(Kiến Thức) - Biên kịch của phim ngắn "Xin lỗi! Anh chỉ là thằng bán bánh giò" từng gây bão mạng lại vừa trình làng một bộ phim mới với nội dung rất cảm động.
T.A
Đoạn phim ngắn có tựa đề "Ghét gió! Tại gió làm mắt cay!" của chàng trai 9x Tuấn Chinh ra mắt trong ngày hôm qua và hiện đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng, những người yêu thích phim ảnh.
Tuấn Chinh đã từng làm biên kịch tạo nên một câu chuyện về tình yêu đầy nước mắt cho “Xin lỗi! Anh chỉ là thằng bán bánh giò”, với “Ghét gió! Tại gió làm mắt cay!”, chàng trai 9X có biệt danh "Unchin vô dụng" lại tiếp tục lấy nước mắt của người xem bằng một câu chuyện giàu sức lay động.
Phim ngắn mới của biên kịch "bán bánh giò" với tựa đề "Ghét gió! Tại gió làm mắt cay!".
Với thời lượng 60 phút, “Ghét gió! Tại gió làm mắt cay!” là câu chuyện xoay quanh tình cảm cao cả, sự hy sinh của người anh Hai cho cô em gái Út bị bại liệt của mình. Nhiều biến cố, những nỗi bất hạnh xảy đến nhưng vẫn không làm lung lay tình cảm anh em tưởng chừng như quen thuộc nhưng cũng rất đặc biệt.
Câu chuyện cảm động lấy đi nước mắt của người xem.
Đặc biệt, Tuấn Chinh đã đảm nhận 2 công việc quan trọng nhất trong phim ngắn mới của mình là biên kịch và đạo diễn. Tuấn Chinh cho biết đã khá mạo hiểm khi lựa chọn chủ đề tình anh em, một chủ để rất ít đạo diễn “dám” thực hiện. Chàng biên kịch, đạo diễn 9X mong muốn sự mạo hiểm, táo bạo của mình có thể tạo ra sự mới lạ cho đối tượng người xem là giới trẻ.
Hai diễn viên chính Âu Thành Cát (trái) và Đỗ Phương Thảo (phải) đảm nhận hai vai Hai và Út trong phim.
Phim ngắn với sự góp mặt của Âu Thành Cát, từng xuất hiện trong phim “Tiệm bánh hoàng tử bé” – vai anh Hai và Đỗ Phương Thảo, cô sinh viên năm cuối trường Sân khấu Điện ảnh – vai Út. Thành Cát và Phương Thảo đã thể hiện tròn vai diễn của mình, để giúp bộ phim gây được ấn tượng.
Khung cảnh lãng mạn trong phim hớp hồn người xem là các bạn trẻ.
Dân mạng gửi rất nhiều bình luận, nhận xét, góp ý về bộ phim.
Tuấn Chinh cho biết bộ phim được thực hiện bởi một ekip 100% là 9x, công tác làm phim cũng được trau chuốt tối đa và do vậy “Ghét gió! Tại gió làm mắt cay!” ngốn mất thời gian 6 tháng sản xuất. Tuy nhiên vẫn có nhiều lỗi nhỏ nhưng đạo diễn, biên kịch Tuấn Chinh vẫn mong người xem thông cảm, hiểu nội dung phim và mong đợi được nhiều người đón nhận.
Sau một ngày ra mắt, bộ phim đang thu về khá nhiều phản ứng tích cực của cư dân mạng. Phim được đăng tải tại địa chỉ trang cá nhân Unchin vô dụng trên Youtube với số lượt người xem và thích đang tăng dần. Dân mạng cũng tích cực bình luận về nhiều khía cạnh của bộ phim, từ kịch bản, hình ảnh, diễn xuất... Nickname Nguyễn Hữu Công bình luận trên Youtube: “Phim rất hay và cảm động. Là con trai nhưng cũng không thể cầm được nước mắt. Riêng mình lại thích cách diễn đạt của ông anh trai hơn là cô út. Hai diễn viên phụ thì hơi cứng. Cố gắng phát huy!”.
(Kiến Thức) - Nhiều vấn đề nhức nhối tồn tại trong xã hội được truyền đạt một cách khéo léo, đòi hỏi sự suy ngẫm qua các bức tranh trào phúng của Pawel Kuczynski.
Những bức tranh của Pawel Kuczynski, họa sĩ người Ba Lan luôn ẩn chứa những thông điệp, ý nghĩa gắn liền với các vấn đề trong xã hội.
Bức xúc cảnh dân tranh nhau bắt chim bồ câu làm thịt
(Kiến Thức) - Vụ việc người dân ở Hợp Phì, Trung Quốc tranh nhau bắt bầy chim vừa được phóng sinh làm dậy sóng cộng đồng mạng vài ngày gần đây.
Theo trang QQ, 5 ngày trước tại bờ phía Nam của hồ Swan thuộc thành phố Hợp Phì, Trung Quốc, một cặp vợ chồng sắp kết hôn đã mua gần 100 con chim bồ câu trắng để sử dụng trong bộ ảnh, phim cưới độc đáo của mình. Nhưng sau khi công việc hoàn thành, bầy chim bồ câu trắng đã gặp phải một “kết cục” thê thảm.
Thay vì làm theo cách thông thường, hội chị em đang truyền tay nhau bí quyết cắm hoa ban thờ bằng xốp cực đơn giản mà vẫn toát lên vẻ sang trọng, thành kính.
Không chỉ sở hữu nhan sắc 'vạn người mê', hai mỹ nhân Gen Z Ngân Hà và Hoàng Yến còn khiến dân mạng xuýt xoa khi tậu xế hộp tiền tỷ ở độ tuổi đôi mươi.
Từ một hiện tượng mạng từng gây thương nhớ với tà áo dài trắng, Mai Hà Hoàng Yến hiện tại là một hot girl có lượng người theo dõi khủng trên mạng xã hội.
Không cần ekip chuyên nghiệp hay những chuyến du lịch đắt đỏ, chỉ với vài cú chạm và sự hỗ trợ của AI, netizen đã sở hữu những bức ảnh sống ảo ấn tượng.
Không chỉ gây bão mạng xã hội bởi nhan sắc 'vạn người mê', loạt hot girl tuổi Ngựa thế hệ mới này còn khiến netizen nể phục bởi tài năng và học vấn đáng gờm.
Bước sang năm mới 2026 - năm Bính Ngọ, hình ảnh chú ngựa Mã Tiểu Dã với mắt ngấn lệ và đôi chân chạy không ngừng nghỉ đã chính thức 'chiếm sóng' trở lại.
Không chỉ sở hữu nhan sắc 'vạn người mê', hai mỹ nhân Gen Z Ngân Hà và Hoàng Yến còn khiến dân mạng xuýt xoa khi tậu xế hộp tiền tỷ ở độ tuổi đôi mươi.
Thay vì làm theo cách thông thường, hội chị em đang truyền tay nhau bí quyết cắm hoa ban thờ bằng xốp cực đơn giản mà vẫn toát lên vẻ sang trọng, thành kính.
Không chỉ gây bão mạng xã hội bởi nhan sắc 'vạn người mê', loạt hot girl tuổi Ngựa thế hệ mới này còn khiến netizen nể phục bởi tài năng và học vấn đáng gờm.
Không cần ekip chuyên nghiệp hay những chuyến du lịch đắt đỏ, chỉ với vài cú chạm và sự hỗ trợ của AI, netizen đã sở hữu những bức ảnh sống ảo ấn tượng.
Từ một hiện tượng mạng từng gây thương nhớ với tà áo dài trắng, Mai Hà Hoàng Yến hiện tại là một hot girl có lượng người theo dõi khủng trên mạng xã hội.
Bước sang năm mới 2026 - năm Bính Ngọ, hình ảnh chú ngựa Mã Tiểu Dã với mắt ngấn lệ và đôi chân chạy không ngừng nghỉ đã chính thức 'chiếm sóng' trở lại.
Những món ăn dù rất ngon, rất quý nhưng khi xuất hiện với tần suất dày đặc từ ngày này qua ngày khác sẽ nhanh chóng biến thành 'nỗi ám ảnh' mỗi dịp Tết đến.
Xuất hiện bên giá vẽ và bảng màu, nữ cosplayer Nguyễn Hữu Kiều Oanh khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi gương mặt thanh tú, làn da mịn màng và thần thái cuốn hút.
Từng là cái tên 'phủ sóng' khắp các mặt báo tuổi teen hơn 10 năm trước, Kelly Nguyễn ở hiện tại vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp và phong cách thời trang cuốn hút.
Trong khi 'cả thế giới' đang nô nức đi du xuân, thì có một hội người đang âm thầm 'lệ đổ trong tim' vì cái định mệnh oái oăm khi sinh nhật trùng đúng Tết.