“Cảm ơn các anh, đã giúp tôi hoàn thành giấc mơ 43 năm!”
Chiều ngày 22/7, ông Hong Mo Lin, 64 tuổi, người gốc Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã xúc động nắm chặt tay các chiến sĩ cảnh sát. Sau bao năm xa cách, cuối cùng ông cũng được đoàn tụ với con gái ruột của mình.
Vào sáng hôm trước, ngày 21/7, sau chuyến đi tìm bạn ở Hà Nam không thành, ông Hong Mo Lin đã đến một nhà hàng tại quận Diệp Tập, thành phố Lục An. Nhận thấy vẻ mặt khắc khổ của ông, chủ quán tốt bụng Zhang Mo không chỉ đãi ông một bữa cơm miễn phí, mà còn biếu ông thêm tiền lộ phí. Tối hôm đó, thấy ông vẫn còn lang thang trên phố, lo lắng cho sự an toàn của ông, anh Zhang đã đưa ông đến đồn công an khu phố Diệp Tập để nhờ giúp đỡ.
Sau khi nắm được tình hình, các chiến sĩ công an đã lập tức liên hệ với nơi đăng ký hộ khẩu của ông để xác minh. Qua tra cứu hệ thống, họ phát hiện ông Hong Mo Lin có một cô con gái tên là Li Mo Yan. Điều bất ngờ là khi gọi điện, cô Li Mo Yan đã xúc động trải lòng về những tháng ngày gian khổ và khát khao tìm cha của mình. Nghe tin, bao nhiêu nỗi niềm ấp ủ suốt 43 năm trong lòng người cha già cũng vỡ òa. Ông bật khóc nức nở ngay tại chỗ.
Vì những biến cố gia đình, 43 năm trước, ông đã phải rời xa con gái ruột của mình. Thời gian trôi đi, bụi trần đã phủ mờ nhiều ký ức nhưng hạt giống tình thân vẫn không ngừng đâm chồi nảy lộc trong sâu thẳm trái tim cả hai cha con. Hiểu rõ hoàn cảnh, các chiến sĩ công an đã chu đáo sắp xếp nơi ăn ở cho ông, để ông có thể chờ đợi cuộc đoàn tụ vào ngày hôm sau.
Nửa đời ly biệt nay lại sum vầy
Chiều ngày 22/7, khi những cơn mưa nặng hạt trút xuống quận Diệp Tập, trong đồn công an, ông Hong Mo Lin ngồi không yên, lòng vừa bối rối, vừa hồi hộp. Ở một nơi khác, vợ chồng cô Li Mo Yan cũng đang vượt mưa bão, lái xe suốt nhiều giờ liền từ Kinh Môn, Hồ Bắc để đến đây.
Cánh cửa đồn công an vừa mở ra, ánh mắt hai cha con chạm nhau, 43 năm chia ly tan biến trong dòng nước mắt tuôn trào. Hai cha con ôm chầm lấy nhau, bật khóc nức nở, dùng những giọt lệ để kể cho nhau nghe nỗi nhớ thương suốt gần nửa thế kỷ.
Trước lúc chia tay, ông Hong Mo Lin lại một lần nữa nắm chặt tay các chiến sĩ, nước mắt lăn dài trên gò má. Một bát canh nóng hổi đã khơi nguồn cho một hành trình lan tỏa yêu thương. Sau 43 năm, vượt qua mưa dông bão táp, cuối cùng họ đã có thể đoàn viên cùng những người thân yêu của mình.