Vợ chồng mới cưới tổng thu nhập 40 triệu/tháng vẫn hết sạch

Google News

Giữ vai trò 'tay hòm chìa khóa' nhưng người vợ không biết cách chi tiêu. Vì thế, cưới nhau 2 năm nhưng cả hai vợ chồng vẫn không có dư, thậm chí còn ôm nợ.

"Nhà mình không có tiền đâu em, đừng đua đòi với bạn bè nữa…", là câu nói của người chồng sau nhiều lần ngăn việc chi tiêu hoang phí của vợ nhưng không được.

Quá bất lực, chồng lên mạng kể rõ sự tình và xin lời khuyên: "Mình năm nay 30, vợ mình 28... Chúng mình lấy nhau được 2 năm (khi ấy vợ mình 26 cả mụ 27, tuổi cũng đẹp để cưới xin)…

Nhưng 2 năm qua, mình không để ra được đồng nào hết chỉ vì vợ quá ăn chơi, đua đòi với bạn bè. Nhóm bạn thân của vợ mình chơi với nhau từ khi còn học cấp 3 đến bây giờ, nhưng mấy bạn ấy thì có 2 bạn nhà giàu (ngày trước cũng bình thường nhưng sau này phất lên). Một bạn thì lấy chồng giàu, còn 1 bạn thì cũng tự làm giàu được là 4 bạn nữ, còn vợ mình thì… nhà không giàu, bản thân đi làm lương cũng được 14-15 triệu (ở Hà Nội như vậy cũng bình thường không phải là cao).

Vo chong moi cuoi tong thu nhap 40 trieu/thang van het sach

Vo chong moi cuoi tong thu nhap 40 trieu/thang van het sach-Hinh-2

Chồng đau đầu vì vợ đua đòi, tiêu tiền hoang phí (Ảnh minh họa).

Mà mình là chồng thì cũng không giàu… 1 tháng mình đi làm được 25 - 30 triệu, tùy tháng - nhưng thật sự áp lực công việc, thời gian, rồi deadline cũng dí sấp mặt suốt, cũng rất vất vả. Giờ thị trường lao động cũng cạnh tranh khốc liệt, mình không cố gắng thì sẵn sàng có người khác thay thế ngay…

Như vậy 1 tháng 2 vợ chồng cũng phải 40 triệu, vậy mà hết sạch. Tiền hàng tháng nào là đi ăn, đi uống nước nhà hàng đắt tiền, đi du lịch, rồi cứ để được 20-30 triệu thì lại thấy xách về cái túi hiệu, giày hiệu, quần áo hiệu.

Trong khi bản thân mình sống thì luôn tiết kiệm, ăn uống thì đơn giản, quần áo thì cũng chỉ mấy trăm nghìn, tất nhiên vẫn có bộ quần áo tiền triệu nhưng chỉ để phục vụ những dịp, ngày lễ, Tết,…v…v… gọi là đủ dùng. Mua cái gì, ăn cái gì, uống cái gì cũng phải đắn đo vì mình biết sau này còn con cái nữa, mà bản thân thì 2 vợ chồng cũng vẫn đi thuê nhà chứ có phải có nhà, có xe, giàu có gì đâu.

Đã nhiều lần ngồi 2 vợ chồng nói chuyện với nhau, vợ mình nói là làm ra thì phải tiêu thì mới làm thêm ra được, còn nói là lúc 2 đứa lấy nhau lương mình cũng mới 15-20 triệu giờ lên từng ấy là do vợ tiêu?

Vo chong moi cuoi tong thu nhap 40 trieu/thang van het sach-Hinh-3

(Ảnh minh họa)

Rồi thì lý do là đẻ con thì ông bà lo cho, giờ xã hội phải giao tiếp, phải quan hệ rộng, phải màu mè để sau này có đầu tư, có làm gì thì họ tin tưởng, giờ mới là tiền đề thôi…v…v…

Ý là 2 vợ chồng cũng ngồi nói với nhau nhiều lần rồi. Mình nói nếu còn như vậy thì mình sẽ giữ lại tiền, tiền ai người nấy tiêu, thì vợ mình nói là vợ chồng mà như vậy thì khác gì người dưng nước lã… rồi lại cãi nhau.

Mình còn phát hiện vợ mình đang vay ngoài 60 triệu để ăn tiêu, chỉ ăn tiêu, chơi bời thôi nhé. Đấy là chỗ mình biết, còn nhiều chỗ có khi không biết, hỏi thì không nói, vì giờ không vay được chỗ khác hay sao ấy mà nay hỏi mình:

- Anh xem vay chỗ nào được 40-50 triệu không?

- Em làm gì mà cần từng ấy tiền.

- Đầu tư thôi, xong có lương em trả dần.

- Em đầu tư hay em ăn chơi.

- Anh hỏi nhiều thế, anh không tin em à?

- Nhà mình không có tiền đâu em, đừng đua đòi với bạn bè nữa…

Sau đó mình im lặng vì biết càng nói ra thì chúng mình sẽ càng cãi nhau thôi… nhiều lúc nghĩ thương bản thân mình, cố gắng bao nhiêu năm giờ vẫn tay trắng, nhiều lúc nghĩ cứ lo cho vợ như này thì bao giờ mới ổn định, mới lo được cho bố mẹ. Có lần gọi cho bố mẹ mình mặc dù là đàn ông, năm nay cũng 30 rồi mà phải rơi nước mắt vì không lo được gì cho bố mẹ, bố mẹ cũng an ủi:

- Thôi con cứ lo cho con, cho vợ con con đi, bố mẹ từng này tuổi rồi nhưng vẫn khỏe lắm, bố mẹ tự lo được mà…".

Thông thường sau khi kết hôn, vợ thường là người giữ tay hòm chìa khóa, lo chi tiêu trong ngoài. Vì thường các bà vợ thường lo xa, biết vun vén hơn nhưng người phụ nữ trên là ngoại lệ. Đọc chia sẻ, dân mạng cho rằng người chồng nên mạnh tay, ngừng đưa lương và tính đến chuyện giải tán:

- "Mình là đàn ông mạnh mẽ lên nào bro, bước đầu đưa 1 nửa lương đã, không cải thiện thì cứ giữ lại tất khỏi áy náy nhá".

- "Bạn sai rồi, bạn bỏ ngay đi cho vợ còn lấy chồng mới, cho sáng mắt ra, chứ ở đây mà mù quáng với bạn à".

- "Cái suy nghĩ “có con thì ông bà lo cho” đã thấy vô trách nhiệm rồi… sống nửa đời người còn thở ra được câu này thì next cho nhanh bạn ơi".

- "Có giàu gặp loại vợ này cũng tan gia"...

Vo chong moi cuoi tong thu nhap 40 trieu/thang van het sach-Hinh-4

Vo chong moi cuoi tong thu nhap 40 trieu/thang van het sach-Hinh-5

Dân mạng cũng lắc đầu trước cách chi tiêu của cô vợ.

Theo Tường San/Thuơng Hiệu và Pháp Luật

>> xem thêm

Bình luận(0)