Lại vì mải mê chụp ảnh, cha mẹ gây bi kịch xót xa này

(Kiến Thức) - Mải mê chụp ảnh tự sướng, hai vợ chồng trẻ không ngờ con gái nhỏ mới chỉ 3 tuổi của mình đã trượt chân và rơi xuống hồ nước trong công viên chết đuối. Cái chết của con gái là cái giá trả vô cùng đắt cho thú vui gây nghiện.

Sự việc đau lòng xảy ra ở thành phố Surat, một thành phố cảng phía Tây Ấn Độ, thuộc bang Gujarat. Cái chết của con gái là cái giá trả vô cùng đắt cho thú vui gây nghiện mà không chỉ cha mẹ cô bé mà còn rất nhiều người mắc phải.
Ngày hôm đó, anh Pappu Yadav cùng vợ mình đưa con gái Anyan, 3 tuổi đi chơi công viên. Bởi vì thời tiết rất thuận lợi, hai vợ chồng anh Pappu mải mê ngắm cảnh, chụp ảnh "tự sướng" cùng nhau. Mãi đến khi chụp ảnh chán chê xong, hai vợ chồng mới nhớ tới con gái nhỏ. Thế nhưng, lúc này, bé Anyan đã biến mất.
Lo lắng, hốt hoảng, hai vợ chồng anh Pappu chạy đi tìm kiếm khắp công viên. Khi tìm kiếm khắp nơi không thấy, hai người mới vội vã báo cảnh sát, còn nghi ngờ rằng con gái nhỏ đã bị bắt cóc.
Lai vi mai me chup anh, cha me gay bi kich xot xa nay
 Ảnh minh họa.
Đáng tiếc, đến ngày thứ hai, cảnh sát phát hiện bên hồ lớn trong công viên có một đôi giày trẻ con. Nghi ngờ bé Anyan đã rơi xuống hồ, cảnh sát cho tìm kiếm, lùng sục và cuối cùng cũng vớt được thi thể của cô bé.
Sau khi khám nghiệm tử thi, xem xét tình huống, cảnh sát kết luận, bé Anyan do mải chơi đã rơi xuống hồ, cuối cùng chết đuối vì không có người phát hiện kịp thời.

Mời quý vị xem video: Đau lòng cảnh chết đuối trên cạn

Biết được tin dữ, hai vợ chồng anh Pappu rất đau lòng, tuy nhiên họ vẫn không chịu nhận lỗi về phía mình mà đổ hết trách nhiệm lên ban quản lý công viên. Theo hai vợ chồng, nếu như hồ lớn trong công viên có lan can, hàng rào, con gái của họ đã không rơi xuống hồ và bỏ mạng oan uổng.
Hiện, hai vợ chồng đang cố gắng truy cứu trách nhiệm của công viên, cho rằng cái chết đau đớn của bé Anyan công viên nhất định phải chịu trách nhiệm và đền bù.
Sau khi câu chuyện được đăng tải, đã gây xôn xao dư luận. Đa số mọi người đều chỉ trích sự vô tình, thiếu trách nhiệm trong việc làm cha mẹ của vợ chồng anh Pappu. Họ cho rằng, công viên chịu trách nhiệm một phần là đúng, tuy nhiên trách nhiệm đầu tiên trong sự cố này thuộc về vợ chồng anh Pappu, nếu hai vợ chồng chăm sóc, quan tâm đến con mình chu đáo, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đau lòng này.

Nhân viên mua đàn cũ giá bèo, chủ tiệm giật mình nhận ra...

(Kiến Thức) - Chiếc đàn vĩ cầm cũ được nhân viên của cửa tiệm cầm đồ mua vào với giá 50 đô la Mỹ. Tuy nhiên, khi chủ tiệm nhìn thấy chiếc đàn, ông lập tức nhận ra, đây là chiếc đàn cổ vô cùng quý và giá trị.

Câu chuyện hy hữu xảy ra tại Massachusetts, Mỹ. Nhân viên một cửa hàng cầm đồ ở thành phố đã chi 50 đô la Mỹ để mua một cây đàn vĩ cầm cũ.
Thế nhưng báo cáo lại chủ cửa hàng, ông chủ đã nhận ra, cây đàn vĩ cầm cũ này thực sự là một bảo vật, đã từng thuộc về một nghệ sĩ vĩ cầm bậc thầy. Giá trị thực sự của nó gấp 5000 lần giá mua vào, lên đến khoảng 250.000 đô la Mỹ.

Tìm thấy răng cá mập khổng lồ dài gấp đôi cá mập trắng

Chiếc răng của cá mập khổng lồ, quái vật thời tiền sử được tìm thấy ở bờ biển Úc lớn gấp đôi cá mập trắng ngày nay và đã thu hút sự chú ý đặc biệt.

Tim thay rang ca map khong lo dai gap doi ca map trang
 Răng cá mập khổng lồ thời tiền sử vẫn còn nguyên vẹn.

Rùng rợn những ngọn núi "quỷ dữ ăn thịt người"

Chinh phục được những ngọn núi nguy hiểm nhất thế giới luôn là mơ ước của mọi nhà thám hiểm leo núi, bất chấp sự nguy hiểm và khó khăn mà chúng mang lại.

Hầu hết chúng ta không hiểu hết được ý nghĩa của việc chinh phục các đỉnh núi cheo leo. Mà đơn thuần chỉ có thể đoán được một tổ chức hay cá nhân nào đó đã leo lên đỉnh núi đó bao nhiêu lần.

Đọc nhiều nhất

Tin mới