Lạc gia đình khi đi sắm Tết lúc 2 tuổi, người đàn ông nay tìm được nhà nhưng đã chẳng thể cất tiếng gọi “Cha!”

Ngày đoàn tụ sau 35 năm xa cách, cậu bé lạc gia đình năm nào bật khóc trong vòng tay anh trai. Cậu giờ đã tìm được nguồn cội của mình, không còn là “kẻ lang thang” nữa.

"Anh chị ơi, cuối cùng em cũng về nhà rồi!"

Khoảng 10 giờ sáng ngày 28/3, tại sân trụ sở Chi cục Công an quận Lợi Châu, thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, Pingping (tên nhân vật đã được thay đổi) cuối cùng đã gặp lại được người thân sau 35 năm ly tán.

Năm 1990, Pingping lúc đó hơn 2 tuổi khi đi sắm Tết cùng cha ở thị trấn thì mất tích. Sau đó, gia đình đã tìm kiếm nhiều năm nhưng không có kết quả. Năm 2018, cha của Bình Bình qua đời trong tiếc nuối, cố dặn dò con trai cả tiếp tục tìm kiếm em. Tháng 2 năm nay, với sự giúp đỡ của Công an Lợi Châu, Pingping đã được tìm thấy và đoàn tụ với gia đình sau 35 năm xa cách.

Con mất tích khi đi sắm Tết, cha trước lúc qua đời vẫn không quên dặn dò tìm con

Vào một ngày đông tuyết rơi năm 1990, ông Yang dẫn theo con trai út Pingping lúc đó hơn 2 tuổi đến thị trấn mua sắm Tết. Trong không khí nhộn nhịp đông người qua lại, ông Yang bận rộn chọn đồ, khi chuẩn bị thanh toán thì phát hiện con trai đi theo bên cạnh đã biến mất.

Sau khi tìm kiếm khắp nơi không có kết quả, ông Yang vội vàng đến đồn cảnh sát trình báo. Cảnh sát và người thân trong gia đình đã tìm kiếm suốt đêm nhưng vẫn không thấy dấu vết của Pingping. Do hạn chế về trình độ khoa học kỹ thuật vào thời điểm đó, cảnh sát và người thân đã tìm kiếm nhiều ngày liền nhưng đều vô ích.

Junjun (tên nhân vật đã được thay đổi), con trai cả của ông Yang kể rằng mẹ anh đã qua đời vào năm 1989, trước khi em trai anh mất tích và cha anh đã một mình nuôi hai anh em. Kể từ năm em trai mất tích, gia đình anh không còn cái Tết trọn vẹn.

Trong hơn 30 năm sau đó, cơ quan công an các cấp vẫn tìm cách để tìm kiếm Pingping. Ông Yang cũng đã đi khắp nơi, tiếp tục tìm kiếm con trai. Đáng tiếc, ông không may qua đời vào năm 2018. Trên giường bệnh, ông vẫn dặn dò con trai cả phải tìm được em.

Nhờ cảnh sát giúp đỡ, gia đình đoàn tụ sau 35 năm

Tháng 2 năm nay, phía cảnh sát sau quá trình phân tích và sắp xếp thông tin dữ liệu đã phát hiện ra manh mối mới về một người đàn ông tên Zhang ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông có độ tuổi phù hợp với Pingping mất tích và có ngoại hình rất giống. Đồng thời, Zhang sau khi biết thân thế của mình cũng đã khổ sở tìm kiếm người thân hơn 10 năm nay.

Cảnh sát đã ngay lập tức liên lạc với Zhang qua điện thoại và cử người đến tiếp tục điều tra xác minh. Mẫu máu của Zhang và Junjun được gửi đi so sánh và cuối cùng xác định hai người là anh em ruột, Zhang chính là Pingping mất tích.

Sáng ngày 28/3, một buổi lễ đoàn tụ giản dị mà ấm áp đã diễn ra.

"Cuối cùng tôi cũng về nhà rồi, không còn là kẻ lang thang không tìm được nguồn cội nữa".

"Em trai, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi"...

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.