, khúc khuỷu gập ghềnh mới là chuyện thường tình. Con đường càng trắc trở thì con người ta lại càng cần một tâm thái tốt. Chỉ khi quản lý tốt tâm thái của mình, bạn mới có thể làm chủ cuộc đời mình.
Trên đời này không có vị tướng nào bách chiến bách thắng, chỉ có một tâm thái ngày càng tốt lên. Chỉ cần tâm thái tốt, không có việc gì là không giải quyết được. Mà nếu có đi chăng nữa thì cũng chẳng sao, cùng lắm là ta bắt đầu lại từ đầu.
Điều chỉnh tâm thái, sống an vui
Người thông minh biết cách điều chỉnh tâm thái, biết thế nào là đủ, luôn lấy đó làm niềm vui. Họ luôn giữ một thái độ bình thản để đối mặt với mọi chuyện rối ren của cuộc đời. Cùng một nửa cốc nước, người bi quan thấy nó vơi, người lạc quan thấy nó đầy. Đó chính là thế giới khác nhau trong mắt những người có tâm thái khác nhau.
Đời người, ngoài sinh tử ra thì những thứ khác chẳng qua chỉ là vết xước mà thôi. Có những bệnh, chính là do tâm thái không tốt mà ra. Gặp một chút chuyện là cau mày ủ dột, càng nghĩ càng buồn bực, cuối cùng ảnh hưởng đến sức khỏe. Cứ như thế, không chỉ cơ thể suy kiệt mà làm việc gì cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Họ không chỉ không cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống mà đến cả sự tồn tại cơ bản cũng khó duy trì.
Con người ta nhất định phải nuôi dưỡng tâm thái tốt, chủ động tìm kiếm ánh sáng. Khi tâm thái tốt lên, bạn sẽ chủ động tìm niềm vui, chủ động ngắm nhìn cảnh đẹp, nỗ lực để xây dựng cuộc sống.
Không so sánh với người khác, chỉ so sánh với chính mình. Giảm bớt ảo tưởng, chăm chỉ gieo trồng. Trên con đường tiến về phía trước, có thể mỉm cười đối diện với tất cả. Bình thản đối mặt với mọi được mất, thành bại, thong dong đối diện với mọi chông gai. Không oán trời trách người, không tự trách bản thân, mà luôn tích cực, lạc quan, hướng về phía trước.
Bình thản ngắm mây bay, lặng lẽ ngắm hoa nở. Hãy tin rằng, phúc khí đang chờ đợi bạn ở phía không xa. Hãy tin rằng, nửa đời sau của bạn nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió và tràn đầy phước lành.