Học sinh làm clip “độc”, ý nghĩa chào đón ngày 20/11
(Kiến Thức) - Sinh viên, học sinh nhiều nơi đang hồ hởi với những hoạt động chào đón ngày 20/11, tri ân các thầy cô giáo.
T.A
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang đến gần, đây vốn là dịp để học sinh, sinh viên trên cả nước thể hiện tình cảm, sự biết ơn của mình tới các thầy cô giáo, những người truyền đạt tri thức. Bên cạnh những hoạt động truyền thống, cộng đồng mạng nhiều ngày gần đây đang truyền tay nhau những clip ghi lại những lời cảm ơn, những màn nhảy flashmob rất độc đáo của các bạn học sinh, sinh viên dàn dựng riêng cho dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.
Teen lớp 12 trường THPT Trần Phú làm clip chúc mừng các thầy cô
Mang đúng chất học sinh, clip ghi lại những lời cảm ơn, lời chúc của các học sinh lớp 12 trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội gửi tới các thầy cô giáo nhân ngày 20/11 như một món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.
Tập thể lớp 12D7 trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng nhau hát tặng các thầy cô giáo.
Cùng nhau gửi những lời tri ân, cảm ơn sâu sắc đến những "người lái đò tri thức".
Clip được học sinh khối 12, niêm khóa 2011 – 2014 chia sẻ lên mạng với lời chúc: “Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và lòng kính trọng vô bờ bến của chúng con đến tất cả những người thầy đã có công ơn nuôi dưỡng tâm hồn chúng con. Chúc tất cả thầy cô có một ngày 20/11 vui vẻ”.
Màn flashmob trên đài phun nước của sinh viên ĐH Công nghệ Đồng Nai
Các sinh viên khoa Quản trị trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã có màn trình diễn flashmob trên đài phun nước, tri ân thầy cô và chào mừng kỷ niệm thành lập khoa Quản trị trong ngày 15/11.
Sinh viên Đại học Công nghệ Đồng Nai hồ hởi trong màn trình diễn flashmob tri ân thầy cô giáo.
Màn flashmob được thực hiện ngay trên đài phun nước nằm trong khuôn viên trường.
Clip ghi lại màn flashmob được chia sẻ lên mạng, với nhiều lời khen, bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ từ người xem.
Flashmob “Áo trắng đến trường” nhận lượt like "khủng"
Ngày 16/11, học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội cũng thể hiện một màn trình diễn flashmob cực kỳ đáng yêu cho ngày 20/11 năm nay.
Clip flashmob "Áo trắng đến trường" tạo nhiều cảm xúc vui tươi.
Kế hoạch cho màn flashmob đã được các học sinh Nguyễn Tất Thành chuẩn bị từ nhiều tuần trước ngày biểu diễn.
Trên nền ca khúc “Áo trắng đến trường”, các học sinh say mê thể hiện các động tác đồng diễn. Màn flashmob này theo chia sẻ của các học sinh THPT Nguyễn Tất Thành như một món quà ý nghĩa gửi tới thầy cô trong ngày vui tri ân và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trường. Trên mạng, clip flashmob này có hàng chục ngàn lượt xem, cùng những lời khen từ cư dân mạng.
Chương Chiết Thiên được đem ra so sánh với Joyce Chu về nhan sắc và trình độ.
"Cô bé trà sữa" Trung Quốc gây chú ý trên toàn châu Á với hình ảnh cô nữ sinh để mặt mộc xinh xắn, tay cầm ly trà sữa trong lớp học vào năm 2009. Sau hơn 4 năm, vẻ đẹp thuần khiết của cô gái này vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt cư dân mạng.
Chương Chiết Thiên còn sở hữu thành tích học tập xuất sắc khi nhận được học bổng tuyển thẳng vào ngành nhân văn của ĐH Thanh Hoa, năm 2011 – một trong những trường đại học danh giá nhất Trung Quốc.
Sau khi "cô bé trà sữa" Trung Quốc nổi như cồn trên mạng, có rất nhiều "phiên bản" thu hút sự chú ý. Mới đây, "cô bé trà sữa" phiên bản Malaysia thu hút cư dân mạng với vẻ ngoài xinh tươi, đáng yêu. Joyce Chu (Chu Chủ Ái) hiện đang học tập và sinh sống tại Johor Bahru, Malaysia. Cô bạn
sinh ngày 3/7/1997, cao 1m66, nặng 45kg. Cô nàng có sở thích vẽ, hát, ngủ và... ăn. Joyce Chu nổi tiếng trên mạng nhờ thường xuyên update những clip dạy trang điểm cho thiếu nữ. Người đẹp 9X mang trong mình 2 dòng máu là Trung Quốc và Malaysia.
Hãy cùng đặt 2 người đẹp lên bàn cân để so sánh vẻ đẹp làm nên sự nổi tiếng của họ.
(Kiến Thức) - Giới trẻ Việt thường xuyên chụp lại những hành động hài hước "khó đỡ", đôi khi là phản cảm, rồi khoe trên các mạng xã hội như một trò giải trí.
Hình ảnh thiếu nữ "tự sướng" bên một đống tiền khiến người xem thấy nhức mắt vì trò khoe của quá lố.
Teen Việt đua nhau chụp ảnh hài hước, khi "sánh vai" cùng "người đẹp poster".
Chứng minh mình đã thoát kiếp FA?
Món "thịt xông khói" của dân phượt.
...được các bạn chia sẻ như một trò giải trí, nhưng nhận không ít "gạch đá" vì khiến người xem thấy phản cảm.
"Nước ngập thì kệ nước ngập, còn chơi ta vẫn cứ chơi".
(Kiến Thức) - Biên kịch của phim ngắn "Xin lỗi! Anh chỉ là thằng bán bánh giò" từng gây bão mạng lại vừa trình làng một bộ phim mới với nội dung rất cảm động.
Đoạn phim ngắn có tựa đề "Ghét gió! Tại gió làm mắt cay!" của chàng trai 9x Tuấn Chinh ra mắt trong ngày hôm qua và hiện đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng, những người yêu thích phim ảnh.
Tuấn Chinh đã từng làm biên kịch tạo nên một câu chuyện về tình yêu đầy nước mắt cho “Xin lỗi! Anh chỉ là thằng bán bánh giò”, với “Ghét gió! Tại gió làm mắt cay!”, chàng trai 9X có biệt danh "Unchin vô dụng" lại tiếp tục lấy nước mắt của người xem bằng một câu chuyện giàu sức lay động.
Quỳnh Anh Shyn tiếp tục chứng minh đẳng cấp thời trang và sự táo bạo trong phong cách cá nhân khi tung loạt ảnh bikini nóng bỏng từ chuyến du lịch Thái Lan.
Lamoon vừa gây bão mạng xã hội khi xuất hiện trong một show thời trang với diện mạo hoàn toàn mới: mái tóc ngắn cá tính cùng phong thái sắc sảo, mạnh mẽ.
Quỳnh Anh Shyn tiếp tục chứng minh đẳng cấp thời trang và sự táo bạo trong phong cách cá nhân khi tung loạt ảnh bikini nóng bỏng từ chuyến du lịch Thái Lan.
Lamoon vừa gây bão mạng xã hội khi xuất hiện trong một show thời trang với diện mạo hoàn toàn mới: mái tóc ngắn cá tính cùng phong thái sắc sảo, mạnh mẽ.
Khánh Vân gây ấn tượng mạnh với vai Trà Long trong phim “Mắt biếc” mới đây thu hút sự chú ý khi đăng loạt ảnh diện áo hai dây đơn giản nhưng vô cùng cuốn hút.
Diệp Lâm Anh xuất hiện trong tà áo dài màu xanh ngọc trang nhã, chất liệu gấm ánh nhẹ sang trọng, tôn lên vóc dáng thanh thoát và vẻ đẹp dịu dàng của cô.
Nữ VĐV bóng chuyền Marina Hasegawa thời gian qua phủ sóng khắp mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt yêu thích và vô số bình luận từ cư dân mạng toàn cầu.