“Đột nhập” vùng cấm địa ở Syria

Google News

(Kiến Thức) - Bất chấp hiểm nguy, phóng viên ảnh David Rose vẫn "đột nhập" vào thành phố Aleppo và chộp được những hình ảnh chiến sự ác liệt.

Phần còn lại của thánh đường Hồi giáo Great Mosque từng rất lộng lẫy ở Aleppo. Chiến tranh đã hủy hoại nó.
Các lỗ thủng trên các bức tường trong thánh đường Hồi giáo được các chiến binh nổi dậy trưng dụng làm vị trí bắn tỉa đắc địa.

Vị trí bắn tỉa của quân nổi dậy Syria bên trong một con hẻm trên trục đường chính Bắc-Nam của thành phố.



Thanh niên và chiến binh ở Souk ra dấu hiệu ủng hộ cho quân nổi dậy Syria.

 Một bãi rác khổng lồ trong thành phố. Chính bãi rác này được cho là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng đột biến của bệnh nhiệt đen.

 Một bệnh viện dân sự được đặt trong khối chung cư sau khi bệnh viện địa phương bị bom giật sập.

 Cậu bé Mohammed, 7 tuổi, con trai của ông Mohammed Al Abeid đứng trước nhà ở làng Khadija, Aleppo. Mẹ và em gái của cậu bé đã được chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ vì bị thương nghiêm trọng.

Nhiều tòa nhà trong thành phố bị hư hại nặng trong các trận đụng độ ác liệt giữa quân đội chính phủ và quân nổi dậy Syria.

 Các chiến binh nổi dậy Aleppo tỏ ra đau buồn khi nghe tin một chiến binh khác vừa thiệt mạng.

Một trạm kiểm soát do quân nổi dậy dựng lên ở Aleppo.

 Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, hơn 90.000 dân thường Syria đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Các trạm kiểm soát được lập ra ở khắp nơi trong thành phố, nơi chiến sự diễn ra ác liệt nhất ở Syria.

Trẻ em và người dân tập trung trước một tiệm phân phối bánh mì trong thành phố. Ở trong những khu vực nghèo nàn nhất trong thành phố, thức ăn được chia theo chế độ phân phối.

Bạch Dương (Theo Telegraph)

Bình luận(0)