Kéo mẻ lưới bắt 300 con cá vàng, thu 600 triệu đồng

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, thuyền của ngư dân vừa trúng cá chim vàng, thu về hàng trăm triệu đồng.

Khoảng 2h sáng nay (16/4), trong lúc đánh cá cách bờ biển Cửa Nhượng 1,5 km, thuyền của ngư dân Lê Xuân Tiến ở thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng đã đánh được mẻ lưới hơn 2 tấn cá chim vàng.

Keo me luoi bat 300 con ca vang, thu 600 trieu dong
Ngư dân vui mừng vì trúng mớ cá lớn

Trong mẻ lưới này có 300 con cá, mỗi con từ 7kg đến 10kg. Chỉ sau vài tiếng, các tiểu thương đã chen nhau mua hết số cá nói trên với giá 300.000 đồng/kg.

“Chúng tôi rất vui vì trúng đậm mẻ cá thu về 600 triệu đồng. Tôi được một nửa, còn lại chia cho các bạn thuyền viên", ông Lê Xuân Tiến nói.

Keo me luoi bat 300 con ca vang, thu 600 trieu dong-Hinh-2
Cá có trọng lượng từ 8kg đến 10kg
Keo me luoi bat 300 con ca vang, thu 600 trieu dong-Hinh-3

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng cho biết, đây là lần thứ hai thuyền của ngư dân Lê Xuân Tiến trúng mẻ cá chim vàng.

Theo ông Hùng, loài cá này vừa có giá trị dinh dưỡng cũng như giá trị kinh tế. Cá thường đi theo đàn, nếu đánh lưới trúng luồng cá thì sẽ bắt được rất nhiều.

Quy tắc lịch sự tối thiểu khi đi ăn nhà hàng, bạn đừng quên

Khi đi ăn nhà hàng, bạn cần biết một số quy tắc để tránh phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn, biến bạn thành kẻ “ngố” trong mắt mọi người.

Hiện nay ở khắp mọi nơi đều xuất hiện những nhà hàng sang trọng, vì vậy đôi khi chúng ta cũng có thể xuất hiện ở đó để dùng bữa cùng bạn bè, đối tác hoặc gia đình. Nhưng không phải ai cũng biết cách ăn uống đúng khi đến các nhà hàng này.

Không ít người từng gặp phải trường hợp bối rối, xấu hổ khi đến một nhà hàng sang trọng mà không biết những quy tắc ăn sao cho đúng. Trong đó có một quy tắc cực kỳ tối kị đó là bắt đầu ăn trước người khác.

Ngư dân rượt đuổi dưới mực nước biển sâu săn cá chình

Tháng 7 về, hàng trăm ngư dân hò hét, bơi lội, rượt đuổi ở mực nước biển sâu khoảng dưới 2 mét để “săn” một loài cá được cư dân nơi đây gọi với cái tên “thuồng luồng quái”- tức cá chình biển.

Như đã hẹn với anh Trần Văn Hải-một ngư dân lâu năm, 5 giờ 30 phút một ngày giữa tháng 7, tôi có mặt tại bãi biển thuộc thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong để được mục sở thị việc “săn thuồng luồng quái”. Với cái bắt tay thân thiện cùng nụ cười dễ mến, anh Hải kể cho tôi nghe kinh nghiệm lý thú về nghề này trong khi chờ con nước rút. Anh Hải cho biết, muốn bắt được cá chình biển phải đợi cho thủy triều xuống sâu, nước biển trong xanh thì mới “săn” được cá.

Trúng đậm cá bớp, ngư dân đảo tỏi kẻ lãi vài trăm, người thu tiền tỉ

Sau 9 tháng thả nuôi chăm sóc, những ngày Tết Nguyên đán 2019 vừa qua, hàng chục ngàn con cá bớp của các hộ nuôi trồng thủy sản Lý Sơn đã được thu hoạch và xuất bán ra thị trường. Niềm vui được mùa, được giá khiến việc vui xuân đón tết cổ truyền của các hộ dân thêm đủ đầy, đầm ấm.

Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn những ngày cuối tháng Chạp, hàng chục hộ nuôi cá bớp lồng bè đang tranh thủ thu hoạch vụ cá cuối năm để xuất bán ra thị trường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới