Người phụ nữ mắc hội chứng lạ và cái chết 2 lần khó hiểu

Người phụ nữ 45 tuổi ở được cho là người thứ 39 trên thế giới từng gặp phải một hội chứng lạ, gọi là chứng bệnh Lazarus.

Nguoi phu nu mac hoi chung la va cai chet 2 lan kho hieu
Người phụ nữ Ấn Độ chết đi sống lại ở bệnh viện. Ảnh minh họa. 
Theo Daily Star, một người phụ nữ được chẩn đoán đã chết ở hai bệnh viện khác nhau do mắc phải chứng bệnh Lazarus. Đây có thể là trường hợp đầu tiên ở Ấn Độ mắc hội chứng lạ này.
Người phụ nữ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính do viêm phổi nặng, gây ra tình trạng không thở được. Cô được đưa vào bệnh viện để điều trị, nhưng được tuyên bố là đã chết tại bệnh viện đa khoa chính phủ số 16 ở Chandigar.
Gia đình đã chờ 3 giờ ở bệnh viện để nhận xác người phụ nữ, đưa về nhà. Trên đường đi, người phụ nữ lại cử động khiến gia đình lại đưa vào một bệnh viện khác.
Các bác sĩ cố gắng cứu sống người phụ nữ này trong hai giờ nhưng bệnh nhân không thể tỉnh táo trở lại. Người phụ nữ được chẩn đoán chết một lần nữa tại khoa cấp cứu của bệnh viện Chandigarh. Cơ quan y tế Ấn Độ không tìm thấy sai sót nào và chấp nhận rằng người phụ nữ được xác định đã chết hai lần.
Theo các nhà khoa học, những câu chuyện chết đi sống lại tưởng như phi thường như trên dù không phải lúc nào cũng có kết thúc có hậu, nhưng là dấu hiệu của hội chứng Lazarus.
Hội chứng này được định nghĩa là sự trở lại chậm trễ của lưu thông tự phát (ROSC) sau khi tim phổi ngừng hoạt động. Khi áp lực này ngừng hoạt động sẽ dần giải phóng và tim phổi bắt đầu làm việc trở lại.
Từ năm 1982, khi hiện tượng Lazarus lần đầu tiên được mô tả trong y học, đã có ít nhất 38 trường hợp được ghi nhận. Bệnh nhân được xác định đã chết sau khi ngừng tim sẽ tỉnh dậy và hoạt động bình thường. Người phụ nữ Ấn Độ trên là trường hợp thứ 39 mắc hội chứng này.

Quét sân gặp rắn biến dạng kỳ dị, càng hoang mang khi "nghe danh"...

(Kiến Thức) - Khi đang cầm chổi quét sân, anh bất ngờ phát hiện một con rắn tý hon màu nâu xám. Sợ hãi, anh vội vàng dùng chổi ấn vào con rắn để ngăn nó tiến lại gần thì phát hiện con rắn bị biến dạng.

Anh bắn chết em trai oan ức chỉ vì điều không ngờ

(Kiến Thức) - Trong lúc quá tập trung, chú ý vào con mồi, anh Chu vô ý bước hụt, ngã xuống, tay chạm vào cò súng săn, khiến anh Đồng đi trước trúng đạn ngay ngực phải, ngã xuống, vô tình bắn chết em trai.

Mới đây, tại thôn Nam Phong, hương Nhân Ái, huyện Nam Đầu, Đài Bắc đã xảy ra câu chuyện hy hữu. Trong khi đi săn thú rừng, người anh họ đã bắn chết em trai do tai nạn ngoài ý muốn, gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin đăng tải, anh Chu, 24 tuổi và anh Đồng, 19 tuổi vốn là hai anh em họ rất thân thiết. Bình thường hai anh em thường rủ nhau đi săn, rất vui vẻ.

Anh ban chet em trai oan uc chi vi dieu khong ngo
 

Buổi chiều hôm xảy ra sự việc, hai anh em hẹn nhau đi học theo thác nước lên thượng du để săn bắn.

Mời quý vị xem video: Mặc bikini cho người khác bắn súng vào lưng

Phát hiện có con mồi, cả hai đều nhẹ nhàng tiếp cận. Anh Đồng đi trước, anh Chu theo sau. Trong lúc quá tập trung, chú ý vào con mồi, anh Chu vô ý bước hụt, ngã xuống, tay chạm vào cò súng săn, khiến súng săn cướp cò, anh Đồng đi trước trúng đạn ngay ngực phải, ngã xuống.

Sợ hãi, hoảng hốt, anh Chu vội vàng gọi điện cho cảnh sát xin giúp đỡ, hy vọng có thể cứu em trai mình.

Đáng tiếc, khi cảnh sát và đội cứu hộ đến nơi, anh Đồng đã không còn dấu hiệu của sự sống.

Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, súng săn của anh Chu và anh Đồng đều không xin đăng ký hợp pháp. Ngoài tội ngộ sát, anh Chu còn bị buộc tội vi phạm các quy định về kiểm soát súng và đạn dược.

Xem camera thấy "em bé ma" trong phòng con, sự thật dở khóc dở cười

(Kiến Thức) -  Kiểm tra camera theo dõi phát hiện giật mình, sáng hôm sau, cố gắng lấy bình tĩnh, cô Maritza Elizabeth kiểm tra giường ngủ con trai, thì phát hiện, "em bé ma" mà cô nhìn thấy hóa ra là tấm mác vẫn còn trên đệm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới