Nhắc tới những trường hợp xa cách người thân nhiều năm, tưởng như chẳng còn hi vọng tìm kiếm nhưng bất ngờ được hội ngộ, cộng đồng mạng đã chứng kiến không ít câu chuyện hi hữu như vậy. Hành trình tìm người nhà của cô Hằng (đang sống ở nước ngoài), được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương mới đây đã nhận về sự quan tâm của nhiều khán giả. Người cô Hằng muốn tìm kiếm là hai em gái cùng mẹ khác cha ở Việt Nam, vì hoàn cảnh bắt buộc, mẹ và cô đã đi khỏi nhà để lại hai em cho cha nuôi dưỡng.
Mẹ đi rồi, con tìm mà không thấy
Mẹ cô Hằng là bà Khương (SN 1942, quê ở Tây Ninh), từng có một đời chồng và hai con riêng trước khi lấy ông Sang. Khi về một nhà với ông, bà Khương dẫn theo cô Hà và cô Hằng cùng chung sống, sau đó sinh thêm 3 người con nữa là cô Thảo (SN 1975), cô Thủy (SN 1977) và chú Cường.
Cuộc sống của gia đình 7 người không được hòa thuận êm ấm khi ông Sang chẳng thương yêu con riêng của vợ. Vừa nghèo đói, vừa chịu áp lực tâm lý, bà Khương đã gửi hai con gái đi nơi khác mưu sinh. Ở nhà, bà vẫn thường xuyên phải chịu đựng những cơn say của chồng nhưng đành nhẫn nhịn vì con.
Mẹ quyết định ra đi vì cuộc sống bên cha không trọn vẹn (Ảnh minh họa)
Đến năm 1981, bà đã quyết định ôm theo chú Cường và đón cô Hằng bỏ trốn về quê ngoại sinh sống. Một thời gian sau, 3 mẹ còn cùng nhau sang nước ngoài kiếm kế sinh nhai. Khi biết mẹ bỏ đi không một lời từ biệt, cô Thảo và cô Thủy chỉ biết khóc lóc. Hai đứa con thơ đội mưa đi tìm mẹ nhưng không có tung tích gì.
Lúc đó ông Sang còn giận vợ nên cũng mặc kệ, ông chỉ an ủi hai con gái và hứa sẽ chăm sóc hai cô chu đáo. Sau này, 3 cha con chuyển lên Sài Gòn sinh sống, ông gửi con tới nhà em ruột là bà Sáu nhờ chăm sóc. Ông cũng không lấy vợ mà ở vậy để tiện chăm nom con, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì tới chuyện tìm vợ về cho tới tận lúc mất.
Khi cô Thảo và cô Thủy còn nhỏ, có đôi lần hỏi cha về mẹ nhưng cha lại gạt đi nên cũng chẳng để ý. Hai cô lớn lên mà không có bóng dáng người mẹ nên đã quen và không có ý định tìm kiếm. Bẵng đi một thời gian dài, bất ngờ mẹ và chị gái lại chủ động tìm kiếm hai cô. Tin vui đã đến với gia đình sau 44 năm xa cách.
Cô Hằng chia sẻ thông tin tìm hai em
Giây phút đoàn tụ nghẹn ngào
Khi nhận ra câu chuyện của gia đình mình, cô Thảo và cô Thủy đã chủ động xin kết nối để xác nhận thông tin. Thật may mắn, tất cả những gì đôi bên cung cấp đều trùng khớp, họ chắc chắn là người thân đã thất lạc nhiều năm. Cô Hằng xúc động bật khóc khi được gặp lại hai em, còn phía cô Thảo và cô Thủy, họ gần như không còn nhớ gì về ngày chia ly năm ấy. Trong ký ức của họ chỉ còn khung cảnh hai chị em đội mưa đi tìm mẹ mà không thấy, sau này cha không cho nhắc tới mẹ nên nỗi nhớ trong họ cũng đã nguôi ngoai.
Qua lời kể của bà Khương, lúc bấy giờ hai con gái mới biết lý do mẹ dẫn chị và em trai bỏ nhà ra đi không một lời từ biệt. “Lúc đó cha con say hung dữ lắm, ông kêu có đi thì phải để hai đứa con gái lại cho ông ấy, không được đem đi nếu không ông không tha cho. Vậy là mẹ đành ôm thằng nhỏ rồi tìm chị con cùng đưa đi”, bà Khương kể lại.
Cũng vì hoàn cảnh bắt buộc, bà Khương khổ cả về vật chất lẫn tinh thần, nên mới đường cùng tìm cách giải thoát cho bản thân và con gái riêng. Giờ đây khi gặp lại hai con, bà chỉ mong hai con tha thứ cho mình. “Mẹ khổ lắm, vì đường cùng mẹ mới phải làm như vậy thôi”, bà Khương nghẹn ngào.
Bốn mẹ con đã trò chuyện cùng nhau
Ở đầu dây bên kia, cô Thảo và cô Thủy cùng an ủi mẹ, họ không còn giận mẹ nữa mà giờ chuyện quan trọng nhất là gia đình đã được đoàn tụ. “Chuyện gì đã qua thì cho qua thôi. Đó là chuyện của người lớn, của cha với mẹ nên con không phán xét điều gì. Giờ chỉ rất mừng khi gặp lại mẹ và chị”, cô Thủy tâm sự.
Vậy là sau 44 năm xa cách tưởng như chẳng còn hi vọng, người mẹ đã được đoàn tụ cùng các con và mọi trăn trở trong lòng cũng được tháo gỡ. Họ cùng nhau chia sẻ về cuộc sống thường nhật và hẹn một ngày hội ngộ không xa.
Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương