Mua bán 'nước vui', nam thanh niên lĩnh 16 năm tù

Với cáo buộc tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Lê Ngọc Hải bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt 16 năm tù giam.

Ngày 3/12, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Ngọc Hải (SN 2002, trú phường Kim Trà, TP Huế) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Lê Ngọc Hải và Huỳnh Hồng Đợi là bạn bè cùng phường, thường xuyên đi chơi chung. Sáng 2/4/2024, Hải liên lạc qua ứng dụng Telegram nhờ Đợi đến nhận giúp một gói hàng chuyển phát nhanh và Đợi đồng ý.

Đến 10h30 cùng ngày, khi Đợi đang đứng trước số nhà 21 Lý Thần Tông, phường Hương Chữ (nay là phường Kim Trà, TP Huế) để nhận hàng thì bị CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế phát hiện, bắt quả tang.

gen-h-mt1-1764735829596.jpg
Lê Ngọc Hải tại phiên toà.

Qua khám xét, bên trong gói hàng là 5 hộp giấy “Mật ong nghệ đen Buôn Ma Thuột”, mỗi hộp chứa 20 gói nilon, tổng cộng 100 gói chứa bột khô. Kết luận giám định xác định đây là ma túy dạng “nước vui”, với khối lượng gần 0,5kg ma túy dạng: Ketamine, Nimetazepam, Methamphetamine và 2C-B.

Quá trình điều tra làm rõ, Ngọc Hải quen biết xã hội với Nguyễn Văn Hải (SN 1995, trú TP Huế) là đối tượng bán ma túy. Đặt mua 100 gói nước vui với giá 170 triệu đồng, sau đó, Lê Ngọc Hải chuyển 120 triệu đồng và địa chỉ nhận hàng tại 33 Lý Thần Tông và số điện thoại để nhân viên chuyển phát liên hệ. Khi hàng đến, Hải chỉ đạo Đợi ra nhận thì cả hai bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Ngoài ra, Lê Ngọc Hải còn khai nhận đã từng 2 lần mua “nước vui” của Nguyễn Văn Hải với số tiền 130 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án, Lê Ngọc Hải giữ vai trò chính. Đối với Huỳnh Hồng Đợi và Nguyễn Văn Hải, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang mở rộng điều tra các đối tượng liên quan trong một vụ án ma túy khác.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Lê Ngọc Hải 16 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)

Mang 2 tiền án về ma tuý vẫn tiếp tục đi buôn 'cái chết trắng'

Dù đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và chưa được xóa án tích, nhưng Danh Bé Lợi (An Giang) vẫn tiếp tục mua, bán trái phép "cái chết trắng".

Ngày 29/11, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh tạm giam đối với Danh Bé Lợi (SN 1991, trú tại khu phố Minh Long, xã Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 21/11, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đường Âu Dương Lân, Tổ công tác Công an phường Rạch Giá phát hiện đối tượng Danh Bé Lợi đang ngồi trên ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra.

'Nữ quái' tàng trữ ma tuý sa lưới sau 4 năm trốn thi hành án

Sau 4 năm trốn truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đối tượng Hồ Thị Quỳnh Như đã bị lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau bắt giữ.

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Hồ Thị Quỳnh Như (SN 1999), bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) ra quyết định truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo thông tin ban đầu, Hồ Thị Quỳnh Như bị Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (cũ) khởi tố bị can về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Rủ nhau sử dụng ma tuý, nhóm đối tượng lĩnh hơn 16 năm tù

Nhóm đối tượng đang say sưa "bay lắc" tại quán karaoke Win Win, bất ngờ bị lực lượng chức năng TP Huế ập vào bắt quả tang.

Ngày 25/11, Toà án Nhân dân khu vực 1 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” đối với các bị cáo, gồm: Nguyễn Thành Phong (SN 1982), Nguyễn Quốc Văn (SN 1990), Hồ Văn Thẩm (SN 1986) và Lê Xuân Vũ (SN 1993), cùng trú tại TP. Huế.

Theo cáo trạng, vào khoảng 0h40 ngày 8/3/2025, sau khi nhậu tại phường Hương Trà (TP. Huế), Văn rủ Phong và Thẩm vào trung tâm thành phố chơi. Cả nhóm liên hệ Lê Xuân Vũ, tài xế chạy xe dịch vụ chở đi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới