Cuối năm Cát Phượng đến viếng cố nghệ sĩ Minh Thuận, tâm sự gây hoang mang

Google News

(Kiến Thức) - Đến viếng cố nghệ sĩ Minh Thuận vào dịp cuối năm, Cát Phượng chia sẻ: "Sẽ đến lượt em nhưng không biết ngày nào và em rất mong đến ngày này lắm ông anh ơi. Làm kiếp người chán lắm".

>>> Mời quý độc giả xem video "Cát Phượng khóc, Kiều Minh Tuấn xin lỗi vụ lùm xùm tình cảm". Nguồn Youtube:
Mới đây, diễn viên Cát Phượng đã đến nhà thờ An Lạc để viếng cố nghệ sĩ Minh Thuận. Chia sẻ loạt ảnh, nữ nghệ sĩ viết:
"Vào thăm anh vào những ngày cuối năm... Cảm thấy trong lòng nó sao sao. Nhẹ nhàng và thanh thản lắm khi ngồi bệt dưới gạch và cái mặt mình úp sát phần kính để được kề cận anh. Hiện tại chắc anh tung bay khắp những nơi nào anh thích. Không còn phải lo toan những bộn bề cuộc sống!".
Đặc biệt, Cát Phượng tâm sự gây hoang mang: "Sẽ đến lượt em nhưng không biết ngày nào và em rất mong đến ngày này lắm ông anh ơi. Làm kiếp người chán lắm".
Cuoi nam Cat Phuong den vieng co nghe si Minh Thuan, tam su gay hoang mang
Nghệ sĩ Cát Phượng đến thăm nơi an nghỉ của cố nghệ sĩ Minh Thuận. 
Cuoi nam Cat Phuong den vieng co nghe si Minh Thuan, tam su gay hoang mang-Hinh-2
 
Cuoi nam Cat Phuong den vieng co nghe si Minh Thuan, tam su gay hoang mang-Hinh-3
 Ảnh: FBNV
Chia sẻ của Cát Phượng nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè, người hâm mộ. Nhiều người động viên nữ nghệ sĩ buông bỏ những buồn phiền, sống vui vẻ đón Tết Nguyên Đán 2020. "Cuối năm rồi mà cô Cát, vui buồn cũng sống thì hãy sống cho thật tươi vui nha cô Cát".
Dẫu vậy trong phần bình luận, Cát Phượng lý giải cho tâm sự có vẻ bi quan của bản thân: "Ai rồi cũng phải chết bạn à. Trần gian là cõi tạm".
Ngoài chia sẻ ảnh đến viếng cố nghệ sĩ Minh Thuận, Cát Phượng còn khoe bữa cơm đạm bạc ngày 26 Tết.
Cuoi nam Cat Phuong den vieng co nghe si Minh Thuan, tam su gay hoang mang-Hinh-4
 Cát Phượng khoe bữa cơm ngày 26 Tết.
Cô tâm sự: "Giờ này có người vẫn còn làm, có người nhậu nhẹt, có người chạy vạy mua sắm bông hoa... Cát tui ngồi nhà ăn cơm, bữa cơm những ngày cuối năm. Không ra đường, không mua sắm, cũng không đi làm. Cuộc sống của Cát tui như vậy đó mọi người, nên vui hay buồn ta?".
Hồng Khoa

>> xem thêm

Bình luận(0)