Mẹ bảo con ngồi đợi rồi đi không trở lại, 48 năm sau, con khóc nấc khi biết sự thật: “Con trách lầm mẹ rồi”

Năm đó, cô Lan đã lạc mẹ khi 8 tuổi và may mắn được người khác nhận nuôi. Cô luôn trách mẹ sao ngày ấy lại bỏ mình đi, phải 48 năm sau mới có câu trả lời.

Câu chuyện tìm người thân của cô Hồ Thị Lan (SN 1968, ở Đà Nẵng) được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương đã khiến nhiều người nghẹn ngào cảm động. Cô Lan lạc mẹ năm 8 tuổi, cô không nhớ gì về gia đình mình, chỉ biết năm ấy mẹ bảo ngồi đợi ở ga tàu nhưng sau đó bà không quay trở lại. Suốt 48 năm qua, cô luôn tự hỏi: “Vì sao ngày đó mẹ lại bỏ mình đi?”, và tới hôm nay mới có câu trả lời cho riêng mình.  

Mẹ dặn chờ mẹ mà sao mẹ không quay lại?

Ông Trần Quang Trưởng (quê ở Quảng Trị) và bà Đỗ Thị Hồng Vân (quê ở Huế) có 2 người con tên là Lan và Thủy, cùng sinh sống tại Quảng Trị. Cuộc sống vất vả nhưng gia đình luôn hạnh phúc, ấm êm. Bất ngờ vào năm 1976, ông Tưởng mất, bà Vân ôm 2 con về ngoại rồi biến cố đã xảy ra.

Tại ga Huế, bà Vân gặp vấn đề về sức khỏe nên muốn vào bệnh viện thăm khám. Bà dặn 2 con ngồi đợi ở ga tàu, đi một lát rồi sẽ quay trở lại. Tuy nhiên ngay sau đó, cô Lan và cô Thủy đã không ngồi yên một chỗ rồi lạc nhau. Chờ mãi không thấy mẹ quay lại và cũng chẳng thấy em đâu, cô Lan đi lang thang quanh ga tàu và thất lạc từ đó.

Đứa trẻ lạc nhà chẳng biết đi về đâu (Ảnh minh họa)

Cô Lan được những người làm thuê ở ga mua cơm, bánh cho ăn qua ngày, tối đến lại ngủ trong bao tải. Cứ như vậy khoảng 10 ngày sau, cô được bà Mai nhận nuôi và đưa về Đà Nẵng sinh sống cho đến hiện tại. Trong lòng cô Lan luôn khắc khoải về hình bóng người mẹ ruột năm xưa đã đi không trở lại. 

Với mảnh ký ức vỡ vụn, cô Lan chỉ nhớ tên cha mẹ và quê hương chứ không biết rõ địa chỉ nhà mình ở đâu để tìm kiếm. Ròng rã suốt 48 năm trời, cô đi khắp nơi và nhiều chương trình nhưng vẫn bặt vô âm tín. May mắn khi chia sẻ thông tin trên kênh Tuấn Vỹ, tin vui đã đến với cô Lan.

Mọi chuyện được sáng tỏ sau 48 năm chờ đợi  

Người lên tiếng chính là cô Thủy, em gái cô Lan năm xưa cũng lạc mẹ ở ga Huế. Cô Thủy may mắn tìm được gia đình trước chị gái, khi nghe câu chuyện của chị, cô Thủy đã nhận ra ngay đó là người chị cùng mình đợi mẹ ở ga tàu năm xưa.

Khi vừa nhìn thấy nhau qua màn hình, cả 2 cô đều bất ngờ vì trông họ quá giống nhau. Sau khi xác nhận mọi thông tin đều trùng hợp, cô Lan và cô Thủy nghẹn ngào, chắc chắn 99% là chị em ruột. 

Cô Lan và cô Thủy đã được trò chuyện cùng nhau

Qua lời kể của cô Thủy, lúc bấy giờ cô Lan mới vỡ lẽ, năm xưa không phải mẹ bỏ rơi mình mà vì có lý do đau lòng. Khi ấy, bà Vân cảm thấy không khỏe trong người nên đã dặn 2 con ở lại ga tàu để mình vào bệnh viện khám bệnh. Bà tưởng mình chỉ đi một lúc sẽ quay lại nhưng bất ngờ bà bị sốt cao, phải nằm viện 2 ngày trong tình trạng mệt lả không biết gì. 

Sau 2 ngày, bà quay lại ga tàu tìm con thì không thấy nữa, hàng hóa định mang về Huế buôn bán cũng mất hết. Bà Vân hoảng loạn chạy đi khắp nơi tìm con, nhưng không thể tìm được con. Bà Vân đã đi Huế, Quảng Trị rồi về Đà Nẵng,... nhưng thông tin về con vẫn bặt vô âm tín.

Suốt những tháng ngày đó, bà luôn tự trách bản thân ngày ấy đã để lạc mất con… Thật may mắn sau 48 năm, 2 đứa con đã lần lượt tìm về. Hiện tại, bà Vân vẫn còn sống khỏe mạnh và minh mẫn nên có thể nhớ rất rõ chuyện năm xưa.

Lúc đầu chị cũng buồn mẹ lắm, không biết sao mẹ bỏ mình, sau lớn mới hiểu ra, nhỡ đâu mẹ bị làm sao nên không quay lại. Giờ chị chỉ muốn biết cội nguồn thôi chứ không trách mẹ làm gì. Chị mong gặp mẹ để được đoàn tụ bên người thân ruột thịt”, cô Lan tâm sự với em gái. 

Cô Thủy cũng an ủi chị: “Chuyện quá khứ đã qua rồi, bao năm nay mẹ vẫn mong nhớ chị, giờ gặp lại chắc mẹ rất vui. Hiện tại mẹ cũng ở Đà Nẵng, rất gần chị”. Họ đã hẹn nhau một ngày không xa để đoàn tụ và kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra suốt 48 năm qua. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.