Anh Bùi Đình Thức (24 tuổi, Hải Phòng) hiện đang gấp rút chuẩn bị những công đoạn cuối cùng trong hành trình huấn luyện đàn bồ câu đua gồm 800 con sẽ trình diễn trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Khác với thi đấu, lần này đàn bồ câu đua được chú trọng rèn tính đồng loạt, kỷ luật và sự ổn định để tạo khoảnh khắc tung cánh đẹp nhất.
Sứ mệnh đặc biệt đầy vinh dự và tự hào
Cơ duyên đưa anh Thức đến với những chú chim bồ câu đua bắt đầu từ chuyến hành quân xuyên Việt năm 2004. Khi đến Tây Ninh, anh Thức vô tình gặp anh Thuận, được anh Thuận giới thiệu về đàn bồ câu đua mà anh đã nuôi 13 năm tại nhà. Lúc đó chàng trai Hải Phòng thật sự rất bất ngờ khi lần đầu tiên biết đến bồ câu đua.
Anh Thức tham gia huấn luyện 800 con bồ câu chuẩn bị cho Đại lễ 2/9
Ngày chào tạm biệt miền Tây, anh Thuận cho anh Thức mượn 4 lồng chim để thả tại tượng đài Chiến thắng Long An. Sau đó, khi anh Thức tiến về TP.HCM đúng vào dịp kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam, anh Thuận tiếp tục cho anh Thức mượn bồ câu để thả tại cổng Dinh Độc Lập.
Từ những kỷ niệm đặc biệt ấy, hai chàng trai đã gắn bó với nhau qua niềm đam mê bồ câu đua. Niềm đam mê ấy càng lớn hơn khi hai anh em được chọn tham gia phục vụ các kỳ Đại lễ. Ở A50, đàn chim của anh Thuận huấn luyện viên đặc biệt cùng với sự hỗ trợ của anh Thức, đã được cấp phép thả trong lễ diễu binh, diễu hành.
Những chú bồ cầu tung cánh trong dịp Đại lễ 30/4 trên bầu trời TP.HCM
Đến với A80, hai anh tiếp tục nhận nhiệm vụ quan trong khi trực tiếp huấn luyện 800 con chim bồ câu đua sẽ tung cánh tại Đại lễ. Lần này, anh Thuận từ trong Nam phụ trách chuyển chim ra, còn Thức ở ngoài Bắc lo chuồng trại, đón chim từ ga tàu, chăm sóc, tập luyện.
“Thực sự là mình vừa hồi hộp vừa tự hào. Đây là lần đầu tiên mình được nhận một nhiệm vụ đặc biệt như vậy trong dịp Đại lễ của đất nước. Nghĩ đến khoảnh khắc 800 cánh bồ câu tung bay trên bầu trời mừng Quốc khánh 2/9, mình thấy xúc động lắm. Với mình, đó không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là vinh dự được góp một phần nhỏ bé vào ngày trọng đại của Tổ quốc”, anh Thức chia sẻ đầy từ hào.
Đi đón khối lông vũ từ miền Nam ra Hà Nội
Anh Thức vẫn còn nhớ ngày mình bắt đầu nuôi bồ câu đua, gia đình và bạn bè không khỏi ngạc nhiên. Một chàng trai trẻ, chưa từng có kinh nghiệm, bỗng nhận trách nhiệm trông coi cả đàn bồ câu phục vụ Đại lễ, nghe qua tưởng như chuyện đùa. Nhưng khi biết rõ ý nghĩa, biết rằng đàn chim ấy sẽ tung cánh trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, ai cũng ủng hộ và tự hào.
Nhiều người còn tìm đến chuồng bồ câu, tình nguyện giúp đỡ dọn dẹp, cho chim ăn. Anh Thức cảm thấy rất vui khi bồ câu đua không chỉ là sở thích của riêng Thức và anh Thuận, mà dần trở thành niềm tự hào chung trong cộng đồng nhỏ bé quanh mình. Với anh, việc nuôi, chăm sóc, huấn luyện bồ câu phục vụ cho nhiệm vụ A80 là một “sứ mệnh đặc biệt”. Chắc chắn đây sẽ là một kỷ niệm đặc biệt dành cho những người thầm lặng như anh và anh Thuận.
Tính kỷ luật trong huấn luyện “chiến binh khối lông vũ”
Để chuẩn bị cho Đại lễ, 800 con bồ câu đua được huy động, đặc biệt là nhiều con được gắn kiềng in quốc kỳ Việt Nam, ngày 02/09/2025 và mã số nhận dạng. Anh Thức cho biết, huấn luyện để trình diễn trong dịp đặc biệt cũng khác hẳn so với thi đấu, đó là không đặt nặng tốc độ mà chú trọng tính đồng loạt, kỷ luật, ổn định tâm lý để tạo khoảnh khắc đẹp nhất khi 800 chú chim bồ câu cùng tung cánh.
Công việc huấn luyện bồ câu đua đòi hỏi tính kỷ luật cao
Theo những chia sẻ của anh Thức, việc huấn luyện đàn bồ cầu gặp không ít khó khăn về vấn đề thời tiết và thời gian. Huấn luyện những “chiến binh khối lông vũ” này cũng đòi hỏi tính kỷ luật rất cao mới có thể thực hiện đúng động tác, bay đúng nơi về đúng chốn, đây là điều mà không phải ngày một ngày hai có thể rèn luyện được.
“Thời điểm chuyển chim ra Hà Nội thì mưa gió thất thường, lại đang ảnh hưởng của bão, nên sức khỏe của các đồng chí bồ câu bị tác động rất nhiều. Mình và anh Thuận phải gia cố chuồng trại liên tục, may mắn sau này còn mượn được một chiếc kho để cho đàn chim ở tạm, chứ nếu để ngoài trời thì rất dễ nhiễm lạnh, sinh bệnh.
Thức hai là quỹ thời gian chuẩn bị cho đại lễ không còn nhiều, nên buộc phải đẩy nhanh tiến độ tập luyện. Việc này cũng khiến không tránh khỏi thất thoát, có những chú chim khi thả tập đầu tiên vì chưa quen chuồng mới mà bay đi mất. Đó là thử thách khiến hai anh em vừa lo lắng, vừa phải kiên nhẫn, tìm mọi cách để đàn chim quen dần, ổn định trước ngày trọng đại”, anh Thức chia sẻ.
Những “chiến binh khối lông vũ” đang gấp rút chuẩn bị cho ngày Đại lễ sắp tới
Đàn bồ câu đua được anh Thuận và anh Thức đặt cho những cái tên thú vị như Bạch Nhãn Hoàng Tử hay bé Mai, bé Đào,… không chỉ để dễ nhận diện, mà còn là cách người nuôi gửi gắm tình cảm, như đang coi đàn chim là những người bạn đồng hành.
Sau thời gian huấn luyện với tính kỷ luật cao, có những “chiến binh khối lông vũ” đã từng bay hàng trăm cây số vẫn tìm về đúng chuồng. Sự bền bỉ và khả năng định vị đáng kinh ngạc ấy khiến anh Thức ngày càng thêm trân trọng loài chim này.
Được biết, đúng vào thời khắc thiêng liêng của Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 800 chú bồ câu sẽ được thả tại Quảng trường Ba Đình. Khi ấy, đàn chim đồng loạt tung cánh bay lên bầu trời Hà Nội, mang theo thông điệp hòa bình, đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Với anh Thức, anh Thuận nói riêng và toàn thể nhân dân nói chung, đó là hình ảnh thật đẹp mang tính biểu tượng của hòa bình để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh - một sinh nhật đặc biệt của đất nước.