Dự án làm đường hơn chục tỉ đồng được UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) duyệt "siêu tốc” và... nhầm địa chỉ công trình của xã này sang xã khác.
Theo Lao động
Ngày 12/5/2014, UBND huyện Cẩm Xuyên ban hành quyết định số 2964/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đường vào trung tâm xã Cẩm Sơn với tổng mức đầu tư là 13,5 tỉ đồng. Chưa đầy một tháng sau, ngày 17/6/2014, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Nguyễn Đình Hải lại ký quyết định số 3804/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án đường giao thông này, tổng mức đầu tư lại thay đổi, còn hơn 13,1 tỉ đồng.
Điều đáng nói là các thủ tục phê duyệt dự án được tiến hành nhanh chóng đến mức khó tin. Cụ thể, ngày 17/6/2014, UBND xã Cẩm Sơn có tờ trình số 26 đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình đường vào trung tâm xã. Cũng trong ngày ngày 17/6, Phòng Tài chính huyện Cẩm Xuyên đã lập tức có báo cáo số 23 thẩm định kế hoạch xây dựng công trình và được Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên phê duyệt ngay trong ngày.
Chuyện lạ là tại điều 1 của quyết định này lại phê duyệt "báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn xã Cẩm Thạch", nhưng lại giao UBND xã Cẩm Sơn làm chủ đầu tư!?. Một kỹ sư xây dựng của một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh nói: “Tôi chưa thấy dự án nào mà thủ tục được phê duyệt “siêu tốc” như dự án này. Có lẽ do làm nhanh quá nên mới nhầm công trình của xã Cẩm Sơn sang xã Cẩm Thạch!”.
Tờ trình số 26 đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng ngày 17/6/2014 của xã Cẩm Sơn
Quyết định số 3804/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án đường ngày 17/6/2014 của huyện Cẩm Xuyên.
Công trình của xã Cẩm Sơn nhưng huyện Cẩm Xuyên đã phê duyệt nhầm sang "đường giao thông nông thôn xã Cẩm Thạch".
Hai ngày sau, vào ngày 19/6/2014, UBND huyện Cẩm Xuyên ra quyết định số 3857/QĐ-UBND do chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Hải ký phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình. Trong quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu này có gói thầu số 05-BM là gói thầu rà phá bom mìn với giá 65,7 triệu đồng. Nhưng người dân phản ánh đoạn đường này xưa nay không có bom mìn, không cần rà phá. Ông Lương Hữu Tiến, Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn, thừa nhận: “Thực tế không có đơn vị nào rà phá bom mìn dự án này cả, nhưng theo trình tự của dự án cũng phải có thôi” (!?).
Trả lời câu hỏi, trong quyết định số 3804/QĐ-UBND của UBND huyện Cẩm Xuyên phê duyệt dự án đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Cẩm Thạch nhưng sao lại giao UBND xã Cẩm Sơn làm chủ đầu tư, ông Tiến cho biết huyện đã... nhầm lẫn.
Video clip về những bất thường trong phê duyệt hồ sơ dự án:
Các dự án “nhạy cảm” của Trung Quốc bủa vây Đà Nẵng
Không chỉ có Thừa Thiên-Huế, các dự án "nhạy cảm" của Trung Quốc đang bủa vây Đà Nẵng.
UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế quyết định dừng dự án World Shine-Huế trên đèo Hải Vân. Nhưng không chỉ có Thừa Thiên-Huế, các dự án "nhạy cảm" đang bủa vây Đà Nẵng.
(Kiến Thức) - Chuyện dự án ở đèo Hải Vân bấy lâu nay thu hút sự quan tâm của cả nước, từ người dân đến các đại biểu Quốc hội, tướng lĩnh quân đội…
Nó thu hút sự chú ý của dư luận bởi cái sự lạ: một nơi xung yếu trong thế phòng thủ đất nước lại được người ta dễ dàng cho nước ngoài thuê vì mục đích… kinh tế???
Điểm danh loạt tuyến đường huyết mạch HN bị chặt hết cây
(Kiến Thức) - Những tuyến đường huyết mạch của Thủ đô như Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Láng, Nguyễn Trãi... bị đốn hạ hàng loạt xây xanh khiến người dân không khỏi xót xa.
Theo khảo sát, trên tuyến đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân - Hà Nội) hiện có gần 600 cây bóng mát trên vỉa hè, tuy nhiên có tới gần 200 cây không đúng chủng loại mà Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất chặt hạ trong đó có 26 cây bàng, 160 cây keo...
Quẻ thẻ được bày ngay dưới ban thờ, du khách rải tiền lẻ, quệt tiền tượng Phật… là những hình ảnh chưa đẹp đầu xuân tại chùa Tranh thuộc xã Ninh Giang, Hải Phòng.
Trong lúc đi thăm người thân ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ, một người đàn ông ở Phú Thọ đánh rơi ví da bên trong có 10 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân.
Cận Tết, những bếp than nướng cá thu ven biển Cửa Lò (Nghệ An) luôn đỏ lửa, báo hiệu mùa làm ăn tất bật nhất trong năm của người dân làng nghề mỗi dịp Xuân về.
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, về nơi an toàn.
Khi kiểm tra nồng độ cồn, một cán bộ CSGT Tuyên Quang bị tài xế giữ tay, tăng ga bỏ chạy và kéo đi gần 500m, sau đó ngã xuống đường, phải nhập viện cấp cứu.
Trong ngày mùng 4 Tết, công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 8.241 trường hợp vi phạm giao thông, riêng vi phạm nồng độ cồn chiếm 3.473 trường hợp.
Đến khoảng 10h sáng 20/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông N.V.T. (68 tuổi), một trong hai nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Gianh.
Lượng khách tăng mạnh kèm doanh thu 488 tỷ đồng nhờ chính sách thu hút đầu tư và cảnh quan thiên nhiên, thúc đẩy phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa.
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, về nơi an toàn.
Trong lúc đi thăm người thân ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ, một người đàn ông ở Phú Thọ đánh rơi ví da bên trong có 10 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân.
Quẻ thẻ được bày ngay dưới ban thờ, du khách rải tiền lẻ, quệt tiền tượng Phật… là những hình ảnh chưa đẹp đầu xuân tại chùa Tranh thuộc xã Ninh Giang, Hải Phòng.
Cận Tết, những bếp than nướng cá thu ven biển Cửa Lò (Nghệ An) luôn đỏ lửa, báo hiệu mùa làm ăn tất bật nhất trong năm của người dân làng nghề mỗi dịp Xuân về.